1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ANH EM KIẾN TRÚC SƯ (Đề nghị các KTS mong muốn có một môi trường hoạt động

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecoocbuydie

    lecoocbuydie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điẻm thành lập Nghiệp đoàn.Toi nghi cậu The Síngau khi đã tập hợp + đúc rút ra đc các vấn đề cốt lõi, đề xuất...chung ta nên ky tên vào đó. sau đó đem ra thông bao đại chúng v.v....
    A Thanh có thể cho biêt nội dung cuoc gap gõ với đc D Đ ngày mai đc chăng. ma theo thiển ý của tôi, chúng ta cũng không cần thông qua Hội KTS để làm gi.mà hãy nhắm vào ngày Bộ trưởng BXD thi tốt hơn. Hay nói cách khác, nó như là một cuộc chất vấn xxxx như ngài Bt bên BGD Đào tạo đã làm thi tốt hơn.
    Vậy chung kết mục đích cụ thể của Nghiệp đoàn Kiến trẻ chúng ta là gi,
    theo tôi, vấn đề đầu tiên là tính Minh bạch , dân chủ, thông tin rộng rãi trogn các cuoc thi KT. và cần đánh thức các nhà lãnh đạo trong và ngoài nghề thực sự có tính cầu thị. Chứ không chạy theo các xu thế "kiên trúc thị truwòng đc"
    theo như anh Thanh nói. thì tôi nghĩ các đơn vị TVTK sau đây đáng fải xem lại tu cách hành nghề, hay nói cách khác là " Kiến đức" ( ngành Y thì có Y đức )
    Đầu xỏ là vp Archi Type, ArchiPel. TTAS ( bon này toàn lỏm - giả dối , có bảo kê đấy ...
    rất xl a e nào đang công tác trong các Vp kể trên, bởi tôi đã từng đụng độ với các vp trên, họ làm và có lối suy diễn KT Vn hay quan điểm hành nghề KTS ở Vn rất my dân để tiến tới thực dân.
    Trong khi giá thiết kế của họ thì đc cộng thếm yếu tố nước ngoài ,t rogn khi chủ yếu lai do a e KTS VN làm trên quan điểm của họ, trong khi chất luợng kiên trúc thì quá củ chuối,
    ....
  2. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, trước mắt mọi người nên :
    1. Nêu ra những vấn đề bức xúc hiện nay của anh em làm nghề, qua đó chúng ta sẽ tạp hợp các vấn đề lại rồi mới xác định được các công việc cần phải tiến hành và mọingười sẽ dần hình dung về vai trò của tổ chức này.
    2. Kêu gọi anh em bạn bè KTS mà chưa biết thông tin về Việc đóng góp ý kiến này tham gia vào diễn đàn đóng góp ý kiến. Khi đã đầy đủ ý kiến các thành viên ta sẽ tổ chức lấy chữ ký tren mạng của các thành viên tham gia.
    Còn những việc khác thì cần phải bàn bạc cụ thể thêm về sau, khi có được ý tưởng cơ bản về Hội hay Nghiệp đoàn đã.
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 05/11/2006
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bác Bat
    Người Việt hèn nhận định của tôi. Bác xem lại lịch sử nước nhà từ hồi bị Tàu khựa đô hộ cho đến Pháp Mỹ. Rồi xem lại chung quanh thử xem trong cái cách xử sự hàng ngày đến quan hệ quốc tế xem người Việt Nam ta có hèn không? Mà chưa nói đâu xa lạ ngay trong hàng ngũ KTS tham gia trong diễn đàn này cũng thế. Những ứng xử của Vũ Ba Lê, của vn Architect,.... của tôi nữa trong những tình huống biết bị lừa mà vẫn bị lừa, giận tím gan mà vẫn phải đưa hối lộ để xin được cái giấy( ai cũng đã từng gặp những trường hợp này) thì mới thấy rõ ràng hơn cái hèn của Người Việt. Cái hèn có hệ thống từ ngàn năm. Nếu quả có cái gọi là vô thức tập thể như Jung nói thì cái vô thức tập thể mà chúng ta đã và đang nhại lại cha ông chúng ta chính là hèn mà nói nôm na kiểu thẩm du là "Dĩ hoà vi quý"....
    Tại sao Vú Bà Lệ thân yêu của chúng ta không chửi vào mặt thằng chủ đầu tư ngu ngu đã chơi đểu mình mà phải viết một bài rõ dài kêu gào vô vọng trên diễn đàn này? Tại sao vnArchitect không mắng vào mặt vị cán bộ nọ mà phải chịu tiền mất tật mang, lại tiếng là đưa hối lộ rồi vào đây kêu gào thành lập hội đoàn này kia? Tại sao ling lang lại phải chi a 20-30% thiết kế phí mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay vậy?
    Anh Bat có thể tự hào nói với tôi là anh không hèn như vậy. OK. Nhưng anh thử nghĩ lại xem nếu anh không phải được sinh ra trong một gia đình có căn cơ, được học hành bài bản ở nước ngoài, tiền thì anh luôn có.( dù anh mất việc làm một năm đi nữa) thì Khi hành nghề anh cũng sẽ hành động như tôi, như Vũ bà lệ, như vn Architect, như linhlang thôi.
    Nhưng tại sao mỗi người chúng ta không bắt đầu sửa đổi chính mình trước đã ? Tất nhiên, là ai cũng biết nếu chỉ một mình thì chẳng làm được gì trong những trường hợp đó cả,mà nếu có chăng cũng chỉ là "mua việc vào mình" hay tệ hơn là "rước họa vào thân"-mang tiếng là kiến trúc sư mắng chủ đầu tư hay nhục mạ cán bộ nhà nước....Nhưng tại sao ta không thử là người tiên phong? Làm người tiên phong tất nhiên là phải chấp nhận hy sinh. Mất tư cách, mang tiếng xấu, hay tệ hơn là thu chứng chỉ hành nghề, mất việc làm, vợ con chết đói... có ai dũng cảm vượt qua không?
    Nghĩ thật buồn cười nếu tôi cũng tham gia hội đoàn này rồi ngày mai đây vẫn bị chủ đầu tư lừa, vẫn phải chi A 20%, lên sở xây dựng xin giấy phép tôi vẫn phải đưa hối lộ... Thế thì tôi tham gia hội này làm quái gì?
    Tại sao chúng ta phải nhờ một tiếng nói chung vốn yếu ớt và phải tuân thủ sự chỉ đạo hay lãnh đạo của đảng và nhà nước (về mặt luật pháp ). Ngay cả cái hiệp hội mà anh Bath đây đang muốn lập ra nếu muốn đi vào hoạt động cũng phải có sự đồng thuận của cơ quan quản lý mà trong trường hợp này chắc chắn chính là cái hội KTSVN ). Vậy thì lập cái hội này ra để làm gì? Theo tôi biết thì nguy cơ ở tù là rất cao đấy.
    Chấp nhận hèn là đặt bước chân lên bậc đầu tiên để con người hay dân tộc này bước tiếp những bước cao hơn. Mỗi con người cần có một cách suy nghĩ là làm theo cách riêng của mình trước đã khi đó chúng ta hãy cùng đứng chung.
    cho bạn ai đã mua
    Tôi nói thanh lọc hàng ngũ là thanh lọc những người làm sai chứ không phải thanh lọc người dốt hay yếu ( cái từ này không thể định tính và lượng được). Nếu có hội đoàn thì Những KTS bị phạt đầu tiên phải là Vũ bà lệ, vn architect...
  4. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ờ, nghe có lý. Giờ mới nhớ ra qui định thành lập các hội nghề nghiệp ,đoàn thể phải được đồng ý cấp có thẩm quyền phê chuẩn ( ở đây là chính quyền dịa phương, hội KTS VN, Bộ chủ quản, P18, Cục bảo vệ chính trị nội bộ..v.v..).
    Tôi có cảm giác ta đang dần dần rơi vào xu hướng bị khích động chính trị.
    Cẩn thận nhé, các bạn đồng nghiệp hãy rất tỉnh táo......
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh Egoist thân mến !
    Tôi đã nói rất rõ về câu chuyện đó rằng đây là câu chuyện có thật 100% , mới xảy ra của một anh bạn , tôi đã đọc được trên trang blog của anh ấy . Cả anh và anh Jeus , Ling Lang đều nghĩ là chuyện của tôi và tôi đưa lên vì một lí do nào đó . Không sao cả anh ạ , tôi cũng đã nói chuyện này không xa lạ với giới KTS chúng ta , và tôi có nhấn mạnh rằng : hãy xem người ta nhìn nhận một sản phẩm thiết kế của chúng ta thế nào .
    Hãy quay lại câu chuyện và để ý câu trả lời của anh chủ nhà với người cha : '' Có hơn một triệu thôi bố ạ " . Tôi đau là đau ở chỗ này .
    Cùng là một sản phẩm Dịch vụ như chúng ta ( Tôi cho rằng sản phẩm của Kiến trúc cũng là một dạng sản phẩm dịch vụ ) , tại sao sản phẩm Dịch vụ của Tư vấn Luật , Tư vấn Tài chính , Tư vấn Bất động sản.... lại được người ta nhìn nhận với giá trị khác .
    Vấn đề là ở chỗ này , có phải người ta biết cách đặt luật chơi hơn chúng ta hay vì trình độ dân trí ???? Tại sao chúng ta cứ chấp nhận mãi thua thiệt .
    Bắt đầu từ bây giờ không bao giờ muộn cả anh ạ !
  6. thunderkiller

    thunderkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chào anh having _bath
    Tôi xin tham gia một số ý:
    1.Nên cân nhắc 1 trong 2 lựa chọn: 1-thành lập Hội KTS trẻ VN; 2-Trẻ hoá Hội KTS Việt Nam. Tôi nghĩ nếu chúng ta thực sự là những người có tâm thì chỉ có 1 cái đích duy nhất, còn phương thức thì chọn cái nào dễ hơn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức. Tôi thấy cả 2 cách đều có cái khó. Cách thứ 1: ngoài các ý kiến về luật pháp đã nêu tôi thấy cần phải tham gia là liệu chúng ta có làm cho mất đoàn kết cho giới Kiến trúc sư Việt Nam hay không? Tại sao lại phân biệt già và trẻ??? Cách thứ 2: Liệu Hội KTSVN đã có lộ trình trẻ hoá chưa? Nếu chưa thì cần thúc đẩy ntn? Riêng ý kiến cá nhân tôi, để kêu gọi tất cả vì một sự nghiệp chung của kiến trúc VN thì điều đầu tiên và tiên quyết đó là "ĐOÀN KẾT" nội bộ.
    2.Vấn đề chống cửa quyền trong các cơ quan nhà nưóc, chủ đầu tư NN. Xin mọi người nhớ rằng, những người đang làm cho chúng ta mệt mỏi với các loại giấy tờ cũng có người chính là người thuộc giới KTS của chúng ta. Hãy thử làm phép thông kê có bao nhiêu người trong anh em chúng ta đang công tác trong các cơ quan công quyền, chủ đầu tư. Nếu chúng ta thuyết phục tốt họ chính là nội lực để đẩy nhanh việc cải cách hành chính , giúp cho môi trường hành nghề của chúng ta sạch sẽ hơn.
    3. Trong công tác vận động nên lấy ý kiến đa số, tránh duy ý trí. Cải cách luôn cần ngưòi khởi xướng và lãnh đạo. Nhưng để có được thành công thì ngoài có TÂM thì người lãnh đạo cần có TẦM nữa, mà trước mặt là tầm nhìn. Tôi xin đưa ra: trong thời gian tới việc chống chi AB sẽ không còn bức thiết khi các doanh nghiệp NN sẽ cổ phần hoá xong; tăng thiết kế phí là tất yếu khi có các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thì trường thiết kế. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư giầu có sẽ không bao giờ may quần áo ở các tiệm may rẻ tiền. Chúng ta muốn có nhiều tiền thì hãy sở hữu những công ty thiết kế danh tiếng.
    4. Để được XH tôn trọng thì trước tiên phải tư tôn trọng mình và giới nghề của mính. Ý kiến trên diễn đàn cần phải CHÍNH văn, tự do ngôn luận không có nghĩa là LOẠN văn như hiện nay. Chúng ta sẽ không bao giờ có đủ tư cách nếu chúng ta tự đánh mất tư cách như vậy.
    5. Mọi ý kiến góp ý đều phải nêu ra giải pháp cụ thể, hạn chế cách làm cũ, nêu ra xong để đấy. Thành lập CLB KTS trẻ Hà nội là một ví dụ; Hãy xem TP HCM người ta đã làm đwợc những gì. Đừng để anh em KTS cả nước cho rằng chúng ta chỉ nói mà không làm. Mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không thành công.
    ĐOÀN KẾT chính là SỨC MẠNH !
    -----
    PS: việc Bác having _bath đi gặp Bác Doãn Đức không thông báo sớm trưóc cho AE là chưa chuẩn bị tốt.
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này có vẻ "hot", ghé chơi 1 chút, không đủ thời gian để phân tích kỹ. Cá nhân tớ có mấy ý:
    - Dường như các KTS và SV tham gia "phong trào" này đều muốn hướng tới sự công nhận của xã hội "đúng hơn" với ngành kiến trúc. Thực tế cái destination này là chính đáng, nó nhằm tìm kiếm sự công bằng cho 1 trong hàng ngàn cái bất công hiện nay. Nhưng cũng nên hiểu rằng, xã hội còn hàng ngàn thứ bức xúc và đáng quan tâm hơn.
    - Có các "biện pháp cụ thể" đã được nói đến, nhưng dường như không ai cố gắng tìm hiểu bản chất, nguồn gốc của cái bất công đang có. Cái nguồn gốc ấy cũng là căn nguyên của những thực trạng bức xúc khác đang tồn tại trong xã hội. Thay đổi "cái gốc" đó ngoài tầm của 1 "tập thể thống nhất" nhỏ bé, với đa số còn hiểu rất mơ hồ về quản lý nhà nước, về hệ thống hành pháp, lập pháp, về các tác động và quy luật tác động đến sự vận động xã hội.
    - Một điều may mắn, "cái gốc" đó đang có những chuyển động nhất định theo xu hướng tốt, dù nó rất nặng nề và ì ạch... Tớ liên tưởng đến chiếc Zil 130 từng ở Trường Sơn 1966 đang chở 15 T ngô cho đồng bào Sơn La tớ năm 2006... nó cần người đẩy, nó cần thay bộ hơi, nó cần làm lại nhíp... Nhưng nếu đẩy, sửa không khéo, bác tài sẽ vu cho là "cản trở" xe của bác ý, thậm chí hô "cướp"... (Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhất định)
    - Trong cái mục đích tốt đẹp (dường như "cách mạng" ấy) thì cuộc "đấu tranh" (nếu có) nên nhìn nhận thật kỹ 3 yếu tố muôn thuở: "Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà". Bác Hồ còn dạy "biết địch, biết ta..."
    Những đồng chí như LL từng có trên chục năm "cọ xát" với cơ chế Nhà nước chắc không khó nhận ra những boong ke là "bất khả xâm phạm" nếu chỉ phải đối đầu với mấy nhóm cảm tử cầm mã tấu.
    Những đồng chí biết rằng Quốc hội và Chính phủ đang đau đầu vì nợ nước ngoài và lạm chi Ngân sách có thể chạm ngưỡng nguy hiểm trong vài năm tới, biết rằng dầu thô - "của để dành" cho con cháu chúng ta - bị "ép" khai thác để kiếm thêm ngoại tệ ngay, bất kể mỏ giảm tuổi thọ (Nguồn VnExpress)- những đồng chí đó thừa hiểu bản "kiến nghị SaPa" (nếu có) của giới Kts khi đặt lên bàn Quốc hội nó khôi hài đến mức nào
    Thôi tớ sẽ tạm về, khóc chỉ làm buồn thêm, trời đã khuya từ lâu...
    Mai em lại lại!
  8. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhiều ý kiến hay và hay nhất là cái ý t bôi vàng! Bản chất trong ý đó có lẽ là thực hiện được 2 việc sau đây:
    - Nâng cao hiểu biết của XH về KT để các chủ đầu tư giàu có nhận thức được đúng giá trị. Vì câu chuyến Kiến trúc thiết nghĩ nó mông lung hơn câu chuyện "may vá" của bạn!
    - Để có danh tiếng thì phải làm việc. Công việc làm được phải có kết quả tốt, thật tốt và có tầm ảnh hưởng.
    Ta cùng thực hiện 2 vấn đề đi thôi! Cái mà anh em đang kêu gọi cũng là để thực hiện việc thứ 1 đó bạn! Viec đó cần đoàn kết, việc thứ 2 thì ko đến mức cần làm tập thể đâu!
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thế hôm nay (5/11) cuộc gặp anh Dõan Đức thế nào rồi các bác...Có sáng ra vấn đề gì không..Nhớ đừng để cho ai hiểu nhầm anh Dõan Đức đó nhá..
    Hãy thuê Luật sư một công đôi việc vừa làm việc mình vừa học luật thành lập Hội,Nghiệp Đòan...VV..
    Quyền lợi của KTS trẻ VN nằm trong Hội KTS VN và các cơ quan quản lý cụ thể đối với từng người rồi đó...Nếu ta sa đà vào bệnh Vĩ Cuồng là mệt lắm anh Dõan Đức lại khổ đó các đồng nghiệp ơi !
  10. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    " Đa số thanh niên VN bây giờ thì nổi máu anh hùng lên khi bị ai đó đụng chạm tới lòng tự ái cá nhân.
    Nhưng đứng trước một thực trạng đáng buồn cho thế hệ của mình, cho dân tộc của mình thì tôi thấy họ vẫn im lặng đến độ thật đáng thương.
    Hơn hai mươi năm nay, chúng ta làm gì có được một phong trào biểu tình hay chống đối của lực lượng sinh viên trước những chính sách sai trái của nhà nước, của quan chức? Những phong trào đó ngày xưa đã từng làm điêu đứng chính quyền VN Cộng Hòa.
    Còn nền kinh tế ở VN ngày nay thì giống như một cái chiến trường. Ke? mạnh, có quyền, có súng chiếm ưu thế. ..."
    Đây là một đoạn viết tôi vô tình đọc được của một tác giả Lê Trung viết từ TPHCM.
    Còn đây là một vài tản mạn về đàn ông Việt Nam, bài viết của Tưởng Bình Mình, Hungary
    "Trên chiến trường, đàn ông Việt Nam mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào; song họ lại khó chiến thắng được bản thân, khó thắng nổi những rêu phong, cổ hủ chính ngay trong đầu mình. Dù thuộc làu câu ?TNhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân?T, song đàn ông Việt lại thiếu mạo hiểm, cốt mong sự bình yên, ổn định và thường thỏa mãn với thực tại hơn là tiến hành những đổi thay để hướng tới các mục đích lớn hơn...."
    Tôi lại liên tưởng tới các phong trào đấu tranh của người dân Pháp. Tôi không muốn tán dương hay thần tượng những cái to tát lớn lao đã làm cách tân, một mốc tiến quan trọng của lịch sử phát triển Thế Giới như cuộc Cách Mạng Tư Sản 1789.
    Tôi cũng không có ý định học đòi, đú đởn, hay có thể nói là quá viển vông khi đem so sánh cái sự "đòi hỏi" của người Pháp với người Việt mình. Bởi nhắc tới người Pháp, nghĩa là nhắc tới đình công, biểu tình ... hay sự cầu thị, và đấu tranh cho quyền lợi. Và tôi biết, người Pháp đã hy sinh không ít để có được những điều tốt đẹp cho thế hệ hôm nay.
    Sau khi đã đọc khá kỹ các bài viết, các ý kiến khác nhau, tôi thấy thật đáng buồn vì con số không nhỏ, các kiến trúc sư trẻ có cái nhìn chán nản, bi ai, thậm chí bàng quang, có thái độ giễu cợt trước một lý tưởng, tôi cho rằng rất rất rất cần thiết phải có được ở bất cứ ngành nghề nào, chứ không chỉ dừng lại ở ngành kiến trúc.
    Có phải là thế hệ chúng ta hèn quá không ? Xin lỗi các bạn nếu tôi viết hơi quá...
    Nếu có ý kiến đổ lỗi tại "ĐỜI", tại đồng tiền bát gạo, tại cái đói khổ hay lớn lao hơn là tại "Thời cuộc" đã khiến cho chính chúng ta trở nên yếu đuối, hoặc vì đang tìm cách kiếm cái gì bỏ vào mồm cho nên không có hơi sức đâu mà hô hào, mà đoàn kết lại, mà hội với hè, mà tranh với đấu. Thì tôi lại càng thấy buồn hơn khi thế hệ con cháu chúng ta cũng phải kỳ cạch cày bừa, khốn khổ, nhục nhã chả khác gì thế hệ thế hệ chúng ta, thế hệ mà theo cách nói mỉa mai của một số anh bạn kts, thì cái nghề kiến trúc và cái nghề **** là một.
    Liệu chúng ta đã từng trách thế hệ KTS đi trước đã để lại những mảnh đất cằn chưa ???
    ... Liệu chúng ta có dám hy sinh để tranh đấu cho chính chúng ta không ? Thất bại thì sao chứ ? Vẫn làm, và phải làm. Càng thất bài thì càng phải làm bằng được.
    Đồng ý là Xã hội chúng ta còn nhiều cái bức bách hơn rất rất nhiều, song thiết nghĩ, ít nhất, chúng ta hãy bảo vệ nhau trước những hạt sạn của "thời cuộc" như tay chủ đầu tư (trẻ tuổi, có địa vị, có kiến thức, nhưng) lừa đảo, và không biết sẽ bằng những thủ đoạn nào nữa để có thể thăng tiến ....?

Chia sẻ trang này