1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập hợp các kinh nghiệm chữa bệnh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi NGUYENVBANG, 09/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Tập hợp các kinh nghiệm chữa bệnh

    Em mở mục này ra mong muốn mọi người ai có kinh nghiệm chừa bệnh bất kể là thành công hay thất bại, nếu thấy có thể đưa ra để mọi người tham khảo rút kinh nghiệm thì rất tốt. Nếu bị thất bại có thể sẽ có người biết chỉ dẫn cho.
    Lý thuyết các phái khác nhau vì vậy đề nghị các bác nói luôn dùng phương pháp nào, tiến trình ra sao.
    Nhiều người chữa được bệnh rồi thường coi đó là sự hiển nhiên, nhưng đối với những người khác thì đó có thể là điều mới mẻ
    Mong các bác công đức được càng nhiều kinh nghiêm càng hay
  2. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Em xin hầu các bác chuyện đầu tiên
    Bố em bị bệnh hen xuyễn từ bé, khi thanh niên thì không bị, đến khoảng 70 tuổi ông bị trở lại. Ông bị lại khoảng 6 năm thì em đi học nhân điện, và bắt đầu chữa cho ông. Vì ông ở cách xa tôi hơn 300 km nên 1 năm em chỉ về được khoảng 3-4 lần. Tất nhiên hen xuyễn thì em chữa chả có tác dụng gì, nhưng ông có chứng nóng trong người, khi nào cũng cảm thấy như có lửa đốt, người thì gầy nhưng khi nào cũng phải có quạt thốc vào người, nhiều thầy đông y chữa không được, họ đưa ra giải thích rằng: do uống quá nhiều thuốc tây nên người bị nhiệt.
    Sau nhiều lần chữa không kết quả, em bèn áp dụng bài chữa sốt nóng toàn thân: dùng ngón thủy(ngón út) đặt luân xa 5 và7 khoảng 5- 10 phút sau đó giải độc (ấn một số huyệt ở vai và lưng). Mỗi ngày 2 lần, làm trong 4 ngày. Tối ngày thứ 4 ông đang nóng chuyển sang lạnh nên đau bụng dữ dội. Em phải tác động cho nóng trở lại bằng cách một tay nắm lòng bàn chân, một tay đạt ở rốn 5 phút hết đau thì dừng, hôm sau em xung nóng 1 lần nữa rồi dừng chữa. Ông khỏi hẳn chứng nóng người từ đấy
    Sau này gặp người bị chứng nóng mặt phừng phừng em cũng làm như trên nhưng chỉ 1-2 phút, hôm nào thấy họ hết nóng thì dừng chữa
  3. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    quan trọng trong chữa bênh là: tay của bác có nội lực ko, nguồn đó lấy từ đâu, có 2 nhân tố này thì làm gì chẳng được. khi bac phat luc thi phai du manh de co the chua duoc benh.
    em chi bit vay thoi, de cac cao thu khac chi giao vay, gop y cho vui ma
  4. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế là đúng rồi, nhưng người tu tập cao thì ít mà người làng nhàng thì nhiều. Em không biết người cao thì thế nào, nhưng tu thấp thì phải làm đúng bài bản, bài trên em đã nói là chữa mãi không được nên em thay đổi cách chữa, chỉ 4 ngày mà đã quá đà
    Em lại kể chuyện muỗi không đáng kể nhưng nếu làm không đúng thi hậu quả cũng xấu
    Có cô bạn mi mắt bị sụp xuống khoảng 2 tháng, ngồi đâu cũng như nhắm mắt vì mở được mắt là rất khó khăn, chữa mãi không được định đi thẩm mỹ cắt bớt my mắt, chỉ cần mát xa khu vực mắt khoảng 5 phút là khỏi, vài hôm sau làm lại một lầm bổ sung cho nó chăc. Bệnh này khỏi hẳn
  5. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Cấcco thủ giấu nghề không ai chịukể chuyện gì cả. Em quan niệm rằng nếu mình chữa bệnh cho người ta thì chả được bao nhiêu nhưng nếu nói ra các kinh nghiệm, mọi người áp dụng có kết quả thì tác dung sẽ lớn hơn nhiều.
    Em lại xin hầu các bác mẩu chuyên nhỏ:
    Khi mới học nhân điện được vài ba tháng, gạp người bạn bị bệnh ở bàn chân mà theo việnda liễu tvv và BV Bạch Mai là tổ đỉa, ich xi ma. Mạt trên bàn chân sần sùi như da cóc, đỏ loang lổ, da dày và cứng như ở dưới gót chân, bệnh đã có gần 20 năm, tối ngủ rất ngứa, gãi suốt gây mất ngủ, đã dùng đủ loại đông tây ko được. Ban đầu em tưởng là nấm không dám chạm sợ lây, chỉ xung cách 5-10cm. Ngay ngày đầu chữa đã hết ngứa. Chữa 10 ngày , mỗi ngày 1 lần khoảng 30 phút thì khỏi. Khi khỏi, da thay loại da mới mền mại bình thường.
    Sau đó tôi gạp ban cũ bị bệnh nhẹ hơn, các ngón chân sần sùi nhẹ, bong vẩy, móng chân tay thâm thâm, đen đen, dưới chân trời rét hanh thường bị nứt chảy máu. Đã vào viện trung ương Huế tiêm loại thuốc gì đó mà theo bệnh viện nói là rất độc, sau khi tiêm 10 năm xét nghiệm máu vẫn biết. Em chữa 7 ngày thấy chuyển biến chậm mới nói anh bạn lớp trên chữa, anh này chữa khoảng 10-15 ngày thì khỏi. Khi khỏi thì móng tay chân trắng nõn nà. Nhưng khi chữa anh này tích cực quá , xung hơi lâu so với yêu cầu nên có lúc da dưới chân trầy ra như bị ngã (xung năng lượng mà cũng mạnh thếđấy)
    Nguyên nhân bệnh là do cơ thể nười bệnh đẩy khí độc ra ngoài nhưng không thoát ra được mà mắc tại bàn chân, bàn chân nên nó phá tại đó. Bệnh thì chữa nhanh khỏi nhưng người bệnh phải tập luyện, nếu không được 2-3 tháng là bệnh bắt đầu trở lại. Bởi vì khi người chữa đẩy khí độc ra rồi, nhưng sau đó nó lại tích tụ dần
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chã phải giấu nghề đâu bác ạ.
    Có những ng vừa học Nđ xong là cứ ra đường và nhà là gặp bệnh nhân ngay, chữa cho vô số ng mà ca nào cũng...khỏi bệnh, thế mới tài !
    Vậy mà có những ng học Nđ xong thì rất ít gặp bệnh nhân. Cứ vừa học vừa tập, kỹ năng thì cứ đc học mãi mà thực hành thì chã có bao nhiêu. Đó là trường hợp của tôi !
    Ko dấu gì bác, mỗi khi ai đó nhờ tới Nh, là cứ y như phải lấy tài liệu ra đọc lại. Công thức chả có nhớ lấy 1 cái trong đầu. Gặp bệnh là cứ nhào vào làm, y như có ai đó mách sẵn.
    Bởi vì có những bệnh, họ chỉ cần gặp mình để ...hết ! có lẽ đã đến lúc họ trả xong nghiệp. Mình chả làm gì, quẹt vào họ 1 phát họ cũng bảo là hết bệnh nữa !
    Có khi chính "họ" còn bày cho mình cách làm cho "họ" hết nữa !
    Vì vậy, sau một thời gian tôi nhận thấy vai trò làm thầy chữa của mình rất nhạt nhoà. Tôi như một công cụ của ai đó, đến để hoàn thành một chuyện bâng quơ, để rồi công cũng ko phải của tôi. Nó chỉ tự nhiên như nó là như vậy đấy !
    Nhưng từ đó tôi nhận thấy một vai trò rất mới. Đến để...nói !
    Mà cũng chả phải tôi nói, ai đó cạy miệng tôi nói như có "thần" nhập.
    Nói để khi họ hết bệnh rồi, họ biết cách để đừng bao giờ bệnh nữa. Nói để họ nghe và trở thành con người tốt hơn, chứ ko phải để khi hết bệnh rồi, ngựa lại quen đường cũ, vẫn làm ác như xưa !
    Vì vậy khi có ai nhờ tôi đến. Tôi chỉ đơn giản lê cái thân này đi, rồi tới đó các Thầy Tổ mún làm gì thì làm, sách vở công thức cũng chả nhớ làm gì cho mệt.
  7. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Em đã nói rồi, người học cao thì ít mà làng nhàng thì nhiều, vì vậy mới cần ghi chép kinh nghiệm cho nhau, ai cũng giỏi rồi thì ba cái kinh nghiệm vặt này có đáng kể gì đâu. Em cũng đang chuyển sang môn khác nên muốn có cái gì thì nói ra cho mọi người tham khảo thôi.
    Đã đi chữa bệnh thì tất nhiên có thành công có thất bại, vậy nên càng cần học hỏi
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình cũng từng làm giống như bạn vậy.
    Hồi đó mình rất thích sưu tập những cuốn kinh nghiệm chữa bệnh của NLSH (thầy Phư) rồi cả mấy cuốn kinh nghiệm của bên Diện Chuẩn, họ viết ra rất nhiều vì từng ca bệnh họ đều ghi chép lại. Mình học đc từ đó rất nhiều điều hay và bổ ích.
    Kinh nghiệm chữa bệnh bằng Nđ là một loạt những chuyện kể khi ngồi họp lại với nhau, và kể cả những hóng hớt chuyện các đàn anh chém gió.
    Điều lạ là, khi ấy tôi cũng áp dụng theo y chang nhưng lại...ko hết bệnh. Và tôi thực sự ngưỡng mộ những huynh trưởng, cứ gặp bệnh là phán ra quá chừng cách chữa, và họ đều...thành công ! Mà mình làm theo thì...thất bại !
    Cũng như học đàn, chỉ có mấy chục nốt nhạc, 5 dây và một ít lý thuyết âm nhạc. Thế mà ng ta chế ra biết bao nhiêu loại nhạc.
    Mình thấy chữa bệnh là một nghệ thuật cao cấp. Trong đó thầy chữa là một nghệ sỹ. Cũng chỉ có bấy nhiêu màu và cọ vẽ, mỗi bức tranh đều muôn màu muôn vẻ khác nhau. Tất cả đc tạo ra từ cảm hứng và tấm lòng của nghệ sỹ.
    Thầy chữa cũng vậy, nếu Tâm lực đủ mạnh, lòng tha thiết muốn ng khác bớt khổ, mong cho họ vượt lên trên số phận,..Nếu có tâm lực như thế thì dù có rất ít phương tiện, bạn cũng sẽ biết cách phối hợp mà chữa khỏi cho mọi ng.
  9. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bác phải tìm được gốc rễ gây ra bệnh mà trị ắt khỏi, mà còn khoẻ và sướng nữa,>>> không làm vậy thì phải tiếp tục chịu vậy.
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 17/11/2009
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    - đau đâu đặt tay đó, mình có thể dính trược, do đó phải xả trược.
    - đừng tham chửa bệnh, nên khuyên người ta tự tu học.
    - chửa bệnh bằng nhân điện hơi khó, nên có nhiều người mới giúp được, một mình thì nghỉ cho khoẻ.
    - nghe nói ông nguyenbang ca ngợi ông Nhân, he he he chắc ông Nhân tổn thọ thui. ha ha ha.

Chia sẻ trang này