1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ANH EM KIẾN TRÚC SƯ (Đề nghị các KTS mong muốn có một môi trường hoạt động

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi arcvubale, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hss ủng hộ topic này! Tuy nhiên để hành động và thực hiện được e hơi khó và cần nhiều thời gian. Lần lượt theo thứ tự:
    - KTS nên nhìn nhận lại năng lực của chính mình ( bên A và B).
    - Hiện Chính phủ đang ra tay chống tham nhũng, chính vì thế tất cả anh em cùng góp sức giải quyết xong vụ đó đã (bên B).
    - Sau đó mới "điều trị" tiếp chủ đầu tư (bên A) và anh Quản lý nhà nước.
    -------------------------
    Lan man một chút:
    Sáng thứ 7 vừa đến cty nhận được điện thoại của Chủ đầu tư :"Cháu xem cái QH sinh thái đó thẩm định đến mô rồi, lâu rứa không biết. Cuối tháng ni mà không điều vốn hết được coi như sang năm chuyển sang công trình khác, là phải chờ sang năm nữa đó.Thôi, sáng thứ 2 nhét phòng bì 1tr qua bên đó bảo "cần gấp" thẩm định nhanh để dứt điểm tuần tới hí. Có chi bên chú thanh toán cho tư vấn sau,rứa hí".
    Phòng hành chính ngày thứ 7 nghỉ nên chưa ứng được money đi "ngoại giao" đành đánh dấu (* -SXD) sáng thứ 2 vào lịch bàn.
    Buổi trưa đang nằm nghĩ nghe cô em gái buôn dưa qua điện thoại với một cô bạn thân học Xây dựng trường Ktrúc cùng làm Dự toán đang ở Vinh: "Rứa à,dể sợ hí....rứa à,ở đây trình dự toán mới đều có giá mới của Tài chính tỉnh lập...ừ ,rứa à....úi,rứa à,dã man hí,ở đây không rứa...ừ.Rứa từ trước đến nay bọn thẩm định ở Sở đều đòi tiền mới thẩm định à?...ui trời,bọn trẻ mới ra trường á,láo toét hí..."
    Trời đang chớm mùa buổi trưa vẫn se lạnh,vội trùm chăn trùm kín đầu khò khò tiếp.Mệt.
    ------------------------------------
    Hôm qua post bài tự nhiên chẳng biết nick lạ hoắc nào vào "điều tra" linh tinh,mệt người,nên xoá béng rùi.Mất thời gian vì đợt này khá bận !.

  2. thunderkiller

    thunderkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một sáng kiến thế này , Anh em thử bàn xem
    Chúng ta có thể lập một bản danh sách đen" BLACK LIST" cho các KTS không có "kiến đức", và các chủ đầu tư "quịt tiền" , các quan "ăn dầy".
    Để làm tốt cần phải:
    1. THông tin đưa ra trung thực, đúng người đúng việc.
    2. Phát triển rộng rãi để mọi người (không chỉ anh em trong giới mà ngay cả chủ đầu tư hoặc những người liên quan) có được thông tin chính xác về các đối tác.
    3. Có giao diện cấp nhật để bất cứ ai phát hiện được tiêu cực đều có thể phản ánh ngay. Tuy nhiên tránh sự sa đà vào tố cáo ( vì sự việc sẽ trở nên phức tạp do liên quan đến Luật hình sự ). Chỉ ở mức thông tin cảnh báo.
    Tôi tin cách này sẽ giúp được việc hạn chế các tiêu cực ngay từ gốc.
    Kính thư!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đấy là kể vậy thôi,vì từ trước đến nay họ sống được và mình cũng nhăn răng sống được mà, thế nên vẫn lạc quan yêu đời.
    Mình nhận được công trình,biết điều và có "trách nhiệm" với người đưa việc cho mình,hai bên đều thấy thoải mái thì làm việc lâu dài với nhau.Còn ấm ức thì thôi không "quan hệ " nữa.Vì vậy,có khi chủ đầu tư và tư vấn trở thành đôi bạn thân thậm chí là tri kỷ từ khi nào chẳng biết nữa,và cả hai đều chung một ý tưởng là "ghét" cái hội "lười" thẩm định.
    Cty cổ phần rồi,đâm ra giống i chang cty tư nhân,dể cạnh tranh với cty nhà nước hơn,cảm thấy năng động và nhiều việc hơn,vì sao?! được chi phần trăm không có sự can thiệp như trước,tuy tiền không nhiều lắm nhưng nhiều việc,thôi thì cứ theo các cụ ngày xưa vẫn nói : năng nhặt chặt bị.Dù sao vẫn được sống ,được làm công việc mình đúng chuyên ngành mình yêu thích và được yêu đương là hạnh phúc lắm lắm.
    Quan điểm từ trước đến nay là thế.Nhưng nếu hội trên mà hành động được,Hss sẽ hết sức ủng hộ,nhưng không phải chỉ bằng lời nói!

  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Làm thé này là 1 dạng đơn thư nặc danh, ai tin...
  5. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện có cái topic này thì kể ra cho đỡ ức chế thôi,chứ hồi em bị ăn vố ấy,nghe nhiều đàn anh an ủi bằng những chuyện chua hơn nhiều,xong rồi thì lấy đó làm bài học cho mình thôi,chứ nêu ra mấy ai đồng ý kiến với mình đâu.Với lại những người đó thường có vỏ bọc chỉn chu lắm,chuyện chỉ mặt điểm tên như này ko hay cho chính người nêu ra mà cũng là cơ hội cho nhiều người đục nước béo cò.
    Được redcolor sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 05/11/2006
  6. thunderkiller

    thunderkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điều này tôi cũng đã nghĩ đến, thế nên mới xin đưa ra để bàn.
    Tôi thiển nghĩ là tất cả chúng ta đều cần thông tin, nếu sử dụng công cụ này đúng mực cũng có thể giúp được ai đó. Tôi không thấy cần thiết phải tin , nhưng là một lời cảnh báo chắc cũng có tác dụng chứ. Kể cả những người đã làm việc xấu cũng sẽ phải xem lại mình. Rất thông cảm với các bạn quản trị duyễn đàn, làm như thế là làm khó cho các bạn . Chúng ta chống tiêu cực bằng cách nào đây ? khó quá ? nếu cứ nói chung chung mà không chỉ ra được tiêu cực là ai thì có khác gì chỉ làm cho thêm nặng đầu.
  7. vietnamrock

    vietnamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nghe anh em kể chuyện qua lại, nhớ ngày xưa ngồi hàng cafe với mấy thằng bạn, nghe được câu chuyện so sánh vui. Xin kể lại.
    KTS dùng miệng làm một số việc để kiếm sống, **** cũng dùng miệng.
    KTS làm đêm, **** cũng làm đêm.
    KTS nhỏ, lẻ, khách gọi tới là đi, **** đứng đường cũng vậy.
    KTS lớn mạnh hơn một chút, quy tụ nhau lại, anh giỏi nhất ( theo nhiều nghĩa ) đứng đầu, xây dựng thương hiệu tên tuổi, vậy là khách tự tìm đến, **** thì tập trung lại thành ổ này động nọ, khách tới thì tiếp.
    ....
    Và một câu đau nhất : KTS DỄ TÍNH NHƯ PHÒ, AI BẢO GI` CŨNG LÀM.
    Vậy đấy, những noi oan ức anh em kể ra, la do nguyên nhân nào ?
    Không phải do anh em yêu nghề nhiệt huyết đâm đầu vào làm ư?
    Không phải do anh em nhẹ dạ cả tin, dễ tính ư?
    Không phải do anh em coi rẻ sức lao động của mình ư?
    Đừng đổ lỗi cho cơ chế, đừng đổ lỗi cho đạo đức, đừng đổ lỗi cho xã hội. HÃY ĐỔ LỖI CHO CHÍNH MÌNH ĐI. Khi mà mình còn dễ tính, còn CỐ TÌNH DỄ TÍNH thì mình còn bị lừa.
    Tự bản thân KTS coi trọng mình, coi trọng sức lao động của mình thì cần gì đến hội này đoàn kia?
    Trời phú cho con đĩ nào nhan sắc thì nó có chảnh đến mấy người ta cũng đâm đầu vào.
    Trời không cho tôi-KTS cả tài năng, phương thức hoạt động đúng lẫn cơ may. Tôi mãi chỉ là thàng dễ tính như phò mà thôi...
    Tôi sẽ cố gắng sửa đổi tôi vì miếng cơm danh dự của tôi, vì khát vọng của tôi, anh cũng sửa đổi anh đi.
    Không thay đổi chính mình, trông đợi vào đoàn thể.... SAO THIẾU DŨNG CẢM THẾ.
    Vài lời so sánh CHÚNG TA VỚI EM ****, chắc nhiều anh em sẽ tự ái, nhưng cũng chỉ là mượn cớ để bộc bạch suy nghĩ của mình.
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bác là, tiên trách kỷ hậu trách nhân...nhưng ngay chính bác cũng phải thừa nhận là cần có cơ may & phương thức hoạt động thì đều là cần học tập và tích lũy kinh nghiệm chứ ạ. (tài năng xin cứ tạm coi là trời cho mấy chục phần trăm đi) ----------> tóm lại là vẫn cần có một môi trường tốt phải không ạ.
    Điều gì theo em thiển nghĩ, cũng đều có 2 chiều cả... Mối quan hệ Xã Hội và KTS là tương hỗ lẫn nhau...Có chăng là chúng ta sám hối thì làm cho xã hội tươi đẹp hơn không ?
    Hay là ta bị tát 1 má rồi, giơ nốt má kia ra cho nó tát ?
  9. tungbean

    tungbean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của bác em đã gặp rồi (đừng nói với em là của anh bạn hay anh abc nào cả). EM có hơi khác 1 chút là em "làm" nội thất cho quán cafe. Chẳng là có ông bạn thời cấp 3 quen 1 ông bạn thời đại học và ông này có ý định mở quán cafe. 1 mối ngon lành hì hì.
    Thu vén đồ nghề và xách xe đen thangr nơi hẹn hò. Đo vẽ (đất đó 120m2) rồi thì là... tên kia hỏi chỗ này nên làm gì, cho kia nên bầy gì, làm thế nào cho hơp với quán cafe có tên là "cafe thư pháp"...vv...vv... Em trả lời tuốt (tư vấn mà, mình phai cho họ biết trình độ của mình để họ yên tâm làm hợp đồng với mình chứ)...
    Àh thế thì bây giờ bàn về giá cả nhé: "Bạn định lấy bao nhiêu" -- "Tôi lấy giá sản trọn gói cho bạn là 160.000 đ/ 1m2; còn nếu thiết kế không thì tôi lấy 60.000đ/ 1m2".... "Chết thật phải để tôi bàn bạc với các bạn cùng bỏ vốn ra đã, Bọn tôi định chỉ bỏ 10tr ra làm trọn gói nội thất thôi mà".... "Uh cac bạn cứ bàn bạc đi rồi hôm alo tôi qua (hồi đó em ngây thơ đến mức dễ sợ các bác ạ)..... 1ngày, 2 ngày,... thôi không kẻ nữa.
    Em lưu ý với các bác là chiêu này rât hay lặp lại ở những lĩnh vực thiết kê quán cafe quy mô vừa và nhỏ, cac kiot của hội chợ triễn lãm. Vì thê các bac coi chừng mà tránh nhé.
    Bây giờ thì em làm ăn khác rồi. Khách đồng ý nhờ mình thiết kế thì trước tiên phải có "long tin" đã. Nếu làm trọn gói thì vô tư kí hợp đồng là phải xuât 50% nếu không thì bye bye luôn. Làm thi công thì lấy tiền thiết kế xong, khi vật liệu đến nơi phải OK 50% nếu không cho xe vật liệu về lấy tiền thiết kế bù vào tiền xe (chẳng đáng là bao so với công sức mình đi đòi tiền kh hoàn thành dự án). Tiêu chí của em là muốn làm ăn bất cưa chuyện gì trước hết phải "có lòng" đã. Mình đã nhận thì làm hết sức vì thế nếu gặp chủ đầu tư "Bựa" thì tốt nhất nên Bye bye...
  10. tungbean

    tungbean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ngồi nghe anh em kể chuyện qua lại, nhớ ngày xưa ngồi hàng cafe với mấy thằng bạn, nghe được câu chuyện so sánh vui. Xin kể lại.
    KTS dùng miệng làm một số việc để kiếm sống, **** cũng dùng miệng.
    KTS làm đêm, **** cũng làm đêm.
    KTS nhỏ, lẻ, khách gọi tới là đi, **** đứng đường cũng vậy.
    KTS lớn mạnh hơn một chút, quy tụ nhau lại, anh giỏi nhất ( theo nhiều nghĩa ) đứng đầu, xây dựng thương hiệu tên tuổi, vậy là khách tự tìm đến, **** thì tập trung lại thành ổ này động nọ, khách tới thì tiếp." --->>> Sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng mà khá khen cho ai dành thời gian để nghĩ ra những câu này.
    "KTS DỄ TÍNH NHƯ PHÒ, AI BẢO GI` CŨNG LÀM" --->>> Câu này thì em không chấp nhận được. Tât cả những thay đổi của "Thợ thuyền" mà chưa có sự đồng ý của em, em se đập ngay lập tức. Còn vè phía chủ đầu tư em cho 2 phương án lựa chọn, thứ nhất nếu muốn em thiết kế thì cấm được góp ý, thay đổi khi em đã bàn giao bản vẽ (tất nhiên trong bản vẽ phải có ý của chủ đầu tư bàn bạc, thống nhất từ trước). Mọi thay đổi phải thông qua em còn nếu tự ý làm thì xem như em không có trách nhiệm gì nữa kể từ khi em giao bản vẽ. Thứ hai em sẽ VẼ cho chủ đầu tư những gì người ta thích và với cái giá cao hơn giá thiết kế trên thi trường vì dù sao bản vẽ của em cũng đa đứng tên em mà. Rất đơn giản phải không ạ!
    "Không thay đổi chính mình, trông đợi vào đoàn thể.... SAO THIẾU DŨNG CẢM THẾ." cái này chỉ đúng với 1 số người thôi chứ còn với đa số những KTS trẻ bây giờ luôn muốn và sẽ khẳng định mình khi có cơ hội.
    Được tungbean sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này