1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ mà đi hỏi chuyện này
    Con trai biết đối đáp sao đây?
    Thôi để em dzìa tra Má nó
    Hẵng hay...
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em nhớ có học về con cò
    Nó cắp em bé đến nhà cho
    Chứ "đường" gì đâu mà các bác
    So đo !!!!!!!!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đường nào rồi cũng phải ra
    Cớ sao théc méc vậy mấy ka
    Iem nghĩ đến đây thì kết thúc
    ...xin tha
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tha chị sờ anh
    Chớ không bà con tài lanh
    Vào đây hỏi hoài vụ ấy
    Tanh bành
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cũng là Boy Sài Gòn lắm chuyện
    Đúng là ... chẳng hiểu gì về điện
    Mà cứ đòi sửa ống nước hoài
    Mỏi miệng
    Thôi thì đem thằng nhỏ cất vô
    Để người ta hỏi quê thấy mồ
    Mai mốt có ai hỏi đường sá
    " Nam mô ! "
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày em lên núi muốn tu
    Nhưng tu không đặng chạy xuống rùi
    Kiếm đường nhào vô bảy ích
    Thấy vui
    Xuống rùi mới biết chiện ku Boy
    Đường vô thì biết ra không rõ
    Hèn chi mà có một em nhỏ
    Cửa gõ
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 17/08/2006
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con em là gái anh Hiếu nha
    Tuổi nó bây giờ sắp lên 3
    Mấy bữa nó mò vào Bảy Xị
    ...Nhóc Keira...
    Cửa gõ là sao chị lá xanh?
    Hình như em nghe họ phong thanh
    Chị khăn gói lên rừng học võ
    "Cưới Anh"???
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Lọ mọ làm thơ Yết Hậu chơi
    Sửa đi sửa lại thiệt lôi thôi
    Tay ngang dù cố sao khó quá!
    Chắc thôi!
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đâu có giống ăn xôi
    Làm tới làm lui mướt mồ hôi
    Khó nhất là làm thơ yết hậu
    Trời ôi?
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Em thử làm thơ đã mấy lần
    Lần nào lần nấy cũng chẳng vần
    Đọc qua đọc lại ..mần chi khó
    Pó tay !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này