1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng giờ được đọc , không được viết
    Mấy cái thằng IT chết tiệt
    Tự dưng cài đặt rối tùm lum
    Cáu tiết ...
    Bây giờ refresh mấy chục bận
    Mạng chạy như con rùa đau thận
    Gõ Yết Hậu vẫn thấy lòng mình
    Phấn chấn ...

  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu đã qua đoạn cao trào
    Chắc mọi người rủ hết sang Lào
    Lâu lâu được một ngày yên ắng
    Thở phào
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mèo ú nhà ta khoái bình an
    Bữa nào lột da chú đem rang
    Xong rồi ăn với bánh mì nướng
    Rất sang!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vào tay chị ế là ốm ngay
    Ô hay quá sướng cái vụ này!
    Chị nhớ ôm sao cho vừa đủ
    Vòng tay...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu có mấy người thù vặt
    Thắng thì làm vui, thua làm giặc
    Đâm chém không xong chửi tùm lum
    Thật mất mặt!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu ui có nên chọn lọc
    Mấy bài dễ thương và dễ đọc
    In chục tập rồi gặp bà con
    Mời mọc?
    Yết hậu chuẩn bị qua tập hai
    Tình hình bà con cũng lai rai
    Em nghĩ mình nên in thành sách
    Cho oai...
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    boysaigon :
    Yết Hậu có mấy người thù vặt
    Thắng thì làm vui, thua làm giặc
    Đâm chém không xong chửi tùm lum
    Thật mất mặt!
    ------------------------------------------
    Ku Boy nói trổng làm tao nhột
    Anh em thì kêu là mày tao
    Y chang theo kiểu dân nam bộ
    Hổng chịu sao ?
    We kill people so that orthers can live [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 30/08/2006
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên là Yết Hậu oai rồi
    Mỗi ngày chỉ cần một trang thôi
    Anh em mình rủ nhau cố đấm
    Ăn xôi ...
    Nếu in thì chỉ cần một tập
    Đọc xong vừa đủ để ... bà nhập
    Rồi mình phải trốn kẻo bà con
    Đập !
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Về vụ in ấn Yết hậu thi
    Em đã liên lạc tiệm bánh mì
    Giấy gói có thơ họ ưu ái
    Mua sỉ
  10. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu thi đàn, yết hậu thi
    Tao nhân mặc khách, cũng chỉ vì
    Yêu thơ, thích thẩn, nên làm tý
    Ti​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này