1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập khí công (hãy cẩn thận)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matrix1312, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin đóng góp ý kiến là nếu 1 thầy 1 trò thì nền khí công VN phải ít nhất 1 thiên niên kỉ nữa mới phát triển được! 1 thầy 1 trò sẽ vô cùng hiệu quả, hơn hẳn 1 thầy N trò nếu luyện động công. Còn với tĩnh khí công thì khác. 1 thầy 1 trò hay 1 thầy N trò không ảnh hưởng gì đến hiệu quả tập luyện. Thầy giỏi có thể phát thực khí bao trùm toàn bộ 1 lớp học lớn, còn linh khí thì vô tư, bán kính vài chục đến vài trăm km, đến xa hơn. Tuy nhiên tớ cũng đồng ý là mọi cái sự luyện tập đều nên cẩn thận, bài bản.. À mà tớ học khí công đều là tập những trận automatic theo kiểu tuỳ vào cơ địa và bệnh tật của từng người mà điều chỉnh cho phù hợp. Nên khi tập xong có người cảm thấy nóng, có người lại cảm thấy mát. Ai cũng thấy khoẻ. Vậy hoá ra lại an toàn :D
    Được dollrex sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/09/2007
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng gì tập khí công, bất cứ môn nào cũng có những sự cố của nó. Vấn đề là tại sao có người bị người không ? Chẳng ai có thể chắc chắn khi nói: Nay thế này thì ngày mai không thế khác! Lý do thì nhiều, thường thì do thiếu hiểu biết. Lần tìm chán cuối cùng cũng chỉ ở trong hai chữ Phước Đức mà thôi.
    Có Phước có Phần, có Đức thì được Độ. Điều này quan trọng nhất trên con đường phấn đấu của mỗi người.
    Chẳng thế mà trên con đường tu tập bước đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Từ đây mà Âm Đức được gieo trồng, vô hình mà độ bạn qua, tuỳ theo sự mở tâm và lòng chân thành mà cảm ứng.
    Con người mang xác phàm mà tưởng mình là bậc bồ tát. Giữa mê và ngộ dù chỉ là một satna, nhưng cũng đủ để người ta thăng hoa lên thể cao hơn mà chứng. Tuy vậy xác thân vẫn gắn với luật Đời, con người chẳng rõ biết nên lửng lơ lại tạo thêm nghiệp chướng. Xin đại xá cho kala này nếu mắc tội lộng ngôn !
    Làm bất cứ việc gì mà không phát khởi Tâm Bồ Đề,
    Cho dù là việc Phật thì cũng chỉ là hành động của ma.

    -Kinh Hoa Nghiêm-
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu dạo này nhàn cư vi thành ra hay nói linh tinh, cho nhà cháu bốc phét vài câu cho rôm rả, box nhà mình ngủ lâu quá rồi, các cao nhân thì hoặc là bận giải quyết công chuỵên, hoặc là thấy chán cho bọn trẻ mà chả thèm nói năng, sợ nước đổ lá khoai hoặc là các vị lại thấy mình chưa đủ trình đành quay về tuyệt cốc chả chịu ra ngòai để cho bọn con cháu vốn đã lầm đường lạc lối lại nay lại càng hoang mang mất phương hướng.
    Như nhà bác chủ tô píc đã nói: tập khí công hãy cẩn thận, nhưng không hẳn như thế, đúng ra phải là tập cái món gì của á đông này thì cũng phải cẩn thận, thời buổi người ta tông nhau chết đầy đường, pháp mang ra chợ để bán thì không cẩn thận sao được.
    Cái auto của nhà cô Dorex gì đó nói cũng đúng, bản thân khi con người sinh ra thì tự nó đã có bản năng chống lại tất cả cái gì làm tổn hại đến nó, khi nhà cô hô auto thì bản năng ấy nó thức dậy và làm việc thôi, được gia hộ bởi bên ngòai cho nên cũng hiệu quả lắm lắm. Nhưng mà cái auto của người mới tập với cái auto của sư phụ cô hô là khác nhau nhiều lắm đấy nha.
    Nhìn lại mình và lắng nghe chính mình thì sẽ biết phải làm gì thôi.
  4. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy, biến cố thì có thể gặp bất cứ lúc nào,nhưng tẩu hoả (theo đúng nghĩa của nó), và các biến cố nặng thì ko dễ đâu.
    Ngày xưa có 1 sư huynh nói với em rằng: Người mới Luyện công gặp biến cố cũng giống như Trẻ em mới tập đi - hay bị ngã. Hồi đó em ko hiểu hết được câu nói đó. Mãi sau này mới hiểu ra: Sự vấp ngã nhẹ nhàng đó sẽ giúp người tập rút ra được nhiều điều bổ ích, để tự điều chỉnh lại mình mình (các biến cố của người mới tập thì độ nguy hiểm ko cao).
    Em là người đã gặp rất nhiều biến cố tập luyện. Tất cả các bài trong topic Kinh nghiệm tập KC hầu hết đều là kinh nghiệm cá nhân mà em đã trải qua.
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái "" nêu ra để mờ "tưởng", hoặc trong "truyền thuyết" của Kim Dung mờ thui ! Đến dư "Thái Ất Kim hoa Tông chỉ" của Lã ***** cũng đã được dịch ra tiếng Tây từ năm 1929...
    Tự cổ chí kim, chả cóa một Tông sư nào mờ không muốn "hoằng dương môn pháp" của mình cả. Chả qua là phải thời phải vzận, chỉ kiếm được nhõn đệ tử "nên cơm nên cháo" thui mờ !
  6. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tui cứ cảnh báo các bác thế, bác nào hiểu ra vấn đề thì cần phải cẩn thận,bác cảm thấy không cần thì xin cứ mời, khí công là 1 môn luyện tập cần chậm chắc chứ không xô bồ được đâu, nếu người thầy nào cẩn thận họ không thể dậy lung tung được đâu,bởi vì chính họ biết là rất nguy hiểm.
  7. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng cả. Tớ cũng chỉ đưa ra kinh nghiệm của tớ thôi. Thường mới tập mà đã bị biến chứng là do trong người đã có mầm bệnh nguy hiểm mà người thầy kô nhìn ra.
    Hồi xưa tớ dính mấy cái vụ đó nên tớ biết. Nhưng cũng nhờ vậy mới gặp được thầy giỏi. Người thầy giỏi họ nhìn thấu tiềm thức của mình thì họ sẽ giúp được mình.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thấy các bác xôm tụ vào "oánh" KC nên cho em ăn theo với ! Oánh lộn cho nó vui làng vui xóm, box ta mà ko có tranh luận thì cứ bốc thơm nhau hoài nó nhàm tai lắm !
    Cái chỗ đỏ đỏ đó em nhờ bác medicant giải thích rõ giùm, vì em nghe nói là chỉ cần nhìn thấu đựoc tiềm thức bản thân là đã ngon lành rồi, vì túc mạng minh - một trong tam minh, ai mà chứng đc thì cũng tầm alahán rồi.
    Thế mà nhìn rõ luôn cả tiềm thức ng khác thì phải gọi là Như Lai mất !
    Nếu bác medicant nói điều ấy đúng như vậy thì giúp em một phát để em diện kiến thầy, em cũng muốn làm một đệ tử của một vị Thầy như vậy.
  9. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ko sai nhưng chưa đủ, đáng ra bác nên liệt kê thêm 1 số nguyên nhân khác nữa cho nó khách quan, đại khái như:
    Thường mới tập mà đã bị biến chứng là do:
    + trong người đã có mầm bệnh nguy hiểm
    + Do tập ko đúng cách
    + do ham hố công năng nên nóng vội...
  10. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Biến chứng có nhiều nguyên nhân. Có cái dễ thấy, có cái khó thấy. Có cái kô nguy hiểm lắm nhưng cũng có cái nguy hiểm kô kém những người luyện công cao cấp. Tuỳ duyên nghiệp mỗi người. Tớ đưa ra 1 vài kinh nghiệm nếu ai thấy có trường hợp nào giống như vậy thì kịp thời điều chỉnh.
    Điều mà bác TranThienNhan hỏi thì quả là rất khó trả lời, nhất là ở đây. Thôi bác cứ nhắn tin cho tớ, trả lời được đến đâu tớ sẽ nói đến đó.

Chia sẻ trang này