1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lâu ngày không gặp bạn
    Hôm nay chat yahoo
    1 anh sắp cưới vợ
    1 lão sắp đeo gông
    Ngẩm thấy ông bà dạy
    Chẳng sai ...........
    (phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí)

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 13/10/2003
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lâu ngày không gặp bạn
    Hôm nay chat yahoo
    1 anh sắp cưới vợ
    1 lão sắp đeo gông
    Ngẩm thấy ông bà dạy
    Chẳng sai ...........
    (phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí)

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 13/10/2003
  3. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thơ lính hả, mình mới vào coi forum cua KTQS mục tai sao tôi khoái lính
    Một thời cưỡi ngựa cầm ...dây chun
    hết thời đọc báo ...ngồi nhà ngắm em
    Ngắm em lại thấy chán đời
    Lại cầm cây bút như thời chiến chinh
    Bút này ta viết khi cần
    Bút này thời là vũ khí khi cần đánh nhau
    đánh nhau mới rõ anh hào
    Đánh nhau một lúc kết tình nghĩa huynh
  4. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thơ lính hả, mình mới vào coi forum cua KTQS mục tai sao tôi khoái lính
    Một thời cưỡi ngựa cầm ...dây chun
    hết thời đọc báo ...ngồi nhà ngắm em
    Ngắm em lại thấy chán đời
    Lại cầm cây bút như thời chiến chinh
    Bút này ta viết khi cần
    Bút này thời là vũ khí khi cần đánh nhau
    đánh nhau mới rõ anh hào
    Đánh nhau một lúc kết tình nghĩa huynh
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác quân sự không đọc báo
    "Yết hậu" quân đội chừ thay pháo
    Chớ để dân chúng cười
    Ta ngáo
    -----------------
    Tự nghĩ cớ chi mình viết ít
    Chắc là thơ riết đâm... nhát hít
    Thêm cả thời gian biểu kín mít
    Tịt!
    Mấy bác cứ yết vui hết bít
    7X cứ thế tiến thẳng mít
    Lâu lâu em ghé xem cười tít
    Bis bis!!
    --------------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh...
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác quân sự không đọc báo
    "Yết hậu" quân đội chừ thay pháo
    Chớ để dân chúng cười
    Ta ngáo
    -----------------
    Tự nghĩ cớ chi mình viết ít
    Chắc là thơ riết đâm... nhát hít
    Thêm cả thời gian biểu kín mít
    Tịt!
    Mấy bác cứ yết vui hết bít
    7X cứ thế tiến thẳng mít
    Lâu lâu em ghé xem cười tít
    Bis bis!!
    --------------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh...
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dại gì mà thi với bác
    Mặc dù phần thắng là cái chắc
    Dù sao thì cũng chỗ thân quen
    Ko chơi ác
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dại gì mà thi với bác
    Mặc dù phần thắng là cái chắc
    Dù sao thì cũng chỗ thân quen
    Ko chơi ác
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chú PTK sinh thời có ngoại hiệu là Cú... Hồi ấy tại hạ được chú ấy dẫn đi mần sinh nhật những 2 lần, cảm kích trước tấm lòng ấy mới về biết một bài tường thuật, bữa giờ thấy tinh thần Yết của mọi người lên cao quá, tại hạ cao hứng lấy ra post lên cho mọi người cùng xem :-)
    Các điển cố, điển tích trong đấy mọi người có nhu cầu muốn biết tại hạ sẽ kể lại... :-p
    -------------------------------------------------------
    Sinh nhật Cú lần 2
    04/06/2002
    Hôm nay Anim lại "nhậu"
    Kỷ niệm ngày hai tháng sáu
    Ngày ông nội đồng chí Khương
    ...Có cháu!
    Bữa tiệc gồm có bảy người
    Đặc biệt có ba khách mời,
    Ba ăn ké và khổ chủ
    ...Cùng xơi!
    Bởi vì đáng lẽ hôm nay
    Cú chỉ dành cho bạn gái
    Một mình "sói gữa bầy cừu"
    Khoái!
    Nhưng với kinh nghiệm đau thương
    Biết "Cừu" không phải loại thường
    Phen này không khéo chắc Sói
    ...Lên đường!
    Nên Anim mới chẳng nề
    Gác lại công việc bộn bề
    Phê chuẩn đề nghị theo Cú
    Bảo kê!
    Mới đầu định cari gà
    Nhưng tiếc là đã trễ phà
    Thế nên Ngô Quyền trực chỉ
    Xa!
    Tui và Crazy chạy trước
    Dáo dác nhìn ngang nhin ngược
    Đến nơi đứng chờ than dài
    Thườn thượt!
    Rồi bà con cũng đến nơi
    Mới vào quán đã...lắm lời
    Mai Bean muốn đổi xe máy
    Lấy...xe hơi?
    Bánh xèo kia làm ba dĩa
    Tôm thịt thi nhau mà rỉa
    Bánh không thì gắp cho nhau
    Tình nghĩa...
    Gọi thêm món nữa ăn tạm
    Chẳng như năm cái "chiến hạm"
    Hai người "sẻ áo nhường cơm"
    Chậc, tình cảm!
    Lát sau ngay tại quán này
    Bean mới phát hiện bấy nay
    Tấm áo ấy "Phi" tặng Vũ
    Cay!
    Có thêm một ghi chú nhỏ
    Bạc vận số Bean không "đỏ"
    Thực hành Tin học hôm qua
    Bể vỏ!
    Về lại ghé qua quán kem
    Mắt mũi Crazy kèm nhem
    Ghế đá và một vũng nước
    Đính kèm!
    Chuyển sang hai cái bàn mới
    Đồ uống bà con làm tới
    Bỗng tiếng cười đâu vang lên
    Chới với!
    Thì ra là các nàng kiều
    Ba người đồng loạt xuất chiêu
    Tiếng cười..."không dám" diễn tả
    Super...siêu!
    Cũng đang trong lúc dời chỗ
    Cú rút ghế làm tui đổ
    Đành vờ ngã cho Cú đây
    Khỏi xấu hổ...
    Còn chuyện đồng chí Crazy
    Ống hút mà ăn kem ly
    Đem so với bên...Chợ Quán
    Giống y...
    Ly uống nước có mùi lạ
    Ngửi ra mới biết mùi kem
    Ui chao, cứ thử tưởng tượng
    Mà xem...
    Bữa tiệc đến hồi kết thúc
    Bà con không ai được "rút"
    Cú hôm nay được ưu tiên
    "Tự túc"!
    Trung ương Anim đại đoàn kết
    Ngày tháng năm đầy đủ chấm phết
    Tuyên dương sinh nhật Cú lần hai
    Chấm hết!
    -------------------------------------------------------
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chú PTK sinh thời có ngoại hiệu là Cú... Hồi ấy tại hạ được chú ấy dẫn đi mần sinh nhật những 2 lần, cảm kích trước tấm lòng ấy mới về biết một bài tường thuật, bữa giờ thấy tinh thần Yết của mọi người lên cao quá, tại hạ cao hứng lấy ra post lên cho mọi người cùng xem :-)
    Các điển cố, điển tích trong đấy mọi người có nhu cầu muốn biết tại hạ sẽ kể lại... :-p
    -------------------------------------------------------
    Sinh nhật Cú lần 2
    04/06/2002
    Hôm nay Anim lại "nhậu"
    Kỷ niệm ngày hai tháng sáu
    Ngày ông nội đồng chí Khương
    ...Có cháu!
    Bữa tiệc gồm có bảy người
    Đặc biệt có ba khách mời,
    Ba ăn ké và khổ chủ
    ...Cùng xơi!
    Bởi vì đáng lẽ hôm nay
    Cú chỉ dành cho bạn gái
    Một mình "sói gữa bầy cừu"
    Khoái!
    Nhưng với kinh nghiệm đau thương
    Biết "Cừu" không phải loại thường
    Phen này không khéo chắc Sói
    ...Lên đường!
    Nên Anim mới chẳng nề
    Gác lại công việc bộn bề
    Phê chuẩn đề nghị theo Cú
    Bảo kê!
    Mới đầu định cari gà
    Nhưng tiếc là đã trễ phà
    Thế nên Ngô Quyền trực chỉ
    Xa!
    Tui và Crazy chạy trước
    Dáo dác nhìn ngang nhin ngược
    Đến nơi đứng chờ than dài
    Thườn thượt!
    Rồi bà con cũng đến nơi
    Mới vào quán đã...lắm lời
    Mai Bean muốn đổi xe máy
    Lấy...xe hơi?
    Bánh xèo kia làm ba dĩa
    Tôm thịt thi nhau mà rỉa
    Bánh không thì gắp cho nhau
    Tình nghĩa...
    Gọi thêm món nữa ăn tạm
    Chẳng như năm cái "chiến hạm"
    Hai người "sẻ áo nhường cơm"
    Chậc, tình cảm!
    Lát sau ngay tại quán này
    Bean mới phát hiện bấy nay
    Tấm áo ấy "Phi" tặng Vũ
    Cay!
    Có thêm một ghi chú nhỏ
    Bạc vận số Bean không "đỏ"
    Thực hành Tin học hôm qua
    Bể vỏ!
    Về lại ghé qua quán kem
    Mắt mũi Crazy kèm nhem
    Ghế đá và một vũng nước
    Đính kèm!
    Chuyển sang hai cái bàn mới
    Đồ uống bà con làm tới
    Bỗng tiếng cười đâu vang lên
    Chới với!
    Thì ra là các nàng kiều
    Ba người đồng loạt xuất chiêu
    Tiếng cười..."không dám" diễn tả
    Super...siêu!
    Cũng đang trong lúc dời chỗ
    Cú rút ghế làm tui đổ
    Đành vờ ngã cho Cú đây
    Khỏi xấu hổ...
    Còn chuyện đồng chí Crazy
    Ống hút mà ăn kem ly
    Đem so với bên...Chợ Quán
    Giống y...
    Ly uống nước có mùi lạ
    Ngửi ra mới biết mùi kem
    Ui chao, cứ thử tưởng tượng
    Mà xem...
    Bữa tiệc đến hồi kết thúc
    Bà con không ai được "rút"
    Cú hôm nay được ưu tiên
    "Tự túc"!
    Trung ương Anim đại đoàn kết
    Ngày tháng năm đầy đủ chấm phết
    Tuyên dương sinh nhật Cú lần hai
    Chấm hết!
    -------------------------------------------------------
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này