1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bực mình mèo mập Pê-tê-ka
    Cứ hết thò vô lại thụt ra
    Thôi để tui vô nhà tui kiếm
    Chổi chà !
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị nỡ wánh em bằng cây chổi
    Em út mần răng mà đỡ nổi?
    Em hứa sẽ truy sát chị Tư
    Mần gỏi!
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Yết hậu đang cao trào
    Ai yếu thì đứng ngoài hùa vào
    Lớ ngớ coi chừng ăn đạn lạc
    Nhào
    Mấy ngày nay đạn lạc tên bay
    Anh hùng cứ như lá thu bay
    Vườn Yết chưa bao giờ đông vậy
    Vui thay
    Bác Vô Trùng Hờ vẫn chắc tay
    Một người một gậy múa như bay
    Thơ bác tỉnh rụi mà vẫn thấm
    Cay
    Ông Côn đồ chẳng được như tên
    Hùng hổ vậy chứ yếu như sên
    Khi bị tập kích thì chỉ biết
    Rên
    Anh boysaigon tả xung hữu đột
    Bị uýnh hội đồng, vẫn ra chiêu
    Cóc ngán mấy bà, thật xứng chữ
    Liều
    Một không tám tám thích ẩn mình
    Chẳng đi lung tung, chỉ ngồi rình
    Nạn nhân, Duc xịt nai đã nghẻo
    Kinh
    Anh thư bảy ít cũng không kém
    Sờ anh, bunnie, chị tóc tém
    Chữ nghĩa ra tay như dao cạo
    Sắc lẻm
    Yết hậu một ngày cả trăm bài
    7 ít quả thật lắm anh tài
    Chỉ sợ thơ vui mà la liệt
    Thi hài
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thi nhau đứa nào mồm to
    Chết chóc gì đâu mà em lo
    Ân oán xong rồi đến tối lại
    Khò khò ...
  5. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn vườn Yết lắm anh thư
    Bèn ghé vào xem rõ thực hư
    Thấy các nàng đao thương dũng mãnh
    Quá dữ
    Đạn pháo vèo vèo nghe rát mặt
    Dưới chân đầy xác người bị chặt
    Xao xác tiếng người rên kẻ khóc
    Ặc ặc
    Em vừa tham đấu chưa thiện chiến
    Các bác mạnh tay em chết liền
    Có ai liều mạng cho em chém
    Đã ghiền
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Trại Sấu nhà em muốn làm thơ
    Lao ra lao vào thấy lơ ngơ
    La liệt bom rơi cùng đạn lạc
    Sợ
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 24/08/2006
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vườn Yết giờ đây bỗng vắng tanh
    Bà con nghỉ mát, dạo vòng quanh
    Iem đây còn rảnh nên vào phá
    Banh chành
  8. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã dzậy sờ anh đấu dzới tui
    Tui chấp sờ anh thêm cái dùi
    Tui rảnh hai tay quăng lựu đạn
    Cho dzui
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/08/2006
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bá vừa nhắc xong, em nhắc thêm
    Tại em hổng thấy, tha cho em
    Chị nhớ dắt em cùng bác Hiếu
    Đi ăn kem!
    [/quote]
    Hoá ra là em bị hụt hơi
    Trước giờ không biết thơ với thẩn
    Tự nhiên dính vào vườn yết hậu
    Lẩn thẩn
    Ăn kem thì chị rất là khoái
    Có thêm ku boy với bác Hiếu
    Hai bác mà ăn nhiều chị sợ
    Thiếu
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua coi phim đi Phan Thiết
    Cái trò chèo thuyền, bò la liệt
    Anh H , ku boy bụng bự quá
    Thua thiệt
    Ku Tiềm kéo Tém bằng hai chân
    Tội nghiệp thằng ku, cứ lần khân
    Kéo tới kéo lui mỏi cả cẳng
    ...chân
    Còn boy sai gon chơi thổi bột
    Cái mặt trắng tinh như mới lột
    Nhìn nó mà cười nghiêng ngã cả
    .....cột
    u?c sn75 s?a vo 11:08 ngy 24/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này