1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP LÀM THƠ VỀ DANCING ĐI..........

Chủ đề trong 'Dancing' bởi night_prince, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    TẬP LÀM THƠ VỀ DANCING ĐI..........

    Các bác thân mến,

    Dạo này em thấy tình hình Box mình mọi người có vẻ thích thơ ca vậy em đề nghị Box Mình tổ chức thi viết thơ hay bài hát cho Dancing đi.....

    he..hé...mục đích vui là chính mà.....Vậy mong các bác cho em những vần thơ "ếch" iếc gì cũng được...

    Sau mỗi bài thơ đề nghị mọi người bình thơ luôn.....


    Vậy để em xin được bắt đầu.........
  2. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em xin được bắt đầu tập thơ
    "DANCING CÓC NHÁI THƠ TẬP"​
    Hôm qua nhảy điệu "DUM BA" (RHUMBA......)
    Hôm nay lại thấy CHA CHA tuyệt vời.....
    SAMBA lắc lắc quá trời.....
    "Máu" thì BI BỐP ra mời người yêu .... (BEBOP)
    Khi nào nhậu xỉn phiêu điêu.....
    "LĂM VÔNG" quốc tế đi ai bằng mình....
    Lời thơ tí tót "chát chình".....
    Mong ai còn nhớ hãy trình vài câu...
    .
    Lời bình:
    _ Lời thơ "chau chuốt"....bóng bẩy.....Nghe là đã thấy choáng....nhiều tập rồi.
    _ Ý thơ : dồn dập những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Thể hiện rõ ý đồ của tác giả là "ăn chơi đú đởn" quá mới có thể có được những câu thơ như thế.
    Dạ...đến dây thôi. Để đất cho các bác vừa đọc vừa....ngẫm nghĩ...."cái sự đời"..... ...ha.ha.......

Chia sẻ trang này