1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Rốt cuộc thì chị Tư cũng vô
    Và bút chiến với bác Côn Đồ
    Ai thua cũng được , thắng cũng được
    Hoan hô !
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ Tém bài đầu mà rất khá
    Chỉ còn thiếu chút " chất " quậy phá
    Cứ thủng thẳng thôi chứ chẳng cần
    Vội vã ....
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hiếu đã chỉ cho
    Đêm khuya buồn ngủ cứ gõ mò
    Yết hậu thơ ca sai chính tả
    Thông cảm cho....
  5. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ các bác thật vất vả
    yêu thương đâm chém nhau tá lả
    tránh bên này thấp thỏm bên kia
    Sợ mang vạ......
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Tư cũng đã ra tay
    Chơi lén sau lưng có gì hay?
    Có ngon chị ra đây giáp mặt
    Biết ngay!
    Nhưng mà nói trước hổng có hên
    Lỡ bà chị hổng cho em rên
    Em buồn, em khóc, em tức tưởi
    Mình ênh...
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác H đã động viên
    Làm thơ yết hậu thật là khổ
    Quậy phá thì em cũng rất thích
    Nhưng khó
    Nhờ tô píc thơ yết hậu
    Em đây thở ra toàn là thơ
    Thở ra rồi lại hít vào
    Lơ mơ
    P/s : Đọc thơ em xong bác đừng xỉu nhá
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 24/08/2006
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    May quá đọc xong vẫn chưa xỉu
    Chỉ thấy miệng mồm thì ngọng nghịu
    Đầu óc choáng váng , lại còn thèm
    Hủ tiếu ...
    P/s : Bạn chú ý là từ câu 1 đến câu 3 số chữ phải bằng nhau ( năm hoặc sáu hoặc bảy chữ đều được ) . Còn câu 4 thì cứ theo phương châm " càng ngắn càng tốt " .
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ chị Tém thấy cũng khá
    Nhưng hình như chị bị hụt hơi
    Có câu đủ từ, câu lại thiếu
    Chơi vơi...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    May quá đọc xong vẫn chưa xỉu
    Chỉ thấy miệng mồm thì ngọng nghịu
    Đầu óc choáng váng , lại còn thèm
    Hủ tiếu ...
    P/s : Bạn chú ý là từ câu 1 đến câu 3 số chữ phải bằng nhau ( năm hoặc sáu hoặc bảy chữ đều được ) . Còn câu 4 thì cứ theo phương châm " càng ngắn càng tốt " .
    [/quote]
    Bá vừa nhắc xong, em nhắc thêm
    Tại em hổng thấy, tha cho em
    Chị nhớ dắt em cùng bác Hiếu
    Đi ăn kem!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này