1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu mọi hôm nghé lại xem
    Dao bay pháo nổ suốt cả ngày
    Chiến sĩ ra vào nươm nườm nượp
    Lăn quay!
    Bữa nay nha nhẩn lại vào đây
    Không nghe í ới vắng à ơi
    Canh cửa có mỗi votrungh
    Tay chơi
    Nhào xem thì vẫn boysaigon
    Lo chạy sô lễ tết đi chơi
    Chân tay ngoáy vội đao lẫn kiếm
    Chém tơi bời.
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/09/2006
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khỉ già cứ chế giễu chị Tư
    Chị Tư vốn là người nhân từ
    Mình không nên nói xấu cán bộ
    Hư !
    Cán bộ Tư chỉ hơi nóng nảy
    Mỗi lần tức lên thì ... chém bậy
    Ba mươi sáu chước có chi bằng
    Chạy !
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu câu cuối lấy vần a
    Xong rồi ta lại á à a
    Tiếp theo ta lại a à á
    A ha
    Yết Hậu vắng vẻ quá
    Em tranh thủ vào phá
    Xong rồi em đi uống
    Trà đá
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lễ tranh thủ nướng tới trưa
    Tưởng mình vô địch ai nào ngờ
    Còn bác H nướng luôn tới chiều
    hờ hờ
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tí Nị thiệt hẩm hiu
    Chỉ có 2 mống, ngồi buồn thiu
    Chủ nhật nào mà cũng như vậy
    Tiu
    Vạn lý truyền âm liền tung ra
    Gọi cho Côn đồ, ổng không ra
    Vì mải mê đâm chém Yết hậu
    Máu mà
    Vận hết mười hai thành công lực
    Phi thân về Yết hậu chầu chực
    Vậy mà chẳng thấy bóng một ai
    Bực
    Ông Côn đồ đâu, mau ra đây
    Đâm chém chỗ nào đâu, chỉ ngay?
    Lần sau dụ khị tui lần nữa
    Biết tay
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 03/09/2006
  6. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lễ lộc gì đâu chán quá trời
    Được nghỉ 3 ngày để xả hơi
    Lang thang đường xá đông phát khiếp
    Chèn ui !!!
    Còn bữa thứ Hai được nghỉ bù
    Thôi chẳng hơi nào để vi vu
    Nằm nhà dọn lại cái tư tưởng
    Tu !
  7. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay đi cà phê
    Có lẽ các Pá chê
    Chỉ có Pê kê tê (PKT83)
    Quê!
  8. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  9. HomeAgain

    HomeAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cũng muốn đi cà phê
    Bốt bài lên hỏi chẳng ai trả lời
    Thôi đành ngồi nhà xem phim chưởng
    Chờ thời...
    Chiều nay vào đọc Yết Hậu thơ
    Biết tin mỗi chú Pờ Te'' Ka
    Vào Tí Nị cốc ngồi chong ngóc
    Rồi ra ... haha
    PS: Hổng bít thơ mình có đúng luật không, sao đọc lại thấy hơi giống văn xuôi wá
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có hai mống tức là đông rồi
    Còn than thở nỗi gì nữa trời ?
    Hồi trước có mấy lần lễ lạt
    Mình tui ...
    Bực mình thì đi ngủ là hết
    Còn không vô đây mà phọt phẹt
    Bực nữa thì thân ái mời vào
    Toa - lét !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này