1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP LÀM THÁM TỬ ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    khổ thật mình mù tiếng anh ...có bít gì đâu...
    viết tv ..

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, bản của anh Leo chỉ thích hợp với bọn nước ngoài thôi. Chứ dịch sang tiếng Việt thì 100% là chả sai gì hết. Nhất là câu "Bò uống nước"
    Hey Lion, tao post luôn cả Anh lẫn Việt đấy chứ
    Phần này hay đấy nhá
    (The English version is below <- Recommend.)
    Bản dịch tiếng Việt
    ?oAi đã bắn cô ấy?. Rogers kêu lên đau đơn khi anh ta lao vào bệnh viện, chỉ ba phút sau khi người vợ đã li hôn của anh ta chết vì một phát đạn xuyên qua đầu.
    ?oChỉ phiền vài phút thôi? Giáo sư Fordney nói ?oTôi muốn hỏi anh vài câu hỏi thông thường. Anh biết đấy, mặc dù đã li hôn được 6 tháng rồi, vẫn anh vẫn sống cùng với cô ấy trong một căn nhà, phải không?
    ?oĐúng thế?
    ?oGần đây có chuyện gì xảy ra không??
    ?oĐể xem?hôm qua, khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đang có dự định đi công tác, cô ấy đã đe doạ tự tử. Và thực tế là tôi đã phải giật một trai I ốt trên tay, khi cô ấy đe doạ sẽ uống nó. Tối qua, ra khỏi nhà lúc 7 giờ, tôi nói rằng mình sẽ ở với một vài người bạn tại Sewickley, cô ấy không phản đối gì cả. Trở về nhà vào buổi chiều nay, gọi cửa và cô hầu gái đã ra mở cửa?
    ?oCô ấy nói gì?
    ?oÔi ngài Rogers, họ đã mang bà chủ tới bệnh viện St Anne nửa giờ rồi. Hãy nhanh lên.? Cô ấy vừa nói, vừa khóc, nên tôi không thể biết thêm được gì nữa. Và tôi nhanh chóng chạy tới đây. ?oCô ấy đang ở đâu?.
    ?oCô y tá sẽ dẫn ngài?
    ?oMột vụ kì quặc, Joe? Thanh tra Kelley nói.
    ?oQuả thật rất kì quặc đấy, Jim? Fordney thở dài. ?oTốt nhất là anh hãy bắt ngày Rogers lại. Nếu anh ta không tự tay bắn cô vợ mình, thì tôi tin rằng anh ta biết người bắn cô ấy?
    Tại sao vậy?
    English version
    ?oWho shot her?? cried Rogers as he rushed into the hospital three minutes after his ex-wife died from a bullet through her head.
    ?oJust a minute? Professor Fordney said. ?oI?Td like to ask you a few questions?routine, you know. Although divorce for the past six months, you have been living in the same house with your ex-wife, have you not??
    ?oThat?Ts right?
    ?oHad any trouble recently??
    ?oWell? yesterday when I told her I was going on a business trip, she threatened suicede. In fact, I grabbed a bottle of iodine from her as she was about to drink it. When I left last evening at seven, however, telling her I was spending the night with friends in Sewickley, she made no objections. Returning to town this afternoon?o, he continued, ?oI called my home and the maid answered.?
    ?oJust what did she say??
    ?o ?~Oh, Mr Roger, they took poor mistress to St Anne?Ts hospotal about half an hour ago. Please hurry to her!? She was crying so I couldn?Tt get anything else out of her, then I hurried here. Where is she??
    ?oThe nurse here will direct you,? reponded the Professor.
    ?oA queer case this, Joe,? said Professor Inspector Kelley who had been listening to the conversion. ?oThese moderns are a little too much for me! A man and a woman living together after being divorced six months!?
    ?oA queer case, indeed, Jim,? sighed Fordney. ?oYou?Td better detain Rogers. If he didn?Tt shoot her himself, I?Tm confident he knows who did?
    Why did the Professor advise the Inspector to detain Rogers?
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  3. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, SAI. Nó đến bệnh viện 3 phút sau khi vợ nó chết. Còn nó nói chuyện với người hầu gái nửa giờ trước đó. Được chứ. Vô lí gì đâu. Thời gian để đi từ nhà đến bệnh viện khoảng nửa tiếng.
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Who shot her ?
    Am I .. all alone .. again ?
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Điên thật. Đợi đấy. Pa ca zi.
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  7. Twen

    Twen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ?oÔi ngài Rogers, họ đã mang bà chủ tới bệnh viện St Anne nửa giờ rồi. Hãy nhanh lên.? Cô ấy vừa nói, vừa khóc, nên tôi không thể biết thêm được gì nữa. Và tôi nhanh chóng chạy tới đây.

    Thế thì sao lại biết vợ bị bắn nhỉ

    Open the door you will know what behind that
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chính thế đấy. hẹ hẹ.
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nói dối là thằng đấy làm.
    Nếu biết ai bắn vợ mình dại gì mà không nói,không nói ra để tự nhiên mình bị nghi ngờ à,chả dại.
    Nếu không biết ai bắn vợ mình mà lại nói dối như thế thì chỉ có thể là lời nói dối để bao che cho chính mình.
    Cantona AFO OFA

Chia sẻ trang này