1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu dzậy thì nàng cứ tung chưởng
    Nhà ta chưa xây - sống vất vưởng
    Vợ con chưa có còn phiêu bạt
    Ngoài đường
    Nhắc lại chỉ thêm buồn man mác
    Chỉ muốn lia lưỡi dao môt nhát
    Chém đứt trái táo còn trên cây
    Thành 4 lát
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu bây giờ ngập các cô
    Người thì ốm yếu, kẻ thì đô
    Có thêm bác Ghost vào cua gái
    Hoan hô!
  3. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp Boy ở trong này
    Anh chỉ vào đây để giải khuây
    Chẳng có lòng nào mà cua gái
    Sợ bị rầy
  4. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Boy với Sài Gòn Ma
    Có phải anh em vốn ruột rà
    Trên dặm đường lang thang hành hiệp
    Lạc nhau ta?
    Ma mà đại chiến với sờ anh
    Chỉ sợ nàng nước mắt vòng quanh
    Bởi thế cho nên không có quánh
    Tanh bành
    Ma đây cũng hổng tính chiện gian
    Đòn gánh, búa rìu hãy cứ phang
    Thân này đã quyết ra chiến tuyến
    Chẳng màng
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ mới rảnh dzô Yết Hậu
    Thì ra các bác đã đi nhậu
    Bỏ nhà cửa không ai coi sóc
    Quạu
    Tình cờ tái nạm Ma Sài Gòn
    Lâu ngày không gặp - đã mấy con?
    Nhà cửa nghe chừng chưa xong giấy
    Phép con?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà con có ai đi nhậu đâu
    Chỉ vì chờ đợi chị quá lâu
    Nên ai cũng lên đường hành hiệp
    Giang hồ.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn boy với Sài gòn ma
    Chẳng phải anh em chung một nhà
    Người_Ma không chung nòi giống được
    Hà hà
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói rằng tên ma Sài Gòn
    Vẫn còn âm thầm, chưa có con
    Vợ thì một đống mà hắn hãy
    còn son
    Nhà hắn đang xây tận trên mây
    Giấy phép nhà này ai cấp đây ?
    Bây giờ ở đại, sau này hắn
    Hẵng hay
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác biến đâu rồi Sài Gòn Ma?
    Sao để Sờ Anh bả la cà?
    Bả với Bần Ni đe nẹt bác
    Kia cà.
  10. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tài nữ Sờ anh nhà Bảy ít
    Bị tung chiêu gió đã cuống quít
    Chàng Ma hù tí nàng vội rối
    ........... rít
    Được sloggy sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 24/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này