1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ANH EM KIẾN TRÚC SƯ (Đề nghị các KTS mong muốn có một môi trường hoạt động

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1

    Bác Bat
    Người Việt hèn nhận định của tôi. Bác xem lại lịch sử nước nhà từ hồi bị Tàu khựa đô hộ cho đến Pháp Mỹ. Rồi xem lại chung quanh thử xem trong cái cách xử sự hàng ngày đến quan hệ quốc tế xem người Việt Nam ta có hèn không? Mà chưa nói đâu xa lạ ngay trong hàng ngũ KTS tham gia trong diễn đàn này cũng thế. Những ứng xử của Vũ Ba Lê, của vn Architect,.... của tôi nữa trong những tình huống biết bị lừa mà vẫn bị lừa, giận tím gan mà vẫn phải đưa hối lộ để xin được cái giấy( ai cũng đã từng gặp những trường hợp này) thì mới thấy rõ ràng hơn cái hèn của Người Việt. Cái hèn có hệ thống từ ngàn năm. Nếu quả có cái gọi là vô thức tập thể như Jung nói thì cái vô thức tập thể mà chúng ta đã và đang nhại lại cha ông chúng ta chính là hèn mà nói nôm na kiểu thẩm du là "Dĩ hoà vi quý"....
    Anh dựa vào đâu mà nói người Việt mình hèn ?? Có lẽ nhận định trên là ý kiến cá nhân của anh. Tôi vẫn thấy có những con người sẵn sàng đứng lên vì một nền KT Vn chuyên nghiệp ..mặc dầu vẫn có kẻ bàng quan mà đưa ra những lời nhụt chí
    Tại sao Vú Bà Lệ thân yêu của chúng ta không chửi vào mặt thằng chủ đầu tư ngu ngu đã chơi đểu mình mà phải viết một bài rõ dài kêu gào vô vọng trên diễn đàn này? Tại sao vnArchitect không mắng vào mặt vị cán bộ nọ mà phải chịu tiền mất tật mang, lại tiếng là đưa hối lộ rồi vào đây kêu gào thành lập hội đoàn này kia? Tại sao ling lang lại phải chi a 20-30% thiết kế phí mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay vậy?
    Anh biết tại sao không ? Tại vì họ đang đứng 1 mình, giả sử như ai cũng chỉ đứng ra giải quyết việc riêng của mình như anh nói, thì những việc đó có lặp lại không ? Vẫn có phải không... Vì vậy mọi hành động đơn lẻ chỉ là hạt muối bỏ bể... Nếu không lên đây, kêu goi mọi người đoàn kết lại thì những việc tương tự sẽ vẫn xảy ra...vẫn tiếp tục, hãy tưởng tượng, 20 năm sau, con anh vẫn phải bị một quý ngài đáng kính nào đó quỵt tiền...
    Nhưng tại sao mỗi người chúng ta không bắt đầu sửa đổi chính mình trước đã ? Tất nhiên, là ai cũng biết nếu chỉ một mình thì chẳng làm được gì trong những trường hợp đó cả,mà nếu có chăng cũng chỉ là "mua việc vào mình" hay tệ hơn là "rước họa vào thân"-mang tiếng là kiến trúc sư mắng chủ đầu tư hay nhục mạ cán bộ nhà nước....Nhưng tại sao ta không thử là người tiên phong? Làm người tiên phong tất nhiên là phải chấp nhận hy sinh. Mất tư cách, mang tiếng xấu, hay tệ hơn là thu chứng chỉ hành nghề, mất việc làm, vợ con chết đói... có ai dũng cảm vượt qua không?
    Tôi tin bất cứ ai phải trải qua tình cảnh khốn khổ bởi sự thiếu chuyên nghiệp của môi trường hành nghề, đều sẽ dám làm anh ạ
    Nghĩ thật buồn cười nếu tôi cũng tham gia hội đoàn này rồi ngày mai đây vẫn bị chủ đầu tư lừa, vẫn phải chi A 20%, lên sở xây dựng xin giấy phép tôi vẫn phải đưa hối lộ... Thế thì tôi tham gia hội này làm quái gì?
    Rất tiếc, đến 1 thái độ anh ủng hộ công cuộc này còn không có, lấy đâu ra anh đứng vào hàng ngũ những người dám làm. Nếu tiếp tục như vậy, tôi tin là sẽ không thấy anh tham gia đâu
    Tại sao chúng ta phải nhờ một tiếng nói chung vốn yếu ớt và phải tuân thủ sự chỉ đạo hay lãnh đạo của đảng và nhà nước (về mặt luật pháp ). Ngay cả cái hiệp hội mà anh Bath đây đang muốn lập ra nếu muốn đi vào hoạt động cũng phải có sự đồng thuận của cơ quan quản lý mà trong trường hợp này chắc chắn chính là cái hội KTSVN ). Vậy thì lập cái hội này ra để làm gì? Theo tôi biết thì nguy cơ ở tù là rất cao đấy.
    Việc anh e ngại là đương nhiên, vì thực ra mọi thông tin đầu vào vẫn chưa đầy đủ, thiết nghĩ nên đợi khi có đủ thông tin thì hãy đưa ra kết luận anh ạ
    Chấp nhận hèn là đặt bước chân lên bậc đầu tiên để con người hay dân tộc này bước tiếp những bước cao hơn. Mỗi con người cần có một cách suy nghĩ là làm theo cách riêng của mình trước đã khi đó chúng ta hãy cùng đứng chung.
    Rất mừng, có 1 số đông anh em KTS, không chấp nhận hèn anh ạ
    Tôi nói thanh lọc hàng ngũ là thanh lọc những người làm sai chứ không phải thanh lọc người dốt hay yếu ( cái từ này không thể định tính và lượng được). Nếu có hội đoàn thì Những KTS bị phạt đầu tiên phải là Vũ bà lệ, vn architect...
    Tôi không nghĩ, ai khôn ngoan ngay từ trong trứng nước, nếu như anh Egoist là người như vậy, thì xin chấp nhận ý kiến của anh là đúng...
    Tôi không tin cái hội này lập ra, để chỉ tuyển dụng những người giỏi giang, thông minh sẵn có sẵn có, mục tiêu của nó thiết nghĩ sẽ là bảo vệ và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các kiến trúc sư, đặc biệt những kiến trúc sư trẻ, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và môi trường tốt để hoạt động.

    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 05/11/2006
  2. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy chuyện của anh VBL có nhiều ý kiến hay ho nhỉ,em kể chuyện của em xem các bác nhận xét thế nào nhé.
    Reng...ĐT của một đàn anh KTS
    -Y à,anh có một việc nhờ em chút,hết giờ làm anh em mình gặp nhau ở XYZ nhé...
    6h30,XYZ:
    -Anh có con NT này sộp lắm,thiết kế+thi công 1 quán cf 100m2x3 tầng,phải tội anh toàn làm KT,chưa quen thi công NT nên rủ em hợp tác làm con này,chắc em làm là chủ yếu thôi vì anh biết ít lắm,nhưng cố giúp anh,lợi nhuận tính sau,anh em mình làm ăn lâu dài mà...
    Quá tin tưởng vào đàn anh tốt bụng,Y gật cái rụp,lao vào làm như con thiêu thân(chuyện,mới ra trường mà đã được tin tưởng thế đứa nào chả mờ mắt).Làm PA,chuyển cho đàn anh đi gặp KH,sửa,gửi email,sửa,gửi email...5 lần tất cả.
    -Y à,KH okie PA rồi,em tiến hành triển khai kỹ thuật rồi lên dự toán giúp anh nhé,KH giục trong 1 tuần phải có đấy.
    Lại hì hục trong 1 tuần,sang đến ngày thứ 8 mới xong,gửi email xong còn bị trách"tiến độ hơi chậm em nhỉ,thôi để anh gặp KH đã nhé,có gì anh gọi cho em sau"-hix
    1 tuần,rồi 2 tuần,rồi 3 tuần...
    1 tháng trôi qua:"anh T à,con cf thế nào rồi à,tại em thấy lâu quá nên gọi hỏi thăm,sợ anh bận việc nên quên(quên thế quái nào được,gần 1 tỷ cơ mà)-à,anh quên mất thật,để anh liên lạc lại với KH xem sao,có gì anh sẽ gọi lại cho em sớm,thế nhé,bye,cụp!"
    Ngày hôm sau nhận được cái email:"em ơi KH họ chê báo giá đắt quá,họ ko làm nữa,anh cũng chả đòi được 1 xu tiền thiết kế,em thông cảm nhé,coi như anh em mình xui"-Y:
    2 tháng sau,ngồi cf với đứa bạn mới đi làm,gặp 1 đồng ngiệp của nó,nói chuyện lòng vòng 1 hồi nhận ra người quen:"à,thằng T ở xyz ấy à,thằng ấy số nó phất lắm,vừa rồi nó ăn một con cf gần 1 tỷ,chắc cả năm nay nó ngồi hưởng thôi"
    sau vụ này em đắng đến tận giờ,ai nhờ gì cũng phải hỏi cẩn thận ngay từ đầu,ko dám tin các đàn anh như trước nữa,Thi thoản gọi điện định mời đàn anh đi uống nước,gọi là duy trì quan hệ thôi,nhưng đàn anh có vẻ bận tiêu cho hết lộc nên lúc nào cũng bận,ko có thời gian gặp đàn em.Các bác cho vài ý kiến,coi như cho em sáng mắt hơn nhé.Chuyện qua 4 tháng rồi mà em vẫn chưa quên.
  3. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Nếu quả thật thông tin đó là đúng thì thằng cha đó thất đức quá. Mấy thằng thất đức đó, phải đưa thăng nó ra công luận, để công luận xử lý. Tôi tin là sẽ có cách để trị.
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy "SẾP"...Kiến Đức khác với Khách Đức chớ bộ ! Muốn thông qua đạo đức nghề nghiệp mà khảng địinh thêm những điều ta muốn đó Sếp àh ! Bàn đi ...tập trung cả vào góp ý chỉ là tìm lối thoát của thủ tục ,không tìm lối thoát cho tư tưởng thoải mái...Thì tìm cái khách quan mà sếp.
    Hiệp hội KTS trẻ cần sự hổ trợ của tất cả các đồng nghiệp cả nước, đừng chỉ vì một cánh ÉN... không làm nổi mùa Xuân đâu các BÁC ạh ! Còn khoá thì quyền SẾP nha !
    Đừng trách Ông khách không có Đức(thất đức)...Vì Kiến Đức của mình chưa cảm hoá được mấy ông có TIỀN không đức !
  5. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Bạn ạ ! Trong trưòng hợp mà bạn redcolor nêu trên, thì khó có thể dùng Kiến đức được, phải dùng tới pháp luật...
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    30 năm trong nghề KTcủa bạn tôi cũng có lần cay đắng nói câu đó, tôi chỉ an ủi một câu : Cơ chế với văn hoá ứng xử của xã hội bị phá vỡ rồi...Pháp luật nói là đứng về cái đúng không nói là không đứng về kẻ mạnh...Làm tốt rồi sao thì sao,miễn yêu nghề và có cơm cho con nó ăn đi học làm người !
    Đi học ĐHKT đàng hoàng cho không thẹn với bạn đồng nghiệp của mình...May mà trời chiều cho mà bố con còn trụ được với nghề với đời !
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    nghe cách anh nói, đoán anh cũng là người có tuổi trong giới. Bon hậu sinh như tụi em, giờ thấy nhiều khi không biết là nghề của mình có giữ được nữa không. Nhiều bạn bè của em giờ là đi làm trái nghành hết, nhiều lúc, ngồi nói chuyện với nhau, thấy vẫn còn đam mê lắm. Nhưng thấy tương lai mờ mịt mãi...
  8. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như thế, phải tẩn thôi, éo nói nhiều. Chủ đầu tư lừa nó, nó cũng phải giả tiền cho đàn em mình đã thuê chứ. Ít nhất lấy công 200k/ngày nhân ra số nhân công, ngày = tiền.( vì có trúng mình cũng không được quá 20% đâu). hay tìm hiểu nó có dùng hồ sơ của mình ko?
    PM Cho tôi cái tên nó - địa chỉ, biết dể có cơ hội tớ điều trị.
  9. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Mà nói thạt, ở đây toàn những vụ tép diu, chứ đầy vụ còn khủng khiếp hơn chả ai dám thổ lộ. Như 1 câu nói của ông bạn em: "Anh em KTS giống y như con đĩ bị hiếp, đố có dám ho he gì cả". Xin lỗi anh em là so sánh tục tĩu như vậy...
    Được the_sign sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/11/2006
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trong ứng xử trên mạng thì bình đẳng trước nhận thức xã hội,khoa học.Song cái mà mình nhìn nhận để phản biện là một vấn đề không đơn giản.Khi đi vào thế giới pháp luật thì mình nên bình tĩnh trước cái mục tiêu .Mục tiêu là nhận biêt khách quan cho hiệp hội nghiệp đoàn KTS rồi mới đến KTST...Anh Doãn Đức cũng không dại gì mà mang đè can của anh ấy ra để che đậy một tham vọng mà Hội TW chưa thống nhất cao.Nên chưa vội đưa ảnh ra để bàn mà khổ anh ấy.Mặt khác KTST bây giờ giỏi hơn KTSG là một quá trình được thẩm thấu và công nhận của xã hội, đồng nghiệp không phải giật mình mà có...Cho nên thành lập từ thấp đến cao như : Câu lạc bộ ...nghiệp đoàn...Và song song lúc nào cũng được các luật sư chuyên ngành bảo vệ.Đó là kinh nghiệm của mình đứng trước sự mất mát công việc rình rập từ trước đến nay...Và tát nhiên là một khoản chi phi mà quyền bảo hộ tác giả đã chỉ ra...Từ áp đặt đi đến tự giác...
    Đời KTS làm từ cái nhà dân đến dự án bao la cũng là Tư vấn...Các nhà Chính trị quyết định duyệt hay không ! Chỉ có Luật Sư mới nói thay được ...Khổ đâu nhưng bể khổ trầm luân cần con người bình tĩnh .Đừng nóng và không chờ ai thươpng mình cả ...Vì ai cũng nằm trong luật !...

Chia sẻ trang này