1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn ngồi ngó yết hậu chơi
    Trại sấu ùa vào cùng tiếp hơi
    Dội bom vườn Yết cho khốc liệt
    Coi chơi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Đã chơi tay đôi thì không chấp
    Em dù phận thấp vẫn không màng
    Nhưng mà không chơi ăn gian
    ...nghe chàng
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh bằng mồm vẫn cứ lo
    Đêm nằm cạnh vợ vẫn lèm bèm
    Tay chân thì múa đao với kiếm
    E hèm ..
  4. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu dzậy thì nàng cứ thẳng phang
    Bom bi, đại bác, mìn, lựu đạn
    Đã giết cho chết không kịp ngáp
    Quảnh càng
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em đây hỏng biết dùng lựu đạn
    Thì lấy cái rì mà thẳng phang ?
    Hay là em cột hai tay chàng
    Rồi táng ?
  6. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nàng tán ta thì được
    Nếu táng thì coi chừng bị rượt
    Quánh nhau theo kiểu xáp lá cà
    Đành tung cước
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tán chàng iem chả dám màng
    Vợ chàng nghe rõ thì nguy nan
    Một mình iem đây không đỡ nổi
    ...nhà chàng
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sờ Anh đại chiến Sài Gòn Ma
    Anh em đứng ngoài hò dzô ta
    Ai chơi ăn gian là bị wính
    Thấy cha!
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cái con mèo ú PTK
    Suốt ngày chỉ biết rên với la
    Chọc giận đại bàng ta sẽ đá
    Văng xa...
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng phải từ từ tính
    Bác Hiếu già, bác cứ bình tĩnh
    Chưa chi chổi chà bác đòi đập
    Kinh
    Thập thò thậm thụt: tại thời thế
    Thong thả tung tăng: tử trận tiền
    Tôn Tử từng thốt: tẩu thời thượng
    Tất thuận thiên
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này