1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập "Khát" - Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bạn Người lạc thời cứ tiếp tục post đi, lạc thời thì cũng sẽ có những người "lạc thời" khác ủng hộ bạn. Tôi không hoàn toàn là người hâm mộ thơ VTL, nhưng tôi thích một số bài. Đọc thơ VTL có lúc tôi cảm thấy một cái gì rất thật, rất sống, dường như tận trong đáy lòng ai cũng biết nhưng không dám nói ra.
    Tôi thích bài Đôi mắt anh
    Đôi mắt anh
    Đắm đuối em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống?
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc.
    Vi Thuỳ Linh.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  2. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em không được đọc nhiều thơ của chị VTL ,và cũng không dám bình luận về thơ của chị í ,nhưng chỉ biết là ,những ý thơ của chị rất thực ,nhạc điệu rất tự do theo đúng suy nghĩ chủ quan của người viết . " Thơ là chuyện đồng điệu " suy cho cùng thì những gì chị VTL viết hoàn toàn fù hợp và logic .
    chenxiaofeng
  3. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ko biết cảm giác của mọi người thía nào, nhưng tui chết TÔI ghê lắm. Nó thực tế quá, đúng quá, giống...quá.
  4. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thành viên rât rât mới của ttvnol nhưng tôi rât cám ơn bạn Xanxan.Bạn đã lập một chủ đề hay rât nhiều lần tôi vào đây để độc chủ đề này. Không dám nêu ý kiến vì nghĩ mình là "lính mới", thế nhưng tôi sợ chủ đề này bị trôi vào quên lãng!Thơ là tiếng lòng, vậy nên nới một phong cách thơ riêng như VTL sẻ co người khen người chê là chuyện đương nhiên! Riêng tôi, tôi tìm thấy ỡ VTL một tấm lòng một trái tim và cả sự can đảm. Trong cái xu thế này đã mấy ai dam nói thật lòng mình dám đối diện với chính mình đâu!Bao nhiêu người nhận mình là kẻ sỹ thế nhưng thương thay dòng máu chảy trong họ lại không có chút nào là "chất kẻ sỹ". Tôi rất thích thơ VTL giống như tôi đã từng thích thơ Đinh thu Hiền ở thập niên 80, tôi tìm thấy ở họ những trái tim biết yêu, biết ghét, biết trăn trở, biết đớn đau và biết nói thật với chính mình dù thiên hạ khen chê - phải chang đó là chất của kẻ làm thơ và yêu thơ! Chẳng ai bắt được kẻ khác phải yêu cái gì và thích cái gì, thế nhưng tôi nghĩ rằng sẻ là khập khiểng nếu so sánh thơ VTL với những bài thơ như bài Hai Sắc Hoa Tigon! Như thế thì quả là đáng buồn. Chẳng khác nào so sánh món ăn VN với mon ăn NGa! Một lần nữ cảm ơn bạn xanxan nhé!
    đả trót tương phùng trong một quán
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không về đây. May là có phanson nhắc nhở, cám ơn bạn đã ngợi khen topic. Chỉ để post vài câu thơ rực lửa trong bài "Anh" - một bài khác trong tập "Khát".
    -------------
    Em yêu anh như yêu hơi thở
    Vắng anh, em thở vào bàn tay, hơi thở có khói của nước mắt và áp chặt bàn tay lên ngực
    Ngay cả trong góc khuất tâm hồn em cũng có anh
    Em như thấy anh với từng mạch máu chạy dọc sự trọn vẹn của tạo hoá
    Người đàn ông của em
    Em không so sánh anh với thực thể nào trong thế giớ này
    Em - người đàn bà bình thường, yếu đuối và lo âu, mơ ước và khát khao
    thành dáng nằm ngồi mang hình dấu hỏi
    Anh là anh
    Với em, anh là dấu ấn lớn nhất
    Em luôn thấy anh cùng những mạch máu của anh chạy suốt em.
    27/3/1998
    ------------
    Có lẽ chỉ có từ anh mà thôi là đủ lắm rồi, là bao trùm tất cả, là cái đầu tiên nếu không có cái nào khởi đầu và là cái kết thúc cuối cùng khi mọi cái đã kết thúc. Và nói như Linh, là "dấu ấn lớn nhất".
    Đồng cảm với Linh ở cái từ "dấu ấn" này.
    Mời bạn ghé mắt tí một bài thơ con.

    Khắc lên em đi
    Dẫu chỉ là một ánh nhìn rất sắc
    Và lạnh bằng nét dao
    Viết lên em đi
    Những dòng ấy em thề là không biến mất
    Và em sẽ không hiểu gì
    Về những chia ly
    Em không là giấy
    Uống giọt mực tươi
    Em là phận người
    Uống lời anh nói
    Em không là đá
    Nhận vết cứa dao
    Em có một đời?
    ?cho anh in dấu.
    04-01-2003
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Của xanxan hả?
    -----------Hãy lặng yên, lặng nghe em ơiTrong tiếng thở dài, thật khẽTrái tim đôi ta, trái tim rất trẻVẫn nồng nàn..
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi mừ... còn hỏi! Nsn thính lắm mừ, nghe mùi thoàng thôi là biết thơ ai rùi mừ.
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ khó nhất gieo vần
    Làm một trang kín thành văn còn gì
    Thất ngôn bát cú một khi
    Không đủ vế đôi vứt đi chẳng dùng
    Lên đây chẳng muốn lòng vòng
    Khen chê bởi những tấm lòng mến yêu
    Nhưng mà thơ "ấy" bao nhiêu
    Mấy em mẫu giáo chép nhiều hơn cơ!!!!
    Đã là một góc của thơ
    Không ca tụng,cũng không cho lèm bèm
    Thế mà ai đó lại đem
    Một trang văn viết khen rằng"thơ hay"
    Thế này cũng đến bó tay
    Thần đèn sống lại cũng bay vào đèn
    Không nói thiên hạ bảo hèn
    Nói rồi sợ gặp người quen...ngượng mồm...
    Not đâu,cho tôi một phát đê...
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó nhất gieo vần
    Nhưng gieo vần giỏi có thành thơ chăng?
    Thơ còn có ý có âm
    Có nhạc có điệu uyên thâm lắm mà
    Trang văn viết có mượt mà
    Thì cũng chẳng được như là thơ đâu
    Hình ảnh súc tích cái đầu
    Kế nữa vần điệu gợi hình gợi âm
    Nói nhiều phật ý tri âm
    Nhưng cái này cũng do... tầm mà ra!
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ô hô Ô hô Ô hô...Xan xan ơi!Tớ chẳng thích Vi... tí nào cả!Thật đấy,thơ xoàng mà lại hay nói xấu...bạn không biết đâu!Tớ đâu phải nhà thơ,tớ là nhà quê,lên đây chắp nhặt mấy tiêu đề đọc chút đỡ buồn khi trốn việc...chớ chê...hê hê...

Chia sẻ trang này