1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mèo mập em đây vốn lắm mỡ
    Ăn coi chừng cô lét tơ rôn
    Không khéo miếng ngon chưa kịp nuốt
    Đã nôn
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 28/08/2006
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu vườn càng ngày đông đúc
    Giá đất vùn vụt tăng trên mây
    Chẳng mấy chốc, em cũng phải dọt
    Lên cây
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đời người kể được mấy lần dại
    Nên phải tính toán dại với ai
    Nào dè vớ phải mèo hen ốm
    Tiêu đời trai
  4. achxi

    achxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc bác Hiếu vẫn làm thơ
    Vẫn thả lăng quăng, vẫn cá cờ
    Ao nhà năm xưa nay vẫn có
    H
    Thời gian thấm thoát thế mà mau
    Loanh quanh góc phố lạc mất nhau
    Tếch cái on-line vẫn thấy bác
    Đau ...
    achxi@
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nát óc, cuối cùng phải nhờ một người làm giúp bài này, hổng phải em làm nên có gì thất lễ mong anh H niệm tình bỏ quá cho em mà kiếm cái kẻ mần bài thơ này mà đâm, chắc anh biết kẻ đó là ai ruì nhỉ
    Bào ngư vi cá em chả dám
    Chỉ sợ Thất Xị bu cả đám
    Khả năng em giờ chỉ một vài
    Ký cám...
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thì ra anh hết đi Lào
    Anh nỡ lòng nào qua tận Campu
    Chia lìa đôi lứa Ma Ngưu
    Huhu
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi chú mau leo xuống đây
    Yết Hậu ế chổng mông thế này
    Một mình chú tu nguyên chùa nhé
    Ô - kây ?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Anh hết tí tởn tận bên Lào
    Bây giờ qua Miên nghĩa làm sao?
    Mai mốt anh siêng anh đi tít
    Bên Tàu
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghe ?otiêu đời? chị nghĩ chú sai
    Việc ấy đâu ai cho là dại
    Chuyện chú lỡ làng có ai khảo
    Mà khai
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi việc ấy đâu là dại
    Phàm là đàn ông thì hổng lo
    Có khi đêm đó Lĩnh ho quá
    Bần ni cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này