1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xe thồ đi chán như khỉ khô
    Sao không chở chị bằng ô tô
    Em định đưa chị đi du hí
    Chỗ mô?
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Quớ trờ, đi đâu cũng thấy chị Sờ Anh
    Lã lướt xì pam chị quá sành
    Tội này nặng lắm sao chị không thấy ?
    Rành rành !
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Boy ơi, thế là chị sắp tiêu
    Cạnh tranh kiểu gì mà quái chiêu
    Đã Sars, giờ còn thêm Bần nị
    Quá phiêu
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác sai luật rành rành
    Mới lần đầu bị nói cũng đành
    Đằng này bác bị người ta nhắc
    Banh chành.
    Câu 1 đến 3, chữ bằng nhau
    7 chữ hay 5 cũng 3 câu
    Đằng này bác viết lung tung cả
    Mới đau!
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân cho cái kiếp lao đao
    Lắm tiếng mà có được miếng nào
    Kiểu này chắc em phải đi trốn
    sang Lào...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sang lào chưa chắc bác đã thoát
    Biết đâu cuộc đời bác tan nát
    Ở lại sẽ có nhiều chị em
    Thương bác.
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lĩnh ơi , mau ngó xuống mà xem
    Bao giờ anh mới được như em ?
    Một mình có đến ba kiều nữ
    Thèm !
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ivnc zfc srv cqf srep cvnep yrf
    Knz cqd ef'' qrl qf ar brf
    Uft kfep tqrt bn pvfep eqd brl
    cqdft Yrf..
    Em làm bài thơ yết hậu bằng tiếng Lào. Trừ bạn Bún nị ra, bác nào dịch được trước tiên em đãi 1 chầu cà phê tí nị
    www.thunk.com
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu ơi bác chớ có thèm
    Có gì cứ nói lại với em
    Mấy bà này chỉ làm nhân thế
    Tèm lem!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lao lảo lào lao láo láo lào
    Lao lào lao láo lạo lào lao
    Lao lao lao láo lào lao láo
    Lào lao!
    Em trả lời rồi đấy ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này