1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng tên bay đạn lạc
    Ngày nào cũng tương tàn , đổ nát
    Lâu lâu cũng phải có một ngày
    Ca hát ...
    Em biết một mà chưa biết hai
    Lâu lâu cũng cần phải giả nai
    Chứ còn dữ quá thiên hạ họ
    Chạy dài ...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ trưa vào Yết Hậu
    Để xem có ai để rủ nhậu
    Ngó tới ngó lui chỉ vắng hoe
    Hết máu!
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa người ta lo nghỉ ngơi
    chú vô lôi kéo chuyện ăn chơi
    chơi vừa thôi nhé không chú sẽ
    hết hơi...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Danh nhân yết hậu giờ ăn cơm
    Cơm với canh thơm, và cá ròm
    Ăn xong, yên ổn leo lên ngáy
    .....ồm ồm
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng giờ anh post thơ miệt mài
    Mà chú dám nói hổng có ai
    Cứ để " sở thú " ngủ dậy đã
    Nhắc hoài ...
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu sáng giờ tạm đình chiến
    Vì các chiến sĩ phải kiếm xiền
    Buổi chiều sở thú nhào dzô quậy
    Như điên
    Bạn mèo hôm nay bị một phen
    Cơn buồn đã ngủ bỗng trồi lên
    Thức? trưa ngồi viết mà mắt cứ
    Ướt mem
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu viết thơ miệt mài
    Đại bàng rũ cánh nằm thài lai
    Mèo hen, mèo ú thì đi ngủ
    Chài ai!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ em bị ăn cắp
    Nên em vác gậy đập
    Cho cái đứa đạo thơ
    Bầm dập!
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ chú Boy chẳng hết hơi
    Mèo hen định rủ chú ra khơi
    Mang theo cái bụng bia tròn ủm
    Chơi
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu đứa nào dám rắn mắt
    Trộm thơ giữa thanh thiên bạch nhật
    Để chị phụ chú mài dao lam
    Rạch mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này