1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lọ mọ vào vườn xưa
    Trời ơi nó đến trăm trang rùi
    Thui để lên lầu em mần típ
    Cho dzui ...
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác H đã lo ra
    Nhưng còn lâu em mới về già
    Ít ra cũng vài chục năm nữa
    Còn xa
    Đời bác coi như là đã tàn
    Kể từ khi nàng túm được chàng
    Ôi thôi còn đâu thời oanh liệt
    Huy hoàng
    Nhìn người rồi lại nghĩ đến mình
    Ngán ngẩm câu thế thái nhân tình
    Còn bao nhiêu ngày được thỏa chí
    Bình sinh?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh H muốn vào hóc bà tó ?
    Nên thèm đất cát, rồi thèm cỏ
    Đất cát bây giờ rất mắc mỏ
    Đó
    Mèo ú chạy vào lây bệnh than
    Lo lắng tương lai có đàng hoàng
    Ai nước, ai cơm, ai cạo gió
    Cho chàng ?
  4. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em góp dzui bài này không bít có đúng thể loại không?
    Nếu chưa chuẩn các bác chỉ giáo thêm. Lên lầu 2 em hứa phát huy tiếp . Hết.
    Sì Gòn bảy ít xì
    Yết hậu đâm chém chì
    Ngày mai xây nhà mới
    Thiệt chì!
    Hì...hì.....
    Được dzamahamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 07/09/2006
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ghé đến vườn Yết Hậu
    Bắt chuột, mèo, khỉ đem xỏ xâu
    Để nếu có xây thêm nhà mới
    Có mồi câu
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào
    Thấy bác H bị đâm ào ào
    Thôi bác cố chịu thêm vài nhát
    Rồi ngã nhào ...
    Mèo ú đừng rầu chiện nhân tình
    Ngẫm chi cái thói đời run rủi
    Chiện gì nó đến thì sẽ đến
    Hên xui ...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi kg làm thơ yết hậu,
    đầu óc dạo này hơi hậu đậu,
    chắc bữa nào phải ghé Biên Hòa,
    ăn lẩu
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cửa đóng then cài
    Yết Hậu trăm trang lắm anh tài
    Bác Hiếu ơi hãy mau khai mạc
    Tập hai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này