1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đánh rồi Boy vẫn cứ từa lưa
    Mấy chị cứ đánh Boy không chừa
    Nếu chừa thì Boy làm sao quậy
    Từa lưa...
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tuy chồng em hắn lái công nông
    Được cái chúng em chỉ một lòng
    Em mà nói CÓ, đố dám cãi
    KHÔNG
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mèo mập là ku Pê Tê Ka
    Lén lén chui vào lén lén la
    Hôm nào lẩu mèo làm một bửa
    Hết la ....
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 21/08/2006
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Em mà lấy chồng lái công nông
    Thì anh sẽ nhờ bọn đặc công
    Cài bom dưới xe cho nó nổ
    Tét mông ....
    [​IMG]
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đặc công nhiều khi cũng tội nghiệp
    Bị giặc phát hiện , chạy hổng kịp
    Thoát chết thì rớt áo mất quần
    Khiếp !!!
    [​IMG]
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bệnh " ham xoa bóp " muốn chữa hết
    Phải chờ tới lúc già .... sắp chết
    Còn riêng trường hợp Boy Sài Gòn
    Nhốt toa-lét !!!
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tui đành phải ăn cơm ở nhà
    Vì tương lai con em chúng ta
    Mỗi lần ra đường mà thấy .... phở
    Tránh xa ...
    Tại chưa có bà hai , bà ba
    Nên có chỗ nào mà la cà ?
    Thôi thì ta cứ về ta tắm
    Ao ta ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng mèo mập này láu cá
    Xê ra không anh cho một đá
    Tét mông cho chú thôi cái trò
    Xỏ lá ...
    Đùa chứ phụ nữ mà có bầu
    Thì đến Thượng đế cũng ... nhức đầu
    Thôi thì vì tương lai thế hệ
    Mai sau ...
    Yết Hậu anh đã lỡ bén duyên
    Sau một ngày cơm áo gạo tiền
    Lại làm Yết Hậu xả xì - trét
    Đã ghiền ...
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lẩu mèo nhìn vậy chứ khó xơi
    Bác Con đò thích cứ thử chơi
    Yết hậu bác cùng em quyết đấu
    Mời...
    Chiêu đầu tiên:
    "Con đò" đích thực là tên ông,
    Vác cái cà nông chạy lông bông,
    Hết xe tới súng, nên ông vẫn
    Ế chổng mông!
    (ặc, khiêu chiến với ông con đò, ông ý vác xe tăng máy bay ra thì chết toi)
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu nỡ nào đá vào mông
    Chọc bác vui chứ rầu trong lòng,
    Vợ con bác đã, còn em vẫn
    Phòng không!
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 22/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này