1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hoặc no-el năm nay
    Lại họp mặt vui vầy
    Cùng ca hát và uống
    say..........
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhảy dây nghe cũng được
    Anh Hiếu cứ rủ xem
    Cùng lắm thêm khuyến mãi
    Cà rem.
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mò lên Tí Nị quán
    Nam thanh nữ tú ngồi nhan nhản
    Nhìn quanh 7X - nobody
    Chán ...
    Nhớ ngày nao văn võ bá quan
    Cùng nhau cười nói vui ngập tràn
    Phải chăng giờ thì đã tới lúc
    Dọn hàng ?
    Online thì lèo tèo dăm chữ
    Offline thì như chợ về chiều
    7X Sài Gòn đang bệnh nặng
    Sắp tiêu ...

  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chung mà anh ới ơi
    Cuối năm ai nấy cũng nghỉ ngơi
    Biết đâu sang năm bà con quậy
    Sập trời...
  5. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Noel đã đến rồi.
    Tết cũng sắp tới nơi.
    Nào anh em ta quậy.
    Chơi.
    Mấy ngày nữa Tết tây.
    Tớ được nghỉ mấy ngày.
    Anh em đâu ta hãy.
    Cùng say.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, hình như tớ lại yêu
    Nhớ ai mà từ sáng đến chiều
    Nhỡ mà năm sau chui vào rọ...
    Là tiêu!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Boy này suốt ngày yêu với đương
    Chuyện vợ con là chuyện bình thường
    Cưới vợ về để nghe vợ hát
    Cải lương ...
    Cưới vợ là có máy giặt ủi
    Biết nấu cơm , lau nhà , hút bụi
    Chỉ có điều cuối tháng lãnh lương
    Sạch túi ...
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng la um sùm
    Nó làm cho mình cũng mém run
    Yêu thì cứ yêu việc gì cữ
    Lùm xùm
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 30/12/2005
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu chuẩn bị chui vào rọ
    Nên đè đầu ăn hiếp thằng nhỏ
    Nói trước với anh là em đây
    Có dzõ
    Cơ mà anh chị nói cũng đúng
    Yêu đương làm gì cho nó mệt
    Cứ sống, cứ ăn, rồi lại chơi
    Rồi... chết !!!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ừ , em cứ chơi đi rồi chết
    Nhưng mà đừng tưởng chết là hết
    Cõi âm cũng có sét ái tình
    Xẹt xẹt ...
    Cho nên chú cứ từ từ thôi
    Chuyện nhân duyên ông bà nói rồi
    Một ngày cái "duyên " nó vồ chú
    Chết tươi ...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 30/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này