1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đời có lúc lên voi xuống chó
    Chuyện vườn Yết lúc thịnh lúc suy
    Tranh thủ lúc này mình thư giãn
    Phòng khi ...
    Cũng mừng là thiên hạ nhiều chuyện
    Rất chịu khó đu lên ... dây điện
    Cho nên Yết Hậu được tưng bừng
    Thẳng tiến ...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hết lộn anh Tám rồi chị Tám
    Mèo mập chưa già mà lẩm cẩm
    Cứ lộn qua lộn lại có ngày
    Ăn đấm ...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chị Tư dạo này hung dữ thật
    Làm thằng nhỏ sợ bạc cả mặt
    Có phải chị Tư của ngày nào ?
    Mô Phật !
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy mặt Ba của con?
    Qua nay chẳng thấy ở Sài gòn
    Làm con phải ở nhà nhịn đói
    Héo hon.
    Yết Hậu 3 năm, ba bảy trang
    Một tháng, năm chục thiệt bó hàng!
    Dập dìu tài tử, giai nhân ngộ
    Xênh xang...
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mèo hen đang rất không vui
    Việc thì một đống như bùi nhùi
    Ngay mai nghỉ lễ mà giờ vẫn
    Túi bụi
    Bỏ việc đó mò lên đây chơi
    Mắt mỏi lưng đau muốn nghỉ ngơi
    Đầu óc giờ toàn số là số
    Chán đời
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô Hạ Trắng nửa đêm vào chọt
    Chú mèo mập mới vào dỗ ngọt
    Ai ngờ bị cô Tư ngáng giò
    Cà thọt.
    Cô Bần Ni làm thơ Ăng Lê
    Giờ có thêm ông chú Ang Tê
    Đứa con nít đọc hoài hổng hiểu
    Hổng phê!
    Cô Ế chồng nhảy ra nhảy dzô
    Chọt đại bàng, chọt cả khỉ khô
    Chọt trẻ già, chọt luôn các chú
    Các cô.
    Bác Kiệm Ngôn trốn chui trốn nhủi
    Mà cũng có tên tiểu tử thúi
    Nò vào đây nhận Mẹ, nhận Cha
    Đã mấy buổi!
    Cô Phale tung hoành ngang dọc
    Thêm bác Hiếu se râu ngồi đọc
    Đọc nhiều bài bác lại rưng rưng
    Rồi khóc...
    Bác Đức, bác Khôi vẫn ngồi rình
    Canh cho thiên hạ đang làm thinh
    hai bác nhào vào đâm một nhát
    Giật cả mình.
    Bây giờ con phải kiếm Ba Boy
    Nghe nói Ba con cũng trốn rồi
    Nếu Ba lỡ có má nào mới
    Thì toi...
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô mệt thì để con đấm lưng
    Đấm sau ra trước, đấm tưng bừng
    Đấm tới khi nào cô hết xiết
    Thì ngưng!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con nhóc kera đi lung tung
    Rảnh rổi nên đòi đấm cả lưng
    Đấm ra phía trước của cô nữa
    Coi chừng
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đồng bọn chạy đâu hết cả rồi
    Ngựa Ròm mau mà dậy đi thôi
    Tối qua ngủ sớm hay là thức
    Cả đôi?
    Tư móm hôm qua chắc mải ho
    Lại còn đâm lúc thiên hạ đang khò
    Hôm nay uống thuốc cho đúng bữa
    Kẻo mo
    Chuột ú sáng giờ chắc chạy rong
    Hồ sơ một đống có kịp xong?
    Ráng lên sếp sẽ cho đi nhậu
    Chuột đồng
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ này thiệt giống thằng cha
    Cha nó thì đấm nó thì xoa
    Ai khùng đem trứng giao cho ác
    Tiêu ma
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này