1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu biến Đường Thi thiệt hay
    Chị mặc áo dài với quần tây
    Khoe cho thiên hạ nhìn lòi mắt
    Đặt thiệt hay
    Bảy X Sì Gòn có Xịt Nai
    Cái kho ý tưởng một không hai
    Khóc lên một tiếng là vài ý
    Chảy lai rai .......
    Võ Trứng nhà mình có thua đâu
    Đầu đập vô tường văng tứ phương
    Ý sắc vàng , vàng bay tung toé
    Đưa hương ....
    Một không tám tám (1088) thì im ru
    Ôm cằm mơ mộng được làm phu ?
    Phu quân í lộn em viết thiếu
    Phù........
    A H (A_HS ) tình thơ chảy mấy bài
    Ý thơ như nước rót vào chai
    Tong tong gõ nhịp làm rung động
    Tim ai .....( í quên : đáy chai ...hihiiiii)
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 25/11/2005
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đi off box Thi Ca
    Có chàng mũm mĩm cũng như ta
    Xuất thân từ núi cùng môn phái
    Phải không ha?
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 26/11/2005
  3. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  4. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn bác H sắp cưới vợ
    tự nhiên khi không rước cục nợ
    chắc bắc chán cảnh sống mình ên
    nghe..... sợ
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cũng phải lấy vợ trước khi già
    Vì trăm năm một kiếp người ta
    Hổng lẽ cứ một mình rửa bát
    Quét nhà ?
    Ca hát rong chơi hoài cũng chán
    Sáng bún , chiều lại phở ngoài quán
    Bây giờ đến lúc nấu cơm ăn
    Đỡ ngán ...
  6. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải lấy vợ trước khi già
    Vì trăm năm một kiếp người ta
    Hổng lẽ cứ một mình rửa bát
    Quét nhà ?
    ừ bác lấy vợ đi bác H
    mai mốt có con cháu để nhờ
    nhưng ai nhờ ai thì chưa chắc
    nhooooooớ
    Ca hát rong chơi hoài cũng chán
    Sáng bún , chiều lại phở ngoài quán
    Bây giờ đến lúc nấu cơm ăn
    Đỡ ngán ...
    Ca hát rong chơi có cái hay
    Lấy vợ xong rồi như sống " chay "
    " Đi thưa về bẩm " như kẻ ở
    Gay !
    Được donothing sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 28/11/2005
  7. hoaxuongrong78

    hoaxuongrong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác H nói thế mà nghe phải
    Cuộc đời không thể rong ruổi mãi
    Cũng cần đến lúc dừng chân lại
    Cho đỡ ... oải!
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Quả là tôi nghiệp cho em P
    Chưa về đã bị bác H hăm
    P ui ở đâu vào đây đọc
    Tức căm !
  9. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cũng một kiếp mà thôi.
    Lấy vợ rồi rửa bát gấp đôi.
    Em nghe nói thế, bác cảnh giác.
    Kẻo lôi thôi.
    Bún phở bác đã ngán rồi sao?
    Ăn cơm ở nhà cho thanh tao.
    Hay là bác lỡ làm gì đó .
    Phải theo lao.
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà tức hở anh trai
    Lấy chồng thì mình phải cao tay
    Rửa chén, quét nhà chồng lo hết
    Sướng thay!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này