1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HomeAgain

    HomeAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Your poems are so cool, Bunni`
    You made in both English and Vietnamese
    You "killed" big guys using this equip
    So easily ...
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cũng định cho sang Nga
    Nhưng sếp sợ ... Mẹ la
    Khi đi có một khi về
    ... có ba !!!
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu giờ đang ngáy kho kho
    Mà sao tui vẫn chẳng thể khò
    Cũng bởi dầm mưa nên giờ mới
    Luôn ho
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mới thế này mà đã nhằm nhò
    Ngủ không được thì kiếm quạt mo
    Vắt chân, phe phẩy ngâm Yết hậu
    Hết ho
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Quạt mo có sẵn nà
    Mèo mập Pê Tê Ka
    Phe phẩy dùm chị nhá
    Cấm la
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chị Tám thích nói chơi
    Nhưng chị đã ngỏ lời
    Thì em cũng ráng lết
    Tới nơi
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ba giờ sáng
    Có hai tên dở hơi
    Trằn trọc không ngủ được
    Chọc chơi
    Một tên không chịu nổi
    Đã lăn ra ngủ khì
    Chỉ còn con mèo mập

    Vườn Yết quậy ngang dọc
    Múa vuốt rồi giương nanh
    Nhưng khi trời sáng tỏ
    Biến nhanh
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái con mèo mập Pê Tê Ka
    Chị Tám ở đâu mà chui ra
    Định thục cùi chỏ chị mày hả
    Chém à
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Dạo này mất căn bản
    Đếm với đấm sai nhè
    Chắc phải đi bổ túc
    Học hè
    Chị Tư bình tĩnh đã
    Em quạt chị hạ hoả
    Lỡ lời chị đừng trách
    Tội em mà
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu giờ đây sắp 100 trang
    Mừng mừng tủi tủi lệ hàng hàng
    Chỉ nhà bác H là vui nhất
    La làng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này