1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em phải ngủ ngoài hiên
    Chị thấy em đây tính rất hiền
    Hay là em mới đi Phan Thiết
    Tắm tiên?
    Mới tắm tiên xong mơ lấy chồng
    Đêm về lạnh lẽo chốn phòng không
    Ô kìa có một ngôi sao xẹt
    Ngang mông
    u?c bunnie s?a vo 09:07 ngy 23/08/2006
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh lấy vợ là chuyện bình thường
    Và vẫn thường xuyên nhắn chú luôn
    Chú lại lặn ... tăm hơi không sủi
    Buồn !
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa đi đâu cũng bác - tui
    Bi-da , tennis đủ trò vui
    Giờ thằng nào đi đường thằng nấy
    Ngậm ngùi ...
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tui bây giờ sống đơn giản rồi
    Tennis tuần 3 bữa đánh chơi
    Gogo , Tí Nị ... thích là ghé
    Thế thôi ...
    Tui bây giờ đơn giản lại hay
    Leo lên nóc nhà ngắm ... máy bay
    Cơm ăn ba bữa , quần áo mặc
    Cả ngày ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh thì đâm ai , chém được ai ?
    Phale thêu dệt thế mới tài
    Anh mà điên lên thì anh chỉ
    Xẻo lỗ tai ...
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Yết Hậu đang nắng bỗng âm ui
    Vì bởi bác H bỗng ngậm ngùi
    Nhớ lại thuở xông pha chiến trận
    Quá dzui
    Ngày ấy chân tay chẳng vướng chì
    Tha hồ thoải mái cái chân đi
    Sáng (cà) phê chiều nhạc khuya thơ thẩn
    Chứ gì
    Bi giờ bác cũng rất happy
    Y như sống lại thưở? xuân thì
    Bác cứ vui lên cười hớn hở
    Hi hi
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thằng Boy này viết chi dài quá
    Anh đọc xong muốn ... vẹo cả má
    Nhưng cảm xúc cũng có đôi phần
    Khoái trá ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh sao bỗng hóa im lìm?
    Tự nhiên anh chị để nó chìm?
    Thế thì còn gì vui Yết Hậu?
    Xong phim!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng Boy bắt đầu nói bậy
    Anh phải đập cho chú một gậy
    Mau ra kêu đám chim , khỉ , mèo
    Vô quậy !!!
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    yết hậu đâm chém thế mới vui
    tự nhiên các bác bỗng hiền lành
    em vào chọc ngoáy để châm ngòi
    chiến tranh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này