1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em tiếc là tiếc cho anh Tám
    Vốn đang đào hoa, bao nàng ham
    Một phút lỡ làng, rồi cả đời
    Ăn cám
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 29/08/2006
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đã tạnh cơn dông
    Yết Hậu vườn thơ vẫn trống không
    Bà con mãi miết đi lánh nạn
    Chán hông
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0

    Bớ hỏi bà con ai là Tám?
    Làm gì đến nỗi phải gặm cám?
    Nói biết khii gặp tớ còn chạy
    Khỏi ám!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử hầu boy vẫn ghé qua
    Từ lâu xem Yết Hậu là nhà
    Cớ sao chị Sờ anh hổng thấy
    Hả bà?
    Ngó trước dòm sau rồi quậy tiếp
    Vì thấy chủ nhân vẫn vắng nhà
    Hẹn gặp bà con chiều tái ngộ
    Quậy tiếp nha!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sờ Anh vẫn lượn trong vườn thơ
    Mà bóng văn nhân cứ hững hờ
    Có lẽ văn nhân đang ngủ gục
    Tiếp tục chờ
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Trong Vườn, một bóng dáng người đẹp
    Sờ anh ngủ gục, bọt sùi mép
    Văn nhân thấy vậy cũng phải chạy
    Mất dép
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ai bọt sùi ra mép hả kưn?
    Nghe tả mà lòng thấy rưng rưng
    Giấc trưa nồng quá nên không biết
    Ngậm gừng
  8. achxi

    achxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vợ con đùm đề rối bác ơi
    Đứa thì nheo nhóc, đứa cà bơi
    Hàng hiệu năm xưa nay đã rách
    Tơi
    Giờ cơm, giờ áo, giờ áo cơm
    Duyên trồng cả đám, chẵng thấy đơm
    Chỉ thấy mạng già và cái máy
    Bơm
    achxi@
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một chú, một bà đưa đẩy nhau
    Nhìn vào thấy dzui dzẻ làm sao
    Ghèn đâu chảy ra ngoài khóe mắt
    Đầy thau...
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cám hết date nên bán không được
    Anh thông cảm dùng thêm ly nước
    Anh không ăn thì em khóc nhè
    Sướt mướt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này