1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mạng chậm như con rùa
    Ốc sên cũng chào thua
    Mang server ra đốt
    (Đùa)
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mạng chậm như con rùa
    Ốc sên cũng chào thua
    Mang server ra đốt
    (Đùa)
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    DZỖI DZỒI !
    Giời đẹp mà em mải bình thơ
    Tí toét với anh Vợ-chồng-hờ
    Anh giục thì em còn chu mỏ:
    Gào: "Rõ dơ"
    Kéo vội em vào quán nửa khuya
    Mẹt em ỉu ỉu hệt tấm bìa
    Hồi sáng, giời mưa quên không cất
    Hét: "Tôi dzìa!"
    Thì em hãy bước tới mà xem
    Quán nhỏ nhưng đủ ốc với kem
    Lại thêm ngô nướng, nem chua rán...
    Xí: "Cóc thèm!"
    Híc sao em cứ làm tội anh
    Hết nhéo lại bằm tựa vỏ chanh
    Chẳng vui thì thôi, anh đành vậy
    Té cho nhanh!
    (còn nứa)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    DZỖI DZỒI !
    Giời đẹp mà em mải bình thơ
    Tí toét với anh Vợ-chồng-hờ
    Anh giục thì em còn chu mỏ:
    Gào: "Rõ dơ"
    Kéo vội em vào quán nửa khuya
    Mẹt em ỉu ỉu hệt tấm bìa
    Hồi sáng, giời mưa quên không cất
    Hét: "Tôi dzìa!"
    Thì em hãy bước tới mà xem
    Quán nhỏ nhưng đủ ốc với kem
    Lại thêm ngô nướng, nem chua rán...
    Xí: "Cóc thèm!"
    Híc sao em cứ làm tội anh
    Hết nhéo lại bằm tựa vỏ chanh
    Chẳng vui thì thôi, anh đành vậy
    Té cho nhanh!
    (còn nứa)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phù Chẩn ơi !
    Cái em nào tí ta tí toét
    Là " em " của ai tôi đâu biết
    Sao bác không ới tôi một câu
    Sổ toẹt ...
    Hà Nội bây giờ lạnh co ro
    Tình yêu co dãn tựa ... lò xo
    Tôi khuyên bác cứ yên chí lớn
    Đừng lo !
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phù Chẩn ơi !
    Cái em nào tí ta tí toét
    Là " em " của ai tôi đâu biết
    Sao bác không ới tôi một câu
    Sổ toẹt ...
    Hà Nội bây giờ lạnh co ro
    Tình yêu co dãn tựa ... lò xo
    Tôi khuyên bác cứ yên chí lớn
    Đừng lo !
    Votrungh@
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nâu đến nao lòng cái mắt nâu
    Dịu dàng muốn gẫy cả sừng trâu
    Kẻ nào bảo mắt nâu không "chẹp"
    Uýnh vớ đầu
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nâu đến nao lòng cái mắt nâu
    Dịu dàng muốn gẫy cả sừng trâu
    Kẻ nào bảo mắt nâu không "chẹp"
    Uýnh vớ đầu
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Phù Chẩn muốn gièeeeee Nâu nâu cái gì mà gào to thế hử? Hay là muốn ngày mai bị bè lũ bốn tên phủ chăn đánh cho một trận hử?

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Phù Chẩn muốn gièeeeee Nâu nâu cái gì mà gào to thế hử? Hay là muốn ngày mai bị bè lũ bốn tên phủ chăn đánh cho một trận hử?

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này