1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu câu nhị với câu tư
    Cùng vần với điệu Lĩnh quên ư
    Anh làm chuẩn thế mà em ngoáy.
    Rõ hư.
    [/quote]
    Câu cuối em đọc thấy kỳ kỳ
    ha ha hu hu lại hì hì
    Bác bí, hết từ giờ bác lại
    So bì....
    [/quote]
    Đúng vần đúng luật sao mà kỳ
    Mà bác lẽo đẽo theo tôi mãi
    Hay bác muốn trở thành nhân ngãi
    Tôi quá hãi
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    Mục đích em theo để đâm thôi
    bác đỡ như vậy dính chưởng rồi
    Loại bác xong rồi em tiếp tục
    săn mồi
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/08/2006
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức rất là thích ha ha
    Có bài bác còn cười khà khà
    Lý do chỉ vì bác đang bí
    Phải hông ta?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứu bồ 2 bà chị 1 phen:
    1088 nói làm sao
    2 đứa tụi tui sát cánh nhau
    Ông nỡ bay dzô ông giành giựt
    Tào lao!
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát mẻ sức đang còn
    Tham chiến loại luôn boy sài gòn
    Đâm chú chắc dễ vì chú rất
    Tròn.....
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Lĩnh nhà ta thật tự tin
    Coi chừng bác đang ôm quả mìn
    Em không nể tình em đâm bác
    Là khìn!
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To 1088, Boy:
    Cùng vần với điệu đâu có sai
    Vậy mà không chịu thì lạ thay
    Còn trẻ khó tính lại cù nhầy
    Bó tay
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bác đức chiến đấu đã bị thương
    Mà gượng đứng dậy thật can trướng
    Sức già súng ống thì hết đạn
    Thấy thương.....
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đình chiến với boy thôi
    Tại bác đức đang hấp hối rồi
    Tận dụng thời cơ rồi ta sẽ
    Tay đôi.....
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Các chú đánh bác Đức nhẹ tay
    Ai lại đánh ngã ngửa thế này ?
    Tui thấy vợ bác đang đi kiếm
    Dao phay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này