1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nghỏằ? ỏằ'm mỏằ>i 2 ngày
    BÂy giỏằ Yỏt Hỏưu 'Ê tĂm hai
    Nam thanh nỏằ tú 'ỏằu 'ỏằĐ cỏÊ
    Ghê thay!
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gần chục năm rồi mới gặp bác
    Bác vẫn như xưa hay đã khác ?
    Đã vợ con rồi hay đã thành
    Quá date ?
    Mãi quẩn quanh cơm áo gạo tiền
    Trồng lại vườn thơ mong chút duyên
    Nào ngờ đâu có ngày gặp lại
    Bạn hiền ...
    Mong bác thỉnh thoảng rỗi vào chơi
    Tung tăng con chữ cười sự đời
    Cửa vườn Yết Hậu này rộng mở
    Xin mời !
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cám thì thôi em cứ để đấy
    Bán lấy tiền rồi đưa anh vậy
    Anh không ăn được nhưng mà tiền
    Anh lấy ...
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa sầm sập nước dâng đầy
    Đại bàng vừa tuyên bố ăn chay
    Ông trời tưởng thiệt cho thiên hạ
    Biết tay
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trời hành cho thiên hạ biết tay
    Cũng bởi đại bàng định ăn chay
    Vậy nên đại bàng đành ngả mặn
    Cầu may ....
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đố mọi người bác Khôi cầu gì ?
    Nếu mà bác đang cầu thiếu nhi
    Bác nên ăn chay mà ngủ mặn
    Có tức thì ....
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết hình như đang xả hơi
    Khỉ già, mèo ú bận ra khơi
    Kiệm ngôn lãng tử còn mải miết
    Bơi
    Tình cảnh giờ đây thật thảm thiết
    Nhớ thời oanh liệt hay chém giết
    Nay đào hoa mếu với gió đông
    Tiếc
    Anh votrungh thật dễ thương
    Nhắn tin khích lệ tụi lầm đường
    "Hồi đầu thị ngạn" may còn kịp
    Ăn tương
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng may Đại cồ điêu ngã mặn
    Nếu không bà con chịu sao đặng?
    Ngẫm nghĩ cũng thấy số bà con
    May mắn!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơi hỡi Bần ni chớ chạnh lòng
    Đại bàng dăm bữa lại thay lông
    Khỉ già lãng tử lo chăm chút
    Cặp mông.
    Mèo ú, Sờ anh bận chạy rong
    Kiệm ngôn tị nạn tránh má hồng
    Đợi vài ba bữa tan giông bão
    Chợ lại đông!
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hôm qua trời mưa to
    Vào Yết mới biết tại Condor
    Tình hình hôm nay chay hay mặn?
    Để lo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này