1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhắp một chén rịu, chắc lưỡi khà
    Chẳng thiết gì những **** cùng hoa
    Dăm ba ly đế, đời lại đẹp
    Là lá la...
    Này đây mời bác Vỏ trứng hờ
    Bác nhấp môi thôi, kẻo lờ đờ
    Về nhà không khéo bà chị lại
    Bắt chào cờ....
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhậu nhẹt cò cưa được mấy khi
    Chú rủ Elead làm ... ít ly
    Rủ cả đám già và cả đám
    Thiếu nhi ...
    Đứa nào uống rượu cho làm Mod
    Đứa nào uống bia cho làm ... thinh
    Đứa nào xỉn trước sẽ được làm
    Admin ...
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Uống phải có mồi, kiếm đâu ta?
    Hay là ta kéo Vịt Bầu ra
    Một tô canh tiết, một nồi cháo
    Chà..
    Còn anh Vịt Xiêm, tính sao ta?
    Nửa bắt lên quay, nửa để ra
    Lát nữa gom chung làm nồi lẩu
    Đã...
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/08/2005
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thông cảm nhá, lâu qúa không làm thơ nên nó thế
    Lâu rồi không làm thơ Yết hậu
    Đặt câu lóng ngóng thật hậu đậu
    Thôi vui là chính, chủ yếu là
    Nhậu...
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chồng Còm lại đi lấy vợ Còm
    Tay như khúc củi nhỏm nhòm nhom
    Cãi lại, nó phang cho một phát
    Lòi rom
    Hehe!
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Phủ Chăn đi, khéo lại Phù Chân
    Phục Hận hay không cũng chả cần
    Đời mấy khi vui, ta uống cạn
    Lâng lâng...
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tự hoạ:
    Đích thị Cú già Pê Tê Ka
    Nơi nào xôm tụ thò đầu ra
    Óc bằng hạt đậu, mồm khoác lác
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Có chú Pê Tê Ka
    Mô đen đời 83
    Lang thang box 7X
    Vừa khóc,
    vừa la.
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhà có anh Sun, chẵn 10 phân
    Dzừ dzồi nên mỏi gối ôm cần
    Ôm gái, mà ôi, răng rụng tiệt
    Khổ thân!
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhà 7 ít có bác Con đò
    Sáng đưa chiều rước tối nằm co
    Binh pháp, chiến lược đầy một bụng
    To
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 15/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này