1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Từ Hi có món óc khỉ trần
    7X cũng có Lãng tử hầu
    Hay là yết hậu bày tiệc rượu
    Óc hầu trần ...
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Phà Lé lúc này nhảy lung tung
    Hết la lại hét tai lùng bùng
    Coi chừng công an đem bắt nhốt
    Vì tội khùng....
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mèo ú đang ngồi gặm hồ sơ
    Vậy mà vẫn cứ lơ tơ mơ
    Thả hồn bay bổng ra cửa sổ
    Làm thơ....
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Kiệm ngôn lãng tử xúi bậy mèo hen làm Yết Hậu bằng tiếng Anh, bạn mèo hen chơi dại, trưa không ngủ, ăn xong ngồi lọ mọ một hồi thì ráp được nhiêu đây chữ bèn tương lên đây, bà con đừng chửi nghen. hihi.
    On this forum we make friend
    We go along now and then
    One day, held my hand I said
    ?oDon?Tt be friend?
    Time flies so fast - we grew up
    Ten years has passed on our love
    Happy and sad come then quit
    We know
    Two days ago at mid night
    You gave me a call to say ?obye?
    Your words softly kill my heart
    Like a knife
    I think of you all day long
    I feel so sad and alone
    Why it happened, how it could
    Go wrong
    Trying not to dream of you
    Trying not to call on you
    I?Tll forget the time we had
    I?Tll go through
    Our memories are so nice
    I hope you meet a good guy
    And from deeply of my heart
    I smile
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mèo ú đâu khoái gặm hồ sơ
    Chẳng qua vì chén hết bánh bơ
    Bèn ngồi gặm đỡ mấy tờ giấy
    Mệt phờ
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đại bàng cũng đang làm hồ sơ
    Nhiều thứ giải quyết không thể chờ
    Làm hoài mà vẫn không hết việc.
    Mệt phờ...
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lửa cháy tưng bừng cả bốn bên
    Pha lê chơi dại chẳng gặp hên
    Nằm ngay ở giữa nên bị nướng
    Cong vênh...
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Lửa cháy phừng phừng khắp bốn bên
    Pha Lê cháy từ dưới lên trên
    Bà con 7X chỉ dám ngó
    Phần trên...
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cớ chi đại bàng ác với em
    Rượu với óc hầu sao không đớp
    Hay là bác thích thịt Phale
    Trộn ớt ..
    Bác còn nhớ hay bác đã quên
    Phượng hoàng lửa đích thị là em
    Lửa thường làm sao mà trui nổi
    Thịt em ...
    May cho bác xuất đầu lộ diện
    Bằng không ẩn cư cốc nguy to
    Chim lớn chim bé vặt lông hết
    Rồi kho
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu giờ có cả Ăng Lê
    Đọc hoài đọc hủy cũng chán chê
    Hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu
    Phê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này