1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Úi trời bác có thấy mà chưa.
    Rồi bác chỉ còn biết dạ thưa.
    Vợ nói ngồi đâu là ngồi đấy.
    Ôi ngày xưa.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Các bác các chú đừng vội lo
    Con người đã có số trời cho
    Số tui là đủ ngày ba bữa
    Đêm ngủ khò ...
    Chủ nhật vẫn sẽ lên Tí Nị
    Buồn buồn vẫn ghé Seventeen
    Có khác chăng là sẽ có " bả "
    Đi kèm ....
    Phận làm trai mười hai bến nước
    Bến đục thì chịu , bến trong nhờ
    Trời Phật có nghe lời con khấn
    Nam mô !!!
  3. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì chẳng ai lo.
    Ngày ba bữa rồi đêm ngủ khò.
    Có lo là lo cho cô ấy.
    Sáng buồn xo...
    Vậy là vẫn có người đi kèm.
    Chắc chỉ Tí nị ,Seventeen.
    Còn vài chỗ khác anh em sẽ.
    Đi riêng.
    Em cũng nghe lời khấn Nam Mô.
    Giúp bác đến bến thì gặp bờ.
    Mơ mộng thì cũng không thể biết.
    Trước huyền cơ.
  4. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mà sao các bác cứ bàn ra
    Không khéo anh nhà lại lo xa
    Đến hôm rước dâu ù té chạy
    Em không tha.............................đâu nhá
  5. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bàn ra ? ai đâu mà bàn ra
    chỉ là một chút xíu lo xa
    lỡ mai mốt dzìa ổng có lỗi
    Em nhớ ......tha
    Bác H ơi là các H ơi
    Còn đâu một thuỡ mãi rong chơi
    Đêm thì làm thơ ngày ca hát
    Trời ơi !
    Thiên đường địc ngục cũng là đây
    Muôn đời vẫn có kẽ loay qoay
    Rậm rịt tấm thân mà dấn tới
    Tiếc thay
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em nghe anh chị nói với nhau
    Thiệt tình cũng chẳng biết làm sao?
    Đã tính năm sau em lấy vợ
    Có mau?
  7. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lang bạt giang hồ có lúc mỏiĐường về mơ lắm một hậu phương.Đêm trở giấc. Phải em!? Bến cuối.Thương quá!... Ngày mai...;-)
    G.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chú Boy cứ đi coi tử vi
    Nhìn tướng chú anh cũng nghi nghi
    Không năm nay thì năm sau nữa
    Lo gì ...
    Lấy vợ để rồi sinh mấy nhóc
    Sáng thì vợ đau , tối con khóc
    Chú cẩn thận kẻo rồi có ngày
    Hết tóc ...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 29/11/2005
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời các bác cứ lo xa
    Ai bảo lấy vợ hết rong chơi
    Xịt nai tui đấy ai cũng thấy
    Khơi khơi
    Bác H khỏi cần khấn nam mô
    Em P cũng ứ phải phập phồng
    Gặp tui bỏ nhỏ vài ba chữ
    Đời vẫn Hồng
  10. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Carmen xưa cũng thích làm thơ
    Bon chen danh lợi mệt bơ phờ
    Ghé vào 7X hồn phơi phới
    Thơ.
    Ngày trước Carmen cũng xưng danh
    Dự định một Chủ Nhật tốt lành
    Tí Nị ghé thăm bằng hữu mới
    Toanh
    Thế rồi thời gian trôi rất nhanh
    Tí Nị chưa một lần bước chân
    Mắc cỡ ngại ngùng thêm bận rộn
    Lần khân
    Bây giờ về sửa túi nâng khăn
    Chồng xa con bé chẳng ai nhờ
    Thôi thì đành góp vui cách khác
    Thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này