1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ku Boy khoái nhậu mèo
    Thịt mèo không có hãy thử heo
    Chị đây cũng bán khỉ một nắng
    Phơi đèo
    Hò hẹn nhớ đừng có nhậu say
    Nhậu say lại táy máy chân tay
    Chân tay táy máy thế nào cũng
    Bị rầy
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thấy bệnh tình trầm trọng, chị Tư bèn đi bác sĩ :
    Bác sĩ:
    Mau xích lại đây hả họng ra
    Vén áo lên chút thầy khám... da
    Bệnh này coi bộ hơi khó chữa
    Đó nha
    Chị Tư:
    Từ từ rồi em sẽ vén ra
    Tới đây thầy thấy rõ chưa cà
    Thầy nhìn cho khéo kẻo mờ mắt
    Rồi la
    Bác sĩ:
    Mấy ngày nghỉ lễ cô làm gì?
    Nghe nói là cô rất khoái đi
    Thả diều tô tượng ăn rồi nhậu
    Mút chỉ
    Chị Tư:
    Nghỉ lễ ba ngày hổng lẽ ngủ
    Đồng bọn kêu réo chẳng lẽ xù
    Con mà đi trốn chỉ còn nước
    Dzô lu
    Bác sĩ:
    Thuốc đây về uống đủ ba lần
    Mỗi lần nhớ uống đúng một phân
    Uống xong nhịn ăn chừng bảy bữa
    Rồi cân
    Chị Tư:
    Bác sĩ đâu mà ác như ma
    Tuổi ăn tuổi lớn bắt nhịn, cha
    Tui dzề cứ ngày làm 3 bữa
    Thả ga
    Bác sĩ:
    Khám xong rồi đó mau đứng dậy
    Toa đã ghi rõ "bệnh hay lây"
    Nếu còn tụ tập sẽ bị quýnh
    Một gậy
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Tư khám bệnh thiệt là dzui
    Vén áo lên cho bác sĩ... đui
    Chị Bần ni kể sao nghi lắm
    Khám chui?
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái đám thi sỹ nhà Yết Hậu
    Đứa thì ham chơi , đứa ham nhậu
    Bỏ mặc vườn Yết nhìn tệ hơn ...
    Vợ thằng Đậu ...
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy tụi em bùn chết
    Ngày nào cũng vào thăm vườn Yết
    Điểm danh coi còn hay thiếu
    Thi sĩ Yết
    Mới ngày nào bò từ trang 20
    Thế mà đến trăm trang mất rồi
    Cũng là nhờ thi nhân vườn Yết
    Về rồi
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng ham nhậu với ham chơi
    Nhưng trách vậy tội lắm bác ơi
    Sao không trách ai đó coi vợ
    Bằng trời !?!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong đám lộn xộn đó có anh
    Có cả chú nữa , đồ lanh chanh
    Mới trách chút xíu đã lên giọng
    Đành hanh ...
    Mai mốt tới lượt chú lấy vợ
    Để biết ông trời lớn hay nhỏ
    Chú chỉ cần điện thoại cho anh
    Sẽ rõ ...
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cần gì điện thoại mới biết rõ
    Vợ thét một tiếng, nằm co ro
    Yết hậu thi thoảng mới thấy bác
    Múa mỏ
    Thế mới biết ông trời không to
    Nhìn gương bác Hiếu đã thấy lo
    Thôi đành tiếp tục theo chủ nghĩa
    Tự do
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu đã sang trang chín chín
    Mới đây đã thấy Vườn chật kín
    Thi nhân Yết hậu nhà 7x
    Thiệt xịn
    Sắp sang nhà mới, mời mọi người
    Vườn Yết sẽ càng thêm xanh tươi
    Chọc nhau vui, cho đời rộn rã
    Tiếng cười
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chà chà , đồ mèo mập đanh đá
    Không ngờ chú hết sức ... láu cá
    Bấy lâu nay cứ tưởng chú hiền
    Khá !
    Anh xin lỗi đã làm chú sợ
    Thôi thì chú đừng dại lấy vợ
    Mèo cứ việc tự do mà xơi
    Mỡ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này