1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ anh trai Võ Trung Hờ
    Bước dăm bảy bước đã thành thơ
    Hôm nào phải rình xin chữ kí
    Nhờ...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 30/07/2003
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ở bên này vui như thế này. Hôm nay tớ buồn quá. Điện thoại của một người khiến tớ buồn quá. Có bác nào viết gì đó vui vui để em cười với.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ở bên này vui như thế này. Hôm nay tớ buồn quá. Điện thoại của một người khiến tớ buồn quá. Có bác nào viết gì đó vui vui để em cười với.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ là Ét - vê Xì - ta ( SV - Star )
    Làm thơ chẳng kém Trần Đăng Khoa
    Hóa ra lâu nay anh mắc cỡ ....
    Khà khà ...
    Roma , Whisper , Elead đâu ?
    Vào đây hưởng ứng lấy vài câu
    Mang tiếng ngày nào dân Trí Tuệ
    Lẽ nào ???
    Tớ đã đưa cơ hội này lên
    Các ông phải tận dụng mới nên
    Ông nào không chịu vào nghịch ngợm
    Xóa tên !
    Mong sao nhiều người vui Yết Hậu
    Các cô làm thơ trêu các cậu
    7X Sài Gòn sẽ có nhiều ...
    Độ nhậu ...
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ là Ét - vê Xì - ta ( SV - Star )
    Làm thơ chẳng kém Trần Đăng Khoa
    Hóa ra lâu nay anh mắc cỡ ....
    Khà khà ...
    Roma , Whisper , Elead đâu ?
    Vào đây hưởng ứng lấy vài câu
    Mang tiếng ngày nào dân Trí Tuệ
    Lẽ nào ???
    Tớ đã đưa cơ hội này lên
    Các ông phải tận dụng mới nên
    Ông nào không chịu vào nghịch ngợm
    Xóa tên !
    Mong sao nhiều người vui Yết Hậu
    Các cô làm thơ trêu các cậu
    7X Sài Gòn sẽ có nhiều ...
    Độ nhậu ...
    Votrungh@
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Yết hậu thơ chi khó quá trời
    Ngồi nhìn cắn chuột mãi bác ơi
    Cớ sao bác cứ bắt iem dziết
    Trời ơi trời...!
    bó tay...! hu hu...

    Elead !

  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Yết hậu thơ chi khó quá trời
    Ngồi nhìn cắn chuột mãi bác ơi
    Cớ sao bác cứ bắt iem dziết
    Trời ơi trời...!
    bó tay...! hu hu...

    Elead !

  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Giận quá ai ơi muốn bắt đền
    Nỗi buồn ai tặng lỡ không tên
    Không tên nên chắc rằng tôi sẽ
    Quên !!
    Xuongrong@ tưởng tượng "ai" đang đứng trước mặt, lêu lêu "ai" một cái !
    To Votrungh:
    Cứ tưởng mình lanh chanh
    Mới vài bài, post nhanh
    Ngờ đâu được anh vote
    Thanks !!

    ... yes I would, if I only could, I surely would...

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 31/07/2003
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Giận quá ai ơi muốn bắt đền
    Nỗi buồn ai tặng lỡ không tên
    Không tên nên chắc rằng tôi sẽ
    Quên !!
    Xuongrong@ tưởng tượng "ai" đang đứng trước mặt, lêu lêu "ai" một cái !
    To Votrungh:
    Cứ tưởng mình lanh chanh
    Mới vài bài, post nhanh
    Ngờ đâu được anh vote
    Thanks !!

    ... yes I would, if I only could, I surely would...

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 31/07/2003
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn võ vẻ vài dòng về các bạn trong 7XSG, mong được chỉ giáo...
    Bảy ích có bác Võ Trung Hờ (@Votrungh)
    Lắm tài nên có khối cô mơ
    Có lẽ vì thế nên bác vẫn
    ... chờ!
    Lại còn có thêm Ét-vê Ta (@Sv-stars)
    Trổ tài "can cook" tám tháng ba
    Món bún riêu cua đãi mấy nàng
    ... Cha!
    Còn nữa chàng Một không tám tám (@1088)
    Nếm nếm pha pha hôm ngày tám
    Chanh ớt thái to như chân giò
    ... Xám (hồn)!
    Lại có thêm cả chàng Ê-lít (@Elead)
    A à u ư i ê ... iếc
    Bảnh bao nhưng suốt ngày rên ế
    ... hic!
    Sài Gòn còn có lão Sun Mười (@Sun10)
    Lão ở nơi đâu, đó có người
    Cười ngả, cười nghiêng, cười như thể
    ... đười ươi!
    Không thể không kể Nhật Pê Cê (@Nhatpc)
    Tự nhận Trí Tuệ đệ nhất khờ
    Ngay Ép pờ tờ (FPT) Sol tôi réo
    .... Quýt pơ! (@Whisper)
    Xin phép tập làm thơ Yết hậu về các anh trước, hôm nào viết về các chị sau...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 31/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này