1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Home Again bỏ phí cơ hội
    Mèo mập ngồi một mình quá tội
    Phải chi Home mạnh dạn cafe
    Đâu đến nỗi ...
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chém mới có một ngày
    Vô vườn Yết thấy xuống tay
    Ngồi thừ ra đúng ba phút
    Bảy giây
    Chắc phải chơi kiểu ăn gian
    Nghĩ gì cứ việc post càn
    Spam kiểu này cho chóng
    Đầy trang
    Mai lại nghỉ tiếp một ngày
    Bà con chẳng ai vào đây
    Bỏ mặc vườn không nhà trống
    Ô hay
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này phát biểu hay ghê
    Ngọn gàng rành mạch hết chỗ chê
    Cuối câu đồng chí thêm chữ "Hết"
    Rất nghề
    Tôi thấy đồng chí hay vào đây
    Chắc đồng chí buôn đất chỗ này
    Gần đây giá đất tăng vùn vụt
    Vui thay
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    @ bác Votrungh
    Hôm qua làm dở bài Yết
    Giờ mới quay lại viết tiếp
    Ý tứ bay đâu mất biệt
    Điếc
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chị Hatrang mần thơ để góp phần cho mau sang lầu 2
    Yết Hậu em xin lấy vần ư
    Em cũng bắt chước ứ ừ ư
    Xong rồi thì tiếp ư ừ ử
    ừ ư ...
    Yết Hậu giờ đây đang chậm lại
    Mọi người cứ đi qua đi lại
    Chỉ còn vài trang mà e ngại
    Thôi làm đại...
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mèo ú nhậu nhưng còn làm thơ
    Còn mấy bác kia đang vật vờ
    Bảo đảm bây giờ hỏi tên gì
    Hổng nhớ ...

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yết Hậu tạm đóng cửa
    Quay lại sau vài bữa
    Ai muốn hỏi vì sao
    " Sửa ! "
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yết Hậu đã chín mươi sáu trang
    Còn 4 trang nữa là sang ngang
    Nhưng thơ mần mãi mà không có
    Đầu hàng
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ được tung tăng đây đó
    Còn mình văn phòng ngồi một xó
    Bực mình cái kiếp đi làm thuê
    Chó !
    Mai về nhà mở công ty con
    Bán xăng pha với a-xê-tôn
    Bán thêm thơ Yết Hậu " siêu sạch "
    Ngon !
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thay bác votrungh
    Ngày nghỉ mà vẫn làm ngoài giờ
    Người ta đi chơi, bác chăm chỉ
    Mần thơ
    Em ủng hộ vụ bác bán thơ
    Nhưng còn xăng dầu lơ tơ mơ
    Một phút lỡ lầm rồi ôm hận
    Ủ tờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này