1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp học

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi NhuThiDuyen, 13/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zypper

    zypper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày cá tháng tư

    Vào ngày mùng 1 tháng tư hàng năm, ngày ta có thể thoải mái nói dối đùa cợt bạn bè, những người xung quanh.
    Ở việt nam gọi là ngày nói dối, ngày cá tháng tư
    Các bạn tây gọi là April Fool's Day
    tại nhật thì đc gọi là エイプリルフール, 万愚節(ばんぐせつ bangusetsu) hay 四月馬鹿(しがつばか shigatsubaka)

    Nhưng không phải là trong ngày đấy, thích nói dối lúc nào thì nói, việc nói dối theo đúng nghĩa của ngày cá tháng tư chỉ được thực hiện trong trước buổi trưa ngày hôm đó. Sau chính ngọ thì không đc nói dối theo tinh thần ngày 1 tháng 4 nữa.[r24)]
  2. zypper

    zypper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng - trưa - tối

    Thời nay chúng ta có thói quen ăn 3 bữa chính trong 1 ngày chia ra theo thời gian sáng - trưa - chiều tối.
    Các bạn Nhật cũng không ăn uống khác cái quy luật phổ biến sáng trưa chiều tối đó,
    nhưng từ thời xưa, cho đến giai đoạn trung kì thời Edo, người Nhật trong ngày chỉ ăn 2 bữa sáng - chiều, được gọi là 朝夕のおもの (asayuu no omono).
    Thói quen ngày chén 3 bữa chỉ đc hình thành vào lúc đó sau khi thiên hạ thái bình, để tăng việc làm tạp vụ cho nô dịch làm việc tại mạc phủ & các nhà quý tộc, thêm một bữa ăn trưa được chuẩn bị trong ngày. Dần dần hình thành nên thói quen ngày ăn 3 bữa.[r24)]
  3. zypper

    zypper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    カステラ

    Đang đói mốc mép, đc cậu bạn ở cho miếng bánh mừng như bắt được vàng. Thế là lại ngồi tán phét về bánh.
    Tiếng Nhật có rất nhiều từ vay mượn từ tiếng nước ngoài, đc viết dưới dạng katakana, theo đánh giá chủ quan của tớ thì phần lớn là được vay mượn từ tiếng anh.
    Cách gọi tên bánh カステラ (kasutera) trong tiếng nhật (ở vn gọi là bánh bông lan) không bắt nguồn từ tiếng anh mà là từ chữ "castella" trong tiếng Bồ Đào Nha.
    Một điều khá thú vị khác đó là từ ngày xưa, khu vực phía bắc lãnh thổ Tây Ban Nha đã có một quốc gia tên là Castella, thế nên trong quá khứ, người Tây Ban Nha đã từng được người Bồ Đào Nha gọi là người Castella.
    À mà ở Nhật thì bánh bông lan là đặc sản của vùng Nagasaki (長崎).
  4. zypper

    zypper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhà trắng

    Hnay ngồi tán phét chuyện nước Mẽo trên lớp, nhớ lại câu chuyện hồi xưa thầy giao tiếng Nhật kể về Nhà Trắng, tòa nhà dành cho tổng thống Mẽo ở. Lý giải cho cách gọi này có lẽ là do toàn bộ tưởng ngoài của nó được sơn màu trắng, nhưng thật ra ngay từ đầu màu của tòa nhà không phải là màu trắng.
    Tòa nhà đuợc khởi công xây dựng từ những thập kỉ cuối của thế kỉ 18. Sau khi hoàn thành, ban đầu đuược gọi là Dinh Tổng Thống.

    Vào đầu thế kỉ 19, nhiều tòa nhà ở Washington.D.C đã bị thiêu rụi bởi binh lính Anh, Dinh Tổng Thống cũng không ngoại lệ nằm ngoài số đó. Nhiều người cho rằng chính trong lúc tái thiết, người ta tìm cách phủ lấp những thiệt hại của toà nhà do hoả hoạn bằng những lớp sơn màu trắng.

    Về mặt lịch sử thì Nhà Trắng chỉ chính thức có tên gọi thế bắt đầu từ đời tổng thống thứ 26 Roosevel.
  5. zypper

    zypper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gấu Panda tại sở thú Ueno

    Bác nào đã từng tới sở thú Ueno ở thủ đô, sẽ có cơ hội nhìn thấy iem gấu trúc khổng lồ to vật vã.
    Mỗi khi nhắc đến gấu trúc thì chúng ta hay nghĩ đến 1 con gấu chỉ có 2 màu đen trắng, suốt ngày tóp tóp tép tép lá tre lá trúc, như một kiểu động vật ăn cỏ chính cống.

    Mặc dù vậy nhưng đại tràng cũng như ruột non của gấu trúc vẫn chả khác gì những động vật ăn thịt khác cả.
    Thế cho nên hàng ngày ngoài lá tre trúc, táo thì em gấu trúc khổng lồ ở sở thú Ueno còn đc xực cả thịt ngựa.

    Tính ra thì mỗi ngày tổng thiệt hại cho ăn uống của em này lên đến gần 1 vạn 1 ngàn yên (hơn 2triệu7 vnd).
    Thật là khủng các bác nhỉ [:D]

Chia sẻ trang này