1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt tình thay anh Ngẫu Tử Ân
    Sang tận bên ấy vẫn còn gân
    Chẳng biết là bên Singapore có
    Any fun ?
    Blackface ơi Blackface !
    Chuyện nàng tên Chit tính sao đây
    Chẳng lẽ chú đành buông vũ khí
    Xuôi tay ?
    PTK ơi PTK !
    Đừng nghe bọn xấu nó bàn ra
    Làm thơ Yết Hậu vui vui lắm
    Thật mà ....
    Bác giáo sư Chec chắc nhức đầu
    Chuyện cô em gái thấy mà rầu
    Thôi thì để Blackface điếu đóm
    Có gì đâu ...
    Mấy cô 7X đâu vào đây
    Mấy hôm đầu viết lách rất hay
    Làm thơ cũng giống như cưới vợ
    Phải liền tay ...
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt tình thay anh Ngẫu Tử Ân
    Sang tận bên ấy vẫn còn gân
    Chẳng biết là bên Singapore có
    Any fun ?
    Blackface ơi Blackface !
    Chuyện nàng tên Chit tính sao đây
    Chẳng lẽ chú đành buông vũ khí
    Xuôi tay ?
    PTK ơi PTK !
    Đừng nghe bọn xấu nó bàn ra
    Làm thơ Yết Hậu vui vui lắm
    Thật mà ....
    Bác giáo sư Chec chắc nhức đầu
    Chuyện cô em gái thấy mà rầu
    Thôi thì để Blackface điếu đóm
    Có gì đâu ...
    Mấy cô 7X đâu vào đây
    Mấy hôm đầu viết lách rất hay
    Làm thơ cũng giống như cưới vợ
    Phải liền tay ...
    Votrungh@
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác VotrungH đâu đâu nhỉ,
    Vào đây em hỏi một câu hỉ?
    Bác chừng nào cho em biết mặt
    ...đại tỷ?
    Ơ này trưởng lão Elead già
    Dạo này thấy bác ít thèm ra
    Chắc là bận rộn chuyện bổn phận
    ...làm cha?
    Blackface nhà ta thì nhát hít
    Chẳng chịu tấn công ... anh cô Chít
    Công toi 7X tổ chức nhậu
    Cho chít
    I think, that I am
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác VotrungH đâu đâu nhỉ,
    Vào đây em hỏi một câu hỉ?
    Bác chừng nào cho em biết mặt
    ...đại tỷ?
    Ơ này trưởng lão Elead già
    Dạo này thấy bác ít thèm ra
    Chắc là bận rộn chuyện bổn phận
    ...làm cha?
    Blackface nhà ta thì nhát hít
    Chẳng chịu tấn công ... anh cô Chít
    Công toi 7X tổ chức nhậu
    Cho chít
    I think, that I am
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    7X nhà ta thế mà đông
    Sáng Chủ nhật đủ mặt mấy ông
    Tí Nị cà phê, Thanh Đa quán
    Sướng không?
    7X nhà ta thế mà đông
    Lên lão rồi vẫn phải chạy rông
    Hết "Ban tổ trác" đến "Tiền chợ"
    Mệt không?
    7X nhà ta thế mà đông
    Ban ngày nhìu mối, tối nằm không
    Các bác rủ nhau đăng quảng cáo
    Muốn làm chồng
    Vậy cô nào đang "u.. i.. ê.."
    Vào ngay chọn đại, sẽ thấy mê
    Mua một tặng một, nhanh kẻo hết
    Chú rể
    Chuyện mấy bác có em gái út
    Phải biết thương "em nó" côi cút
    Khai mau, mọi người còn tranh thủ
    Kiếm chút
    Bác nào có mà không khai ra
    Anh em chú bác tẩy chay ma
    Dù bác năn nỉ, cũng cương quyết
    Không tha!
    Biết sợ thì nhanh giao em gái
    Nếu thành, dẫn bác nhậu bò tái
    Anh em 7X cả không mà
    Thế mới phải
    Nãy giờ cứ đứng nói lải nhải
    Câu trước nói "sai", câu sau "phải"
    Các bác đừng chấp, em nó còn
    Nhỏ dại
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 11/10/2003
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    7X nhà ta thế mà đông
    Sáng Chủ nhật đủ mặt mấy ông
    Tí Nị cà phê, Thanh Đa quán
    Sướng không?
    7X nhà ta thế mà đông
    Lên lão rồi vẫn phải chạy rông
    Hết "Ban tổ trác" đến "Tiền chợ"
    Mệt không?
    7X nhà ta thế mà đông
    Ban ngày nhìu mối, tối nằm không
    Các bác rủ nhau đăng quảng cáo
    Muốn làm chồng
    Vậy cô nào đang "u.. i.. ê.."
    Vào ngay chọn đại, sẽ thấy mê
    Mua một tặng một, nhanh kẻo hết
    Chú rể
    Chuyện mấy bác có em gái út
    Phải biết thương "em nó" côi cút
    Khai mau, mọi người còn tranh thủ
    Kiếm chút
    Bác nào có mà không khai ra
    Anh em chú bác tẩy chay ma
    Dù bác năn nỉ, cũng cương quyết
    Không tha!
    Biết sợ thì nhanh giao em gái
    Nếu thành, dẫn bác nhậu bò tái
    Anh em 7X cả không mà
    Thế mới phải
    Nãy giờ cứ đứng nói lải nhải
    Câu trước nói "sai", câu sau "phải"
    Các bác đừng chấp, em nó còn
    Nhỏ dại
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 11/10/2003
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đừng chạm vào nỗi đau bác Hiếu
    Người ta đồn rằng bác bị ... yếu
    Nhưng có ai biết đâu sự thật
    Bác .. rất yếu
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đừng chạm vào nỗi đau bác Hiếu
    Người ta đồn rằng bác bị ... yếu
    Nhưng có ai biết đâu sự thật
    Bác .. rất yếu
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu là thơ...như thế nào?
    Mà nghe nhiều người cứ kháu nhau!
    "Yết Hậu chọc nhau đi các bác"
    Ta cũng vào...
    À... ra Yết Hậu là thế này!
    Vào rồi mới biết có cái hay.
    Nhưng hỡi ôi sao đau đầu wá!
    Quay...
    Cứ nghĩ sẽ vỡ bụng vì cười
    Ai ngờ vẫn còn tỉnh như chơi.
    Thế là Yết Hậu thêm thơ mới:
    Mời!...
  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu là thơ...như thế nào?
    Mà nghe nhiều người cứ kháu nhau!
    "Yết Hậu chọc nhau đi các bác"
    Ta cũng vào...
    À... ra Yết Hậu là thế này!
    Vào rồi mới biết có cái hay.
    Nhưng hỡi ôi sao đau đầu wá!
    Quay...
    Cứ nghĩ sẽ vỡ bụng vì cười
    Ai ngờ vẫn còn tỉnh như chơi.
    Thế là Yết Hậu thêm thơ mới:
    Mời!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này