1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh trai kiếp phòng không
    Suốt ngày xách dép chạy long nhong
    Hổng kiếm được nàng nâng khăn túi ....
    Tủi Hông ........
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu tưởng đã sắp ra ma.
    Ai ngờ tui mới vào đây la
    Bà con cô bác ca theo quá
    Vui ha!
  3. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hạtrang đâu rồi, hatrang say.
    Vai em gầy, nên áo dễ bay.
    Đung đưa dưới nguyệt làm chi mãi.
    Lỡ sẩy tay.
    (thì .. áo bay)
  4. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nàng hỏi tủi hông, tủi sao hông.
    Bởi vì anh vốn số lông bông.
    Nàng chạy long nhong,không biết có.
    Giống anh không?
  5. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe ten Tulip thấy quen quen.
    Có phải cô nàng tóc đen đen.
    Có 2 con mắt tròn ngơ ngác.
    Phải không hen?
    ( hì, hì hình như gặp rùi?)
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em đây vốn là lính phòng không
    Suốt ngày phải lo trốn mí ông
    Lơ là cảnh giác là đi tong
    Hổng giống Anh .....
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yết này chưa phải Yết Hậu đâu
    Câu 2 và 4 phải vần nhau
    Cẩn thận coi chừng mà vấp phải
    Yết hầu ...
  8. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hiếu đã Mod bài.
    Em Kê nhớ lấy kẻo viết sai.
    Để bà con đọc rồi bị vấp.
    Thiện tai.

  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0

    Ái chà có thêm luật này ha
    Sữa lại không khéo mí ổng la
    Oa oa khóc lóc vang trời lạ
    Zdạy nha .....
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Luật Yết không phải là có thêm
    Mà từ thơ Đường ra đó em
    Chịu khó đọc lại phần giới thiệu
    Thử xem ...
    Nếu em muốn làm nhiều thơ nữa
    Liên hệ ngay bác Đức Xịt Nai
    Bác là chuyên gia sản xuất giỏi
    Ngày hai bài ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này