1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ANH EM KIẾN TRÚC SƯ (Đề nghị các KTS mong muốn có một môi trường hoạt động

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ANH EM KIẾN TRÚC SƯ (Đề nghị các KTS mong muốn có một môi trường hoạt động chuyên nghiệp v

    Như anh Having_Bath đã nói , hội KTS trẻ VN thông qua Oép sai : kientrucsutrevietnam.vn ( Sắp có ) sẽ tập hợp tất cả các ý kiến của anh em Kiến trúc sư đang hành nghề trong và ngoài nước về các bất cập trong các lĩnh vực Kiến trúc , Quy hoạch .... Nhằm chuyển các thông điệp của các KTS đang hành nghề như chúng ta đến các phương tiện thông tin đại chúng và những cơ quan chức năng cần thiết .
    Topic này mở ra để ghi nhận những kiến nghị của tất cả các anh em . Và để mở đầu tôi xin kể một câu chuyện có thật 100% mới xảy ra gần đây . Đây là một trang nhật ký của một anh bạn , thực ra việc này cũng không phải quá xa lạ với chúng ta , nhưng hãy nhìn xem người ta nhìn nhận giá trị của KTS chúng ta thế nào

    Một cách sống !
    Reng reng. Một chất giọng miền Trung..
    Alo... Anh H phải không ạ, em là em của chi D, chi giới thiệu anh là KTS, em có cái nhà diện tích là... nhờ anh...abc. Mà 20 này em phải khởi công rồi . Mà giá anh thiết kế là bao nhiêu ?Ok, Mình nghĩ là chuyện này phải gặp nhau bàn bạc cụ thể thì mới được, nhà bạn ở đâu, tối mình qua xem xét hiện trạng và bàn bạc luôn !Thế là có 1 cái hẹn tới làng Hoàng Mai...Được biết gia chủ là một sếp trong nghành ngân hàng thuộc Con giận nhân đôi
    Một mảnh đất 23 m2, chỉ có 1 mặt thoáng, còn lại là nhà dân xây kín hết...yêu cầu mỗi tầng 1 phòng ngủ + 1 wc, tầng 1 phòng khách ăn bếp (tất nhiên là không thoải mái với diện tích 23 m2). Ban công thì không được xây hết
    Bài toán đặt ra là phải xử lý sao cho có thông thoáng và ánh sáng cho cả phòng ngủ lẫn phòng WC.
    Xem xét và gặp gỡ hết cả gia đình nhà anh khách, mặc dầu được anh ta dặn dò trước là không nói với bố mẹ anh ta là thuê thiết kế vì các cụ nhà anh không cho thuê nhưng vẫn rất shock khi ông già nhà anh phủ đầu 1 câu: "Thế cháu nói thật cho bác biết thiết kế nhà này hết bao nhiêu tiền ?" Chưa kịp trả lời thì anh ấy đỡ lời : "Có hơn 1 triệu bố ạ" ( ). mình chỉ biết cười trừ... Giải thích thế nào bây giờ. Anh ta thì cứ an ủi mình: "Tôi là tôi hiểu cần phải có thiết kế kiến trúc tử tế.. Ông cứ vẽ cho tôi nhẽ, công xá như thỏa thuận..."
    Giải pháp đưa ra sau 3 ngày làm việc là 1 mặt bằng bố trí khá hợp lý cùng với 1 hệ thang bằng thép, hở bậc để lấy sáng và thông gió.
    Alo.. Cậu đấy à, mình đem phương án qua bàn bạc nhé !Địa điểm gặp gỡ là 1 quán rượu... Bàn bạc giải thích cặn kẽ cho quý khách một hồi trên mặt bằng bố trí .. quý khách có vẻ hài lòng, trước khi ra về được biết là anh ta phải đi phải đi xem phong thủy nên hẹn mấy hôm nữa trả lời....

    Alo, H đấy à ! Tôi xin lỗi nhé (kém tuổi mình đấy), hôm trước bàn bạc thế nào mà ông hàng xóm biết chuyện, nói chuyện với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi không cho thiết kế gì nữa ! (Ặc ! Hôm trước thì bảo mình cứ thiết kế đi) À thôi ! Không sao đâu (Anh đã đoán trước tình huống này mà) Khỏi phải câu nệ gì cả ông ạ.(...Thôi thì coi như anh tặng chú 1 phương án...chú cao tay gớm sếp ngân hàng có khác)(Mình đoán trước tình huống này rồi nên bản vẽ khi chưa ký hợp đồng chỉ là sơ phác không bao giờ có kích thước và hệ kết cấu, nhưng mỗi lần sự việc kiểu này xảy ra là lại thấy buồn, buồn không phải mình mất 1 hợp đồng mà vì mình lại gặp một cách sống, một quan niệm về cách hành xử không đẹp. Âu cũng là một sự lựa chọn !
    Người chủ nhà kia, có thể sẽ có 1 ngôi nhà đẹp và hợp lý nhưng thay vào đó anh ta chọn cách ăn cắp bản quyền để tiết kệm 7-8 triệu bạc.
    Hi vọng trong tương lai, trình độ dân trí "quê mình" khá lên 1 tý nữa vậy ! Chứ cứ thế này nghề KTS có mà gặm đât mà sống...
    [​IMG]


    02/11/2006

    Hss đã sửa bài theo yêu cầu người trong cuộc!

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 02/11/2006
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đòi tiền đi, coi như đỡ mất thì giờ( như kểi bác sĩ khám ngoài giờ). Chú cả nể quá. Nó có phải họ hàng, anh em, con cháu mình đâu? lần sau nói với khứa : "tiền múa chúa cười" anh "dị ứng" cho em 500k để em cho mấy thằng em nó uống nước, mới vui anh à...chắc anh coi là nhỏ!
    hay là cho miẹ giá trước luôn: vẽ sơ bộ thế này, vẽ tiếp thế kia. Sau cứ thế mà đòi.
  3. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn anh arcvubale đã ủng hộ
    việc đưa thông tin đầy đủ và cụ thể thế này là rất tốt,mấy nhà báo bên vietnamnet và CAND,an ninh thủ đô cũng quan tâm,anh vubale có thể cho số điện thoại và thông tin thêm để các nhà báo liên hệ được không.cảm ơn trước
    Được having_bath sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 02/11/2006
    Được having_bath sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 02/11/2006
  4. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này hay đấy!
    Kiến nghị nghiệp đoàn phạt nặng VBL vì cái tội tiến hành thiết kế trước khi hoàn tất các thủ tục hợp đồng, đặt hàng và mở Lc.
    Sau khi đàm phán điều kiện làm việc xong, thì các bác CĐT cứ chuyển 100% TKP vào tk nhà mình , hay tệ lắm , thì hai bên cùng mở LC.....Sau đó thì bà con mình cứ ung dung mà sáng tác! Cứ thế....cứ thế....bác ah!
  5. vnarchitect

    vnarchitect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những vị chủ nhà (Chủ đầu tư) như vậy hiện nay rất nhiều. Hành vi của họ mang tính lừa đảo. Những loại khách hàng mà nói "Cứ làm đi" là em đuổi ngay ra khỏi văn phòng, mọi giao dịch phải bắt đầu từ bản hợp đồng có tiền tạm ứng ngay khi ký, dù ít cũng được. Điều này chứng minh sự ngay thẳng của khách hàng. Những công trình thiết kế mang tính dự thầu thì khác, ta phải làm bằng tiền túi của mình nhưng giá trị thiết kế phí của nó là "đáng kể".
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị tiếp đây!
    Kiến nghị rằng bác Hav.. quay trở lại mặt trận chiến đấu đi!
    Anh em KTS trẻ cần sự hiện diện của những người như bác trong các thiết kế, để nuôi dưỡng những niềm tin nho nhỏ vào nghề nghiệp, chứ không phải trong những buổi đại nhạc hội như thế này. Không có bác thì đại hội vẫn thành công tốt đẹp. Không có bác thì nhiếp ảnh Vn vẫn ẵm giải ầm ầm. Nhưng vắng bác thì sân chơi kt vốn đã hiu hiu lại thiếu đi một góc.
    Có nhiều người ngoài khuôn khổ hội hè vẫn đang quan tâm và chờ đợi những động tĩnh từ bác.
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    dù mang tiếng là một đứa hay đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng sau 1 quá trình tiếp xúc và làm việc với anh having, mình ủng hộ quan điểm cũng như những trăn trở của anh trong công việc hành nghề của các kts trẻ, mình ủng hộ anh
    Nghe giọng văn hôm nay cứ thẽ thọt như con gái ấy nhỉ
  8. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    báo chí và các phưông tiện thông tin đại chúng đã thực sự vào cuộc,đề nghị các bạn cung cấp thêm thông tin(câu chuyện,hình ảnh,bản vẽ,hợp đồng,băng ghi âm vv và vv ) để các nhà báo có cơ sở làm việc và đưa tin.
  9. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tương tự thế này đã xảy ra từ lâu rồi các bác ạ, nghề KTS giờ kiếm ăn khó lắm
  10. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến, đây không phải lúc mà nói là việc này xảy ra đã lâu rồi, đây phải là lúc, anh em kiến trúc sư đoàn kết lại với nhau, ít nhất là đạt được mục tiêu "TỰ VỆ" sau đó mới hi vọng là làm trong sach mội trường hành nghề. Chưa ở đâu hành nghề KTS lại rủi ro như ở Việt nam: Chủ đầu tư sẵn sàng quịt tiền hoặc chơi bài dìm giá và ăn cáp bản quyền. Chưa ở đâu mà các KTS tự bươn trải mà không có được sự bảo vệ từ một hội hay ban nghành nào (mặc dầu chúng ta có hội KTS, đáng tiếc là đến bây giờ tôi chưa hề thấy được một lợi ích gì...)
    Các bạn thân mến ! Nếu như ai đã từng yêu nghề, từng thức đêm chăm chút cho công trình mình làm mà lại nhận được cách đối xử "mọi rợ" cho công sức của mình tạo ra, nếu ai đã phải chấp nhận thiết kế với mức giá bèo bọt để đến nỗi phải làm cả kết cấu điện nước... chắc đều đã từng rơi vào cảm giác uất ức và chán ngán nghề nghiệp.
    Dẫu biết rằng nghề của chũng ta không phải là một nghề hơn người, nhưng chúng ta, những người yêu nghê, tự hào là kiến trúc sư, tại sao lại để xã hội đối xử bất công như vậy. Đứng ai nói với tôi là : "Đời mà", "Xã hội mà", cách đáp trả như thế là AQ lắm.
    Nếu như các bạn đọc ở đây, ai đã từng bị CĐT chèn ép, hãy vào đây bộc bạch nỗi lòng.. Hi vọng, chúng ta sẽ tạo dựng được một đội ngũ tâm huyết ... Để bảo vệ lẫn nhau...

Chia sẻ trang này