1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa khăn gói vào Sài Gòn
    Mẹ dặn : " Phải giữ gìn nghe con
    Tửu sắc con mà không cẩn thận
    Ăn đòn ... "
    Than ôi , vì một phút yếu lòng
    Đời trai coi như đành đi tong
    Cả hai mươi mấy năm chay tịnh
    Kể như xong ...
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi trốn mấy người kia
    Đời em vậy là hết đường dìa
    Nói nhỏ bác nghe giờ em ở
    Campuchia......
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hết Lào giờ lại Campuchia
    Tém, Sars đang tìm Lĩnh kia kìa
    Hai cô chờ Lĩnh cùng sum họp
    Uống bia....
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng thay cho chú Lĩnh ròm
    Được bao cô săn sóc chăm nom
    Tưởng rằng phát tướng, ai dè vẫn
    Còm nhom
    Bờ lách phây dạo này hơi gầy
    Từ hôm thất tình tới bữa nay
    Giờ gặp mặt lại, dòm bác vẫn
    Phây phây
    Ông Con đò vẫn cái bụng to
    Giọng cười sang sảng thật vô lo
    Hôm nay được gán biệt danh mới
    Kho
    Em chào chị dâu Pờ rét ty
    Người như tên nick thật đúng y
    Giờ đã hiểu tại sao anh Hiếu
    Trồng cây si
    Bác Hiếu dạo này thiệt là bảnh
    Từ Nouvo, bác lên bốn bánh
    Đúng là tình yêu chắp cho ta
    Đôi cánh
    Chị Tư chẳng nhớ gặp ở đâu
    Thôi kệ coi như gặp lần đầu
    Để lỡ gặp nhau trong Yết hậu
    Chém nhau
    Virgopig hình như trẻ ra
    Trai một con vẫn cười như hoa
    Chúc cho vợ bác lần sau sẽ
    Sinh ba
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái con mèo ú pê tê ka
    Cho hắn ăn no hắn cũng la
    Hay là đưa hắn lên thớt chặt
    Làm ba
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ơ này cái nick không tên
    Mi mà gieo quẻ không hên
    Hang cùng ngõ hẻm ta đến
    Bắt đền
    u?c sn75 s?a vo 18:37 ngy 27/08/2006
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cái con mèo ú Pê Tê Ka
    Bị Tư Hạ Trắng chặt làm ba
    Khúc kho khúc lẩu khúc thắng mỡ
    Sa....
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tém đang nghiến răng:
    Á... à, thì ra Campuchia
    Dzậy là ông đã hết đường dzìa
    Đừng tưởng bở rung đùi bên đó
    Còn khuya...
    Trong khi đó Sarsss âm thầm mong nhớ
    Thì ra ảnh đang ở Campu
    Chia tay vừa mới chẵn ba thu
    Chàng ơi, hông biết còn nhớ thiếp
    Dzới thằng ku
    "Nạn nhân":
    Ba chân bốn cẳng dzọt qua Miên
    Tưởng đâu đã thoát khỏi gông xiềng
    Trách mình thân ngụ "Đào hoa đảo"
    Gặp toàn tiên
    u?c bunnie s?a vo 21:48 ngy 27/08/2006
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh này... làm em mắc cỡ ghê
    Lúc đấy chàng nửa tỉnh nửa mê
    Hỏi chàng mấy lượt chàng chỉ nói:
    Phê...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sao em không chỉ Tí Nị Cốc ?
    Anh đang muốn biết mặt thằng nhóc
    Để xem "đồ thiệt " hay chỉ là
    Nói dóc ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này