1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu đã về chơi Yếu Hậu
    Ku boy, Antey thành hậu đậu
    Nhỡ mà làm thơ không đúng ý
    Bác quạu!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    4 tên yết hậu đều rất mập
    Chú ý đừng để ai bầm dập
    Vào đây nhớ đứng ngồi xa xa
    Kẻo... sập!
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhà Sấu kia đã trăm trang
    Yết hậu thơ nhân cố lên nào
    60 trang nữa không là mấy
    Nào ... spam
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng PTK ... mèo mập
    Bữa nào gặp chú anh phải ... đập
    Chú liệu tìm đường mà trốn vô
    Hội chữ thập
    Làm thơ lúc ế chú chạy mất
    Lúc đông người chú mới lật đật
    Kiểu này hèn chi mà Yết Hậu
    Trầy trật
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kính bác Boy và bác Antey
    Con sa chân lỡ bước qua đây
    Nào đâu dám mở mồm nói hỗn
    Vạ lây ...
  6. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu bác Boy bác Antey
    Làm thơ ai lại sợ vạ lây
    Tâm hồn ba bác đều lơ lửng
    Trên mây
    Em vốn không phải người xứ này
    Thỉnh thoảng vào đây để giải khuây
    Thấy chuyện thơ văn nhà 7X
    Phây phây
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu nói thế em tổn thọ
    Bọn em cũng toàn dân lọ mọ
    Có gì thất lễ bác bảo thêm
    Em nó.
  8. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vô vườn thơ Yết Hậu
    Thấy toàn là nhà thơ hậu đậu
    Văn chương chữ nghĩa bay đâu hết
    Phát rầu!
    PS: hihi, thơ đùa, có gì quá đáng bỏ qua hén mấy sư huynh sư tỷ
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một bác thì tóc lốm đốm bạc
    Một bác thì ... tóc gió thôi bay
    Bảo là già hổng bác nào chịu
    Bó tay ...

  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chẳng việc gì mà phải phát rầu
    Thơ Yết Hậu vui vẻ trẻ lâu
    Antey và bác Boy đang gọi
    " Don''t go ! "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này