1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mèo hen giơ móng vuốt tung hoành
    Hạ gục thằng em lẫn thằng anh
    Đại bàng xếp cánh nằm thoi thóp
    Banh chành
    Khỉ già lãng tử cũng trúng chiêu
    Lông rụng lả tả, dáng liêu xiêu
    Đấu không lại, đành tung cờ trắng
    Thôi tiêu!
    Không biết bả còn khiêu chiến ai?
    Thảm thương thay bao bậc anh tài
    Bị mèo hen lôi ra làm gỏi
    Xải lai!
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To Mèo hen, hay còn gọi là Bần Ni
    Con mèo hen, miệng đeo khoen
    chạy cẩn thận, coi chừng hen
    nguời ta bắt, thịt tiểu hổ
    à nhen
    Ui mèo hen, dụ Lĩnh nhen
    Đi qua Lào, chuốc rựo hen
    Rồi ra sao, kết quả gì
    Kể nghen
    Cô mèo hen , dữ quá xá
    Làm khỉ già, xin đại xá
    thịt đại bàng, cũng đòi luôn
    Ngon quá
    Này mèo hen, ta bảo nhen
    Mi quậy quá , ta bắt á
    nhốt mi lại, cột một chỗ
    nhớ nhá
    Này Bần Ni ta bảo nghen
    Đã vào chùa thì đừng phá
    Nào cưa trai , ăn khỉ già
    Quậy quá
    Này bần ni, mi ác ghê
    Nào vặt lông thịt đại bàng
    Rồi đem hấp, hay ăn sống?
    Bàng hoàng
    Này bần ni, mi nữ nhi
    Hiền thục nha,yểu điệu đi
    chứ ?odữ quá , nguời ta xá
    có khi
    Hỡi bần ni, tỉnh ngộ đi
    Hiếu chiến quá, khó đại xá
    Có vài lời , nói với mi
    Vậy á
    He he he
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái em mèo hen này lả lướt
    Bữa nào phải kiếm vài con chuột
    Coi thử coi mèo hen có còn
    Móng vuốt ...
    Đại bàng với khỉ già rõ khổ
    Suốt ngày bị em mèo khủng bố
    Đàn ông mà mần ăn kiểu này
    Xấu hổ ...

  4. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thì tập toẹ cũng làm thơ
    Chau mày, nhăn trán, dáng lơ mơ
    Được một, hai câu thì tắc tị
    Hic... đơ​
  5. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn ngồi đây uống rượu sầu
    Một mình một bóng giữa canh thâu
    Chị Hằng vô tình sà miệng chén
    Ơ, rượu đâu​
  6. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều thu mưa nhẹ giăng đầy phố
    Mặt hồ ôm ấp những lá khô
    Chén tình cùng thu bao lần rót
    Hư vô.​
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Rốt cuộc cũng rặn được hai câu
    Làm thơ Yết Hậu dễ gì đâu
    Làm nửa bài , còn nửa bài để
    Lần sau ...


  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhà bảy X làm thơ Yết Hậu
    Dễ dàng như cá bơi trong chậu.
    Em đây ngồi nghĩ hoài chẳng được
    Một câu ...
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tại vì khongtên thèm nghĩ đâu
    Chỉ thích ngọ nguậy như con sâu
    Cố gắng chăm chỉ vào 1 chút
    Hết rầu...
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Có hai kẻ thích đâm nhau
    Thương nhau lắm đâm nhau đau
    Đâm qua đâm lại một hồi
    I....u nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này