1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng đùa với cặp mắt nâu
    Người ta chỉ cần hét một câu
    Bè lũ bốn tên liền đưa bác
    Đi cạo đầu ...
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng đùa với cặp mắt nâu
    Người ta chỉ cần hét một câu
    Bè lũ bốn tên liền đưa bác
    Đi cạo đầu ...
    Votrungh@
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đầu bác trọc chưa lâu
    Nhưng sẽ bị bọn lâu nhâu
    Bắt cóc !
    Bán sang Tầu !
    Làm trâu !
    (Em không viết theo cấu trúc cũ.Còn lâu !)

    MITDAC@.....
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đầu bác trọc chưa lâu
    Nhưng sẽ bị bọn lâu nhâu
    Bắt cóc !
    Bán sang Tầu !
    Làm trâu !
    (Em không viết theo cấu trúc cũ.Còn lâu !)

    MITDAC@.....
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    To : Mít Đặc ....
    Vào Yết Hậu không chịu làm thơ
    Đã thế còn hí hoáy nghịch ngợm
    Chú chẳng phải là Mít Đặc đâu ...
    Mít ... bợm !
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    To : Mít Đặc ....
    Vào Yết Hậu không chịu làm thơ
    Đã thế còn hí hoáy nghịch ngợm
    Chú chẳng phải là Mít Đặc đâu ...
    Mít ... bợm !
    Votrungh@
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hàng nóng đây! :-)
    ----------------------------------------------------------------
    Bữa nay 7X họp mặt
    Hẹn nhau cùng xem đá banh
    6h giờ đã có tin nhắn
    "Đến nhanh"!
    Rainbow gần hồ con rùa
    Trực chỉ nhắm hướng mà đua
    Vào quán vừa lúc hai đội
    Gặp vua...
    Nhìn quanh xe đầy cả bãi
    Trong quán nhốn nháo nói cười
    May thấy anh em vẫy vẫy
    Nhẹ cả người...
    Việt Nam tấn công dồn dập
    Hết trung lộ rồi tạt biên
    Những phút đầu gây sức ép
    Liên miên!
    Mã Lai cũng chẳng phải kém
    Vào trận càng đá càng hăng
    Thế trận tưởng đâu rồi sẽ
    Cân bằng...
    Dè dâu một pha lên bóng
    Thanh Phương đẩy về tuyến sau
    Quốc Vượng nhào lên dứt điểm
    Vào!
    Hiệp 1 hai đội tạm nghỉ
    Việt Nam dẫn trước một bàn
    Bà con mặt mày hồ hởi
    Oang oang...
    Hiệp hai Mã Lai quyết chí
    Bắt người pressing toàn sân
    Những phút đầu coi bộ cũng
    Lên gân...
    Từ một đường chuyền vượt tuyến
    Văn Quyến gặt bóng xoay người
    Sút góc hẹp ghi bàn thắng
    Dễ như chơi!
    Khí thế đội ta đang mạnh
    Trong ngoài cổ vũ rần rần
    Bỗng tám mươi triệu khán giả
    Chết trân!
    Thủ môn đội bạn phát bóng
    Thế Anh bất cẩn dâng cao
    Bóng dội đất vào luôn lưới
    Đau!
    Mãi Lai càng tăng sức ép
    Hậu vệ ta vẫn kiên cường
    Lại thêm một pha chuyền bóng
    Dọn đường...
    Văn Quyến quyết định đột phá
    Bứt hai hậu vệ rất nhanh
    Sút hiểm lần này hạ nốt
    Thủ thành...
    Việt Nam bắt đầu hể hả
    Tưởng đâu phen này một ba
    Mã Lai miệt mài tìm cách
    Gỡ hòa...
    Mới hay rằng trong bóng đá
    Chuyện gì không thể xảy ra
    Cả sân Mỹ Đình như muốn
    Vỡ òa...
    Trái đầu đội bạn phạt góc
    Hậu vệ ta không kịp theo
    Marjan nhẹ nhàng đệm bóng
    Quá bèo!
    Mã Lai dồi dào thể lực
    Hậu vệ ta muốn hụt hơi
    Cấm địa một pha hỗn loạn
    Đi đời!
    Khán giả như muốn òa khóc
    Tinh thần cầu thủ xụi lơ
    Ba phút bị gỡ hai trái
    Mơ?
    Quán xá tự dưng im lặng
    Chẳng ai nói gì với ai
    Mà đều có chung nỗi sợ
    Đo đài...
    Mã Lai tươi cười khoái chí
    Sung như ngựa đang thèm hí
    Bài toán thể lực phen này
    Ta bí!
    Tình thế vô cùng nguy cấp
    Ngàn cân sợi tóc mai treo
    Khán giả ta vẫn cố sức
    Hò reo...
    Lại thêm một đường lên bóng
    Đội bạn phá ra ngoài biên
    Ta được hưởng quả phạt góc
    Cầu duyên...
    Chỉ còn cơ hội sau chót
    Hàng triệu ánh mắt đổ dồn
    Tất cả tập trung về hướng
    Cầu môn...
    Minh Phương căng một đường bóng
    Thanh Bình xoay người đánh đầu
    Hàng triệu con tim cầu nguyện
    Phép màu...
    Rồi như một điều kỳ diệu
    (Vì chúa là người Việt Nam?)
    Đội ta tìm được bàn thắng
    Bằng vàng!
    Trong sân cầu thủ nhảy cẫng
    Khán đài khán giả lên tiên
    Quán cafe bao người sướng
    Như điên!
    Đặc biệt có cả khoản bế
    Hỏi rằng ai sướng hơn ai
    Người bế và người được bế
    Hay cả hai? :-p
    Hòa vào không khí thắng trận
    7X trực chỉ Thanh Đa
    No say một bữa cháo Vịt
    Thu Nga...
    Một bài tường thuật kính gửi
    Ai lỡ thua độ cấm chửi
    Còn ai không đi tha hồ
    Tặc lưỡi... :-)
    Tới đây tui xin dừng viết
    Mới mà đã sáng sớm mai
    Anh em cao hứng cứ việc
    Lai rai...
    ----------------------------------------------------------------
    P.S:
    Tin mới cập nhật giờ chót
    Trận này được thưởng tiền tươi
    Nghe đâu là năm trăm triệu
    Chứ chẳng chơi!
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hàng nóng đây! :-)
    ----------------------------------------------------------------
    Bữa nay 7X họp mặt
    Hẹn nhau cùng xem đá banh
    6h giờ đã có tin nhắn
    "Đến nhanh"!
    Rainbow gần hồ con rùa
    Trực chỉ nhắm hướng mà đua
    Vào quán vừa lúc hai đội
    Gặp vua...
    Nhìn quanh xe đầy cả bãi
    Trong quán nhốn nháo nói cười
    May thấy anh em vẫy vẫy
    Nhẹ cả người...
    Việt Nam tấn công dồn dập
    Hết trung lộ rồi tạt biên
    Những phút đầu gây sức ép
    Liên miên!
    Mã Lai cũng chẳng phải kém
    Vào trận càng đá càng hăng
    Thế trận tưởng đâu rồi sẽ
    Cân bằng...
    Dè dâu một pha lên bóng
    Thanh Phương đẩy về tuyến sau
    Quốc Vượng nhào lên dứt điểm
    Vào!
    Hiệp 1 hai đội tạm nghỉ
    Việt Nam dẫn trước một bàn
    Bà con mặt mày hồ hởi
    Oang oang...
    Hiệp hai Mã Lai quyết chí
    Bắt người pressing toàn sân
    Những phút đầu coi bộ cũng
    Lên gân...
    Từ một đường chuyền vượt tuyến
    Văn Quyến gặt bóng xoay người
    Sút góc hẹp ghi bàn thắng
    Dễ như chơi!
    Khí thế đội ta đang mạnh
    Trong ngoài cổ vũ rần rần
    Bỗng tám mươi triệu khán giả
    Chết trân!
    Thủ môn đội bạn phát bóng
    Thế Anh bất cẩn dâng cao
    Bóng dội đất vào luôn lưới
    Đau!
    Mãi Lai càng tăng sức ép
    Hậu vệ ta vẫn kiên cường
    Lại thêm một pha chuyền bóng
    Dọn đường...
    Văn Quyến quyết định đột phá
    Bứt hai hậu vệ rất nhanh
    Sút hiểm lần này hạ nốt
    Thủ thành...
    Việt Nam bắt đầu hể hả
    Tưởng đâu phen này một ba
    Mã Lai miệt mài tìm cách
    Gỡ hòa...
    Mới hay rằng trong bóng đá
    Chuyện gì không thể xảy ra
    Cả sân Mỹ Đình như muốn
    Vỡ òa...
    Trái đầu đội bạn phạt góc
    Hậu vệ ta không kịp theo
    Marjan nhẹ nhàng đệm bóng
    Quá bèo!
    Mã Lai dồi dào thể lực
    Hậu vệ ta muốn hụt hơi
    Cấm địa một pha hỗn loạn
    Đi đời!
    Khán giả như muốn òa khóc
    Tinh thần cầu thủ xụi lơ
    Ba phút bị gỡ hai trái
    Mơ?
    Quán xá tự dưng im lặng
    Chẳng ai nói gì với ai
    Mà đều có chung nỗi sợ
    Đo đài...
    Mã Lai tươi cười khoái chí
    Sung như ngựa đang thèm hí
    Bài toán thể lực phen này
    Ta bí!
    Tình thế vô cùng nguy cấp
    Ngàn cân sợi tóc mai treo
    Khán giả ta vẫn cố sức
    Hò reo...
    Lại thêm một đường lên bóng
    Đội bạn phá ra ngoài biên
    Ta được hưởng quả phạt góc
    Cầu duyên...
    Chỉ còn cơ hội sau chót
    Hàng triệu ánh mắt đổ dồn
    Tất cả tập trung về hướng
    Cầu môn...
    Minh Phương căng một đường bóng
    Thanh Bình xoay người đánh đầu
    Hàng triệu con tim cầu nguyện
    Phép màu...
    Rồi như một điều kỳ diệu
    (Vì chúa là người Việt Nam?)
    Đội ta tìm được bàn thắng
    Bằng vàng!
    Trong sân cầu thủ nhảy cẫng
    Khán đài khán giả lên tiên
    Quán cafe bao người sướng
    Như điên!
    Đặc biệt có cả khoản bế
    Hỏi rằng ai sướng hơn ai
    Người bế và người được bế
    Hay cả hai? :-p
    Hòa vào không khí thắng trận
    7X trực chỉ Thanh Đa
    No say một bữa cháo Vịt
    Thu Nga...
    Một bài tường thuật kính gửi
    Ai lỡ thua độ cấm chửi
    Còn ai không đi tha hồ
    Tặc lưỡi... :-)
    Tới đây tui xin dừng viết
    Mới mà đã sáng sớm mai
    Anh em cao hứng cứ việc
    Lai rai...
    ----------------------------------------------------------------
    P.S:
    Tin mới cập nhật giờ chót
    Trận này được thưởng tiền tươi
    Nghe đâu là năm trăm triệu
    Chứ chẳng chơi!
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Màn trình diễn tuyệt vời
    Yêu quá Việt Nam ơi!
    Các anh chơi Mã Lai
    Chới với!
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 10/12/2003
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Màn trình diễn tuyệt vời
    Yêu quá Việt Nam ơi!
    Các anh chơi Mã Lai
    Chới với!
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 10/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này