1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị CarmenC nên chữa chữ cuối thành thế này nè:
    Biết tiếng bác Hờ được mấy năm.
    Thơ văn bác viết lúc độc thân.
    Carmen đọc qua rồi thảng thốt.
    Hâm!
    Dzọt lẹ!
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu Boy này thật nhanh chân
    Ai mướn chú nhảy vô gieo vần ?
    Có dzọt lẹ thì cẩn thận kẻo
    Sút quần ...
  3. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Boy ôi là hỡi chú boy ôi
    sắp vào trong chậu còn loi nhoi
    Vài bữa quần không còn mà sút
    toi ......
  4. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn bác Tám mới đi spa
    để mà nặn mụn, tắm trắng da
    tiền tốn mà trắng đâu có nổi !
    ka ka ka
  5. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Chị bắt đền chú Sài Gòn boy
    Thơ văn chỉ để hiểu ngầm thôi
    Ai lại nói chi câu huỵch toẹt
    Toi
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời sao chú cứ bla bla
    Da tớ vốn màu Sô Cô La
    Phấy Sần ( Fashion ) hàng hiệu Tây nó khoái
    Ha ha
    Hay là chú mới vừa đi spa
    Bắt chước mấy bà cạo trắng da
    Hèn gì trông chú da xanh rớt
    Ha ha
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 01/12/2005
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng may em là đứa lẹ chân
    Chứ không bác Hiếu kéo tuột quần
    Thôi thôi xin kiếu anh cùng chị
    Khỏe thân!
    Bác Hiếu dạo này dữ quá trời
    Đàn em châm chọt bác chút chơi
    Bác kéo quần em, em kéo lại
    Hụt hơi!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quần em thì bác cứ yên lòng
    Tuột lên tuột xuống cũng như không
    Chỉ sợ vợ em vào nó thấy
    Toàn mông....
  9. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Boy này nói lòng khòng.
    Quần mà để tụt, mặc như không.
    Con vợ mà thấy là chú mệt.
    Mông với chẳng hông...
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chẳng phải toàn đàn ông
    Cứ đòi tuột quần với khoe mông
    Lấy roi đây phết cho vài phát
    Khóc ròng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này