1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, nàng Salix
    Thành viên của 7X
    Người tròn như cái...phích
    Hic...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Chắp tay chào hết mọi người
    Chào em thiếu nữ nụ cười như hoa
    Chào anh thi sĩ chớm già
    Chào luôn cả đám mây xa mây gần
    Chào rồi lại thấy phân vân
    Chắp tay lần nữa chào gần chào xa
    Ô là la
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    [​IMG]

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/08/2003
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Chắp tay chào hết mọi người
    Chào em thiếu nữ nụ cười như hoa
    Chào anh thi sĩ chớm già
    Chào luôn cả đám mây xa mây gần
    Chào rồi lại thấy phân vân
    Chắp tay lần nữa chào gần chào xa
    Ô là la
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    [​IMG]

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/08/2003
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bác nào giỏi làm thơ thì sáng tác giùm em mấy bài thơ về ngày 19/8 và 2/9 để em nộp làm báo tường chứ không cái chứ hạ sĩ của em chẳng còn. Làm ơn giúp giùm chứ tới ngày 5/8 là phải nộp rùi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bác nào giỏi làm thơ thì sáng tác giùm em mấy bài thơ về ngày 19/8 và 2/9 để em nộp làm báo tường chứ không cái chứ hạ sĩ của em chẳng còn. Làm ơn giúp giùm chứ tới ngày 5/8 là phải nộp rùi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Peace_do cho biết bác muốn thơ về đề tài gì ? bác đặt hàng bao nhiêu một bài ?
    Em là chiến sỹ Trường Sơn
    Đánh giặc thì ít , nấu cơm thì nhiều ...
    Em là hạ sỹ Peace_do
    Suốt ngày tán tỉnh mấy cô binh nhì ...
    Đây là topic thơ " Yết Hậu " , vậy nên tặng bác mấy câu Yết Hậu nhé ,
    Hoan hô anh hạ sỹ Peace_do
    Hàng ngày 7X vẫn ra vô
    Chiến đấu vẫn không quên vào mạng
    Thăm các cô ...
    Vợ anh chưa có , chó chưa nuôi
    Còn độc thân cũng giống như ... tui
    Thỉnh thoảng buồn buồn làm chén rượu
    Xả xui ...
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Peace_do cho biết bác muốn thơ về đề tài gì ? bác đặt hàng bao nhiêu một bài ?
    Em là chiến sỹ Trường Sơn
    Đánh giặc thì ít , nấu cơm thì nhiều ...
    Em là hạ sỹ Peace_do
    Suốt ngày tán tỉnh mấy cô binh nhì ...
    Đây là topic thơ " Yết Hậu " , vậy nên tặng bác mấy câu Yết Hậu nhé ,
    Hoan hô anh hạ sỹ Peace_do
    Hàng ngày 7X vẫn ra vô
    Chiến đấu vẫn không quên vào mạng
    Thăm các cô ...
    Vợ anh chưa có , chó chưa nuôi
    Còn độc thân cũng giống như ... tui
    Thỉnh thoảng buồn buồn làm chén rượu
    Xả xui ...
    Votrungh@
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác võ trung hờ
    Chỗ nào em cũng thấy bác sờ
    Sờ dưới Sờ trên Sờ tứ phía
    Ra thơ.........
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác võ trung hờ
    Chỗ nào em cũng thấy bác sờ
    Sờ dưới Sờ trên Sờ tứ phía
    Ra thơ.........
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có một bài thơ truyền miệng nói về chuyện nhà của một anh nho sinh vốn chăm chỉ lo học nên quên cả "nghĩa vụ" với cô vợ là con một thầy đồ.
    Một tối, cô vợ bảo chồng:
    - Em làm thơ yết hậu, anh đối lại. Đối được thì em tha. Không đối được thì phải "ấy" em!
    Vợ:
    Gió mát trăng thanh đẹp ích chi
    Ngày ăn hai bữa tối ngủ khì
    Chàng ơi! Trở dậy chiều em tý
    Đi !
    Chồng:
    Suốt ngày bận bịu với văn bài
    Ê ẩm cả đầu, sụn cả vai
    Đã chẳng thương nhau, còn õng ẹo
    Mai !
    Vợ:
    Văn bài nhăng nhố, chuyện lông bông
    Sao chẳng cho em lấy chút bồng
    Nay khất rằng mai, mai lạ mốt
    Không !
    Chồng (thất thế):
    Bấy lâu chẳng có đã làm sao
    Hôm nay dở chứng ước cùng ao
    Thôi cũng đành chiều không lại giận
    Nào !
    Và đây là đối đáp giữa "ông sư trẻ đẹp trai" và "cô vãi trẽ, hấp dẫn":
    Sư:
    Nhân khi vắng chiền già
    Yêu nhau chút gọi là
    Mời vãi xuống nhà oản
    Ta...
    Vãi đỏ mặt:
    Tiếng rằng đã xuất gia
    Còn mang thói nguyệt hoa
    Sư mô đâu có thế
    Ma ?
    (theo Nguyễn Trọng Báu)
    Votrungh@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này