1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ Yết Hậu dễ gì đâu
    Câu 2 và 4 vần cùng nhau
    Câu cuối càng ngắn thì càng " độc "
    Làm mau !
    Cái khó là kiếm ai để chọc
    Đã chọc là phải chạm vào nọc
    Chọc tới chừng nào mà đối phương
    Khóc !
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngồi mà ráng nặn ra thơ
    Yết hậu dzậy mà khó vô bờ
    Mồ hôi toát ra đẫm cả áo
    Rõ khờ
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Coi vậy cũng không khó lắm đâu
    Rùa chịu khó đọc mấy trang đầu
    Câu 2 và câu cuối mới cần phải
    Vần nhau ...
    Thơ Yết Hậu muốn làm cho vui
    Thì đầu óc cần phải ... dở hơi
    Ngoài ra chân tay thì còn phải
    Biết bơi ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ kiểu này rõ quá lời
    Đỡ phải tốn tiền đi xông hơi
    Vậy mà còn than thở gì nữa
    Hả trời ?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xông hơi thì khác mần thơ
    Dù đổ mồ hôi, vẫn cứ chờ
    Mần thơ, nặn óc mà muốn chít
    ...hờ hờ
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khi thì " hầm khoai " , lúc " ăn xôi "
    Làm thơ kiểu này thì ... Than ôi !
    Bụng thì no mà thơ thì đói
    Phải rồi ...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 18/08/2006
  8. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tennis với 7x sài gòn,
    Bác Hiếu, Lĩnh, Khôi, Pig đánh ngon
    Vậy ko giao lưu box tennis?
    Bận con?
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Anh Hờ nói đúng ghê
    Chắc là bụng đói nên chẳng phê
    Làm thơ mà cứ lo khoai cháo
    Quê
    Đã thế thì đây quyết giả lơ
    Bụng đói chân run vẫn cứ chờ
    Cho đến khi nào thơ ra hết
    Hơ?
    u?c bunnie s?a vo 16:19 ngy 18/08/2006
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ai nói bác Khôi bác đánh ngon
    Coi chừng bị bác ấy đánh đòn
    Sân của bác tính từ đất tới
    Mái tôn ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này