1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bên đó đã có Căng - gu - ru
    Bia Foster nhậu say tít mù
    Vừa nhậu vừa lên Internet
    Ngồi thu lu ...
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh cua tôi ơi
    Từ ngày lấy vợ bác bỏ tôi
    Dạo này thấy bác siêng viết lách
    Cấm vận rồi....
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ku Đồng Ét Vê Sờ Ta
    Ở nơi nào chui ra
    Rồi lại tiếp tục biến
    Như ma...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị ế chồng vì sạc (sars)
    Xông pha chốn bom rơi đạn lạc
    Thế nào chị cũng bị chém, đâm
    Phờ phạc.
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ bác Đ. với bác H.
    Mũi tên cùng chỉa lên trên mờ
    Hai bác có chiện chi mờ ám
    Hở?
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Úi giời nhà tớ nào phải khô
    Body , da dẻ chẳng hề phô
    Lão già đại bàng ghen tức hả
    Hô hô
    Bác Hiếu giờ chỉ lướt web thôi
    Bị vợ cột chân ở nhà rồi
    Tội nghiệp thân già tiếc chuyện cũ
    Bồi hồi
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tặng mấy cô ế ...
    Hôm kia nằm ngủ giữa biển Đông
    Thấy ngôi sao rớt xuống _màu hồng
    Iem khấn, iem xin , iem van vái
    ...chồng chồng.
    Hôm qua nằm ngủ dưới mái hiên
    Lại thấy ngôi sao sáng thật hiền
    Sẵn đà iem đây van vái tiếp
    ...tiền tiền
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    bác H bị cấm vận
    nhưng không chịu yên phận
    nhảy vào đâm với chém
    sướng tâng
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    khỉ già lãng tử bị trụi lông
    tơi tả mà cứ thích chạy rông
    bị mấy chị em cho vài phát
    đỏ mông
    đại bàng kiêu hãnh thích tung cánh
    sáng nay bỗng bó gối ngồi không
    liếc lé mắt rồi em mới biết
    trụi lủi lông
    1 bầy mèo ú cứ thích hú
    làm như là khỉ với đại bàng
    đến lúc bom đạn bay xối xả
    cứ la làng
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bi Hài Kịch theo xì tin Yết Hậu
    Bác Votrungh:
    Dạo này thằng boy khoái chọc tao
    Làm tao suy nghĩ đến lao đao
    Bọn bây nghĩ cách chi trị nó
    Mau mau...
    PTK83:
    Mèo ú nằm chơi bên bếp sưởi
    Nghe bác Hiếu la, nghếch mũi ngửi
    Chờ hoài không thấy ai cho ăn
    Nó chửi:
    Meo mèo meo mẻo mẹo mèo meo
    Meo mẻo meo meo mẹo meo mèo
    Meo meo meo mẻo meo meo méo
    Meo meo!
    Bác Condor:
    Thằng nhỏ làm thơ thấy cũng dzui
    Đọc đọc lui đọc tới, y chang... tui
    Thôi bác với tui kêu bia lạnh
    Mình khui.
    Chị hatrangg:
    Thằng boy nó vào đây nó quậy
    Nhè mấy bà chị nó nói bậy
    Em đây là em thề cương quyết
    Không che đậy!
    Chị Bunnie:
    Nó nỡ làm lông đám mèo hen
    Làm em phải khóc hết mấy phen
    Anh Hiếu giúp bọn em xử nó
    Nghen?
    Bác Hiếu (móc đt):
    Ku boy mày đang ở chỗ mô?
    Nhanh nhanh chạy gấp đến Go Go
    Bọn anh có chuyện cần phải xử
    A lô!
    Boysaigon:
    Em bi chừ đang bận chăm con
    Lo lắng đêm ngày đến héo hon
    Anh thông cảm để cho ngày khác
    Chịu đòn.
    Cả nhóm đồng thanh:
    Chúng ta cùng nhau nhậu hết ga
    Chờ ngày xử lý nó: Lột da!
    Còn riêng cái bụng đưa các mụ
    Chia ba!
    Câu chuyện đến đây là hết rồi
    Các con, các cháu ngủ đi thôi
    Nếu không là sẽ gặp ông Kẹ
    Sứt môi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này