1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chàng biến đâu rồi Sài Gòn Ma
    Xuất đầu lộ diện lẹ đi cha
    Không là sờ anh dzô sào huyệt
    Lôi ra
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạch thầy chiều nay cho con ra
    Tu cả ngày trời con hoảng cha
    Chân tay ngứa ngáy còn mồm miệng
    Muốn la
    Dao kiếm của con thầy để đâu
    Trả cho con mau không con quạu
    Thầy khoái quà rì con vẫn nhớ:
    Đầu lâu
    [​IMG]
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, thầy cho nghỉ xả hơi
    Tối nay con thoải mái đi chơi
    Con nhớ chỉ đi thôi con nhé
    Đừng bơi...
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cha này mà bần ni cái rì
    Chả mà đi tu cái con khỉ
    Cầy tơ 7 món chả không tha
    Phải không hỉ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Bần ni là con gái bác ơi
    Bác Khôi chỉ biết có kêu trời
    Bác Đức dùng "Bần tăng" mới đúng
    Lẽ đời.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    "Bần ni" là nói chị Bunnie
    Con gái Lâm Đồng lạc Củ Chi
    Một tay vác súng, một tay lủm
    Khoai mì.
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác thật đáng iu
    Mời mods ăn kem một buổi chiều
    Mỗi em ăn đúng ba ly bự
    Bác tiêu
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hông bơi hỏng có được thầy ơi
    Vì "ảnh" hẹn con ở ngoài khơi
    Chắc thầy lắc đầu cho là "ảnh"
    Dở hơi
    Thầy ạ dở hơi còn đỡ chán
    Gặp cao su lủng con mới ngán
    Thầy cứ yên tâm cho con ra
    Gặp "chàng"
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 24/08/2006
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi là chú nào hả con?
    Đã có vợ chưa, đã mấy con?
    Con thích bơi thì thầy khuyến khích
    Cho mi nhon.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con phải yêu thằng cao su lủng
    Nó thế mới gọi là anh dũng
    Ăn chơi không sợ gì mưa rơi
    Kinh khủng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này