1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu chỉ được cái hay chọc
    Mấy bà chị mà bị chạm nọc
    Thì anh đừng có hỏi vì sao
    Khóc?
    Bác Rùa làm thơ vậy là được
    Nếu rảnh bác coi mấy bài trước
    Chỉ có câu cuối chưa được vần
    Hơi ngược...
    Lâu lâu đọc thơ chị Bân Ni
    Che miệng cười thầm nghe Hi Hi
    Thấy chị tập làm thơ Yết Hậu
    Lâm li.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi đụng chuyện đánh quần vợt
    Gặp boy là coi như trớt quớt
    Thôi bác Hiếu với Ni Cô La
    Ở lại dợt.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Bân Ni mà lâm li
    Chú boy này nói sao nghe kỳ
    Thơ của chị đây làm đúng luật

  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ Yết Hậu chọc nhau chơi
    Cũng là một cách để nghỉ ngơi
    Bởi vậy cho nên em mới réo
    Chị ơi!
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bụng đói tay run thì phải chờ
    Sức còn đâu nữa mà làm thơ
    Mặt xanh mày xám run lập cập
    Đói phờ...
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ừa thì cũng bởi mấy bữa nay
    Đầu óc nghỉ chơi với châh tay
    Chị đây mệt quá em còn réo
    Gay
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà chà tội nghiệp chị ghê chưa
    Thương chị biết mấy mới là vừa?
    Để em qua chị em xoa bóp
    Từa lưa...
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bụng đói tay run miệng ba la
    Bốc nhằm quả quýt với quả na
    Ăn vào no bụng thơ hết chỗ
    Bèn ra?
    Em đây đã quyết không ăn nhiều
    Mặc cho nhan sắc sẽ tiêu điều
    Chắc do cái ?onghiệp? làm thơ nhảm
    Tiêu?
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời hết chuyện cái thằng Boy
    Nó dám đề nghị chuyện lả lơi
    Đòi qua nhà chị ?o xoa? rồi ?o bóp?
    Ghê nơi
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Boy này hư quá sức à nha
    Đòi đến nhà chị đấm với xoa
    Coi chừng anh bồ chị ảnh chém
    Làm ba
    u?c bunnie s?a vo 17:25 ngy 18/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này